Nhân 1 ngày không phải tiếp chuyện khách hàng, buồn buồn rảnh rảnh lượn vào diễn đàn. Tối nay buồn quá, mẹ nào có tâm tư tâm sự gì thì chia sẻ vào đây nàoooooo
Chuẩn ạ, e làm công sở lương k đủ tiêu. Nên là giờ phải tích cực kiếm thêm đây ạ Vừa vui vừa có thêm đồng ra đồng vào
Công nhận, thấy ai ai cũng nghề tay trái tay phải, chứ cứ trông vào đồng lương thì đúng là khó để thực hiện được những niềm vui bên lề đó thật!
có vấn đề của em là hầu như khách đều muốn ship vào giờ hành chính, mình phải đi làm k tự ship được ) thế là lại thuê ship. Khách thì thích free ship. Vậy là lại lấy lãi bù vào ship. Buồn cười, tuần trước e có 1 đơn tính ra lãi đúng 3,5k ) sau khi trừ vốn và ship các kiểu
hì hì, may là vẫn còn có lãi đấy chứ, nhiều khi còn hòa vốn ý chứ mn ạ. Công nhận là các khách đều thích được freeship thật. Nhưng cũng phải chiều thôi chứ biết làm sao, giờ làm ăn cũng khó khăn mà!
dạ, tiếc tiền nên cứ nhịn chơi nhịn sở thích, dần dà rồi k có cảm giác j nữa, thế là thành nhạt nhẽo như này đây ạ
Nay e buồn quá. E vừa chia tay ngy đc vài tháng từ trc tết. E là ng chủ động, và mọi sứt mẻ giữa chúng e phần nhiều đều do em. Nhưng giờ e lại cảm thấy quá yếu đuối. E cũng biết ngta đã bắt đầu tiếp cận ng khác rồi. Có lẽ duyên phận 4 năm gưiax chúng e đã đến lúc đứt hẳn rồi.