Cần giúp: Cần Giúp Hậu Ly Hôn

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi mecuti19852010, 9/4/2016.

  1. mecuaduytho

    mecuaduytho Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    2,957
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Tớ đã từng như hoàn cảnh của mn. Nhưng có điều vc tớ có nhà riêng. M bỏ ck thì sướng thân. Nhưng con cái thì khổ vô vàn. Cũng có lúc m muốn giải thoát, nhưng vì con. Và m nghĩ nếu b chủ top cho ck và bản thân n í một cơ hội cũng nên chứ. M nghĩ hãy thử mọi cách để giải quyết sao cho êm đẹp nhất. Nói thật ck m cũng nghe mẹ lắm. M cũng ko muốn nói ra hoàn cảnh bản thân. Chỉ muốn gối một phàn kn để n chủ top tham khảo. Tất cả cũng nhằm làm sao tốt nhất cho các con thui!
     
    Đang tải...


  2. Tranvuvov

    Tranvuvov Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/3/2016
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ý mình khong phai chuyện kinh tế, nếu xác định nuôi con thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, con khong che cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo
    Ý mình là bạn đã nghĩ đến hạnh phúc của bạn sau này chưa. Bạn xác định sx nuôi các con khôn lớn rồi mới nghĩ đến chuyện hạnh phúc cá nhân thì bạn có thể nuôi cả 2 cháu
    Nói thật với bạn đã có nhiều tấm gương rồi, người mẹ giành nuôi con bằng được, rồi sau lại đi bước nữa làm các cháu vô cùng bất hạnh
    Bạn nên nhớ thông thường bà mẹ kế ác nhưng cũng không dám làm gì quá đáng con riêng của chồng, nhưng 1 ông bố dượng thì có thể có nhiều chuyện xảy ra. Tất nhiên cũng có ngoại lệ mẹ ghẻ độc ác, và bố dượng thì tốt bụng

    Mình nói những điều này ra không phải để bạn phiền lòng thêm, nhưng nếu lo cho các con thì bạn cũng cần lường đến những khả năng này để có lựa chọn sáng suốt nhất
     
    mecuti19852010 thích bài này.
  3. chuminhvan

    chuminhvan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/4/2014
    Bài viết:
    1,125
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    48
    Chia sẻ với bạn. Nếu chỉ đc nhận nuôi 1 bé thì m nghĩ bạn nên nuôi bé gái. Con gái cần mẹ hơn nhất là khi đến tuổi dậy thì. Và báo chí cg đưa tin nhiều trg hợp bé gái bị xâm phạm bởi chính hàng xóm hay ng thân khi gđ ít quan tâm đấy. M biết có gđ mẹ nhận nuôi con trai lớn để bé gái lại cho bà và chg nuôi. Lúc cậu bé lớn 1 chút là tự tìm về với nhà nội. Ng mẹ coi như mất cả 2 con bạn ạ. Như 1 mẹ khuyên là bạn thuê nhà gần để có thể quan tâm ng con còn lại thì m thấy cg hợp lí. Và m nghĩ bạn nên kể chuyện này với gđ m để mọi ng giúp đỡ và cho thêm lời khuyên.
     
    mecuti19852010 thích bài này.
  4. thuhuong0283

    thuhuong0283 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    2,519
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    203
    Nói thật hcảnh của tớ htai cũng đang không khác gì b nên tớ rât hiểu,có điều tớ khác b là tớ k phải ở vơi mẹ chồng mà là vc tớ cùng ở quê và thuê nhà ở đây thôi.Hàng tháng tớ phải oằn mình làm đủ viêc để nuôi đc 2 con và trả tiền thuê nhà nữa.Chồng tớ hầu như k chia sẻ đc gì mà còn làm tớ mêt mỏi hơn.Tớ sống mà lúc nào cũng căng thẳng,buồn bã và vô cùng mêt mỏi.Rất rất nhiều lần tớ muốn bỏ cho nhẹ nhàg ít nhất là về tâm lý để làm viêc nuôi các con nhưg nghĩ lại giờ mà tớ bỏ tớ sẽ k yên tâm giao 1 trong 2đứa cho a ta mà mìh tớ lo 2 đứa thì cưc kỳ vất vả nên tớ qtâm nhịn để a ta có thể đưa đón con cho tớ đi "cầy",mỗi tối tớ để 2 đứa ở nhà vơi a ta để tớ đi gv kiêm thêm vì tớ hiểu gửi con cho bố chúng nó là ytâm nhất.Tớ cố gắng 1 thời gian để các con lớn chút có thể tự chăm sóc đc bản thân và tớ cũng lv ngày đêm để kiếm 1 khoản dự phòg cho 3mẹ con nếu lúc ấy a ta vẫn vô trách nhiệm và trả tấn tinh thần tớ tớ sẽ tự tin dứt khoát.Đấy b ạ,mỗi ng 1 hcảnh và tùy hcảnh cụ thể để gquyết nhưng muc đich chính vẫn phải tôt cho các con b ạ.Mong b thật sáng suốt
     
    mecuti19852010 thích bài này.
  5. Nhungtran

    Nhungtran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    1,898
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    đọc chuyện mẹ nó mà buồn quá :(...chúc mẹ nó sẽ sớm giải quyết được vấn đề một cách tốt nhất nhé
     
    mecuti19852010 thích bài này.
  6. 09091977

    09091977 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/5/2008
    Bài viết:
    3,833
    Đã được thích:
    312
    Điểm thành tích:
    223
    Tất cả những gì xảy ra với bạn, mình đã từng trải qua, đúng đến từng chi tiết, có điều khác bạn ở chỗ mình có 2 con trai. Mình cg đã tranh đấu đến nửa năm để có đc QĐ của Tòa cho nuôi 2 đứa. Nhưng vẫn còn có cái gọi là luật rừng và lời đe dọa nếu k giao cho Anh ta nuôi 1 đứa, thì sẽ bắt cóc cả 2 đứa mang đi nơi khác sống và mình sẽ k gặp lại chúng nữa. Không đc chọn lựa, sợ ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống của con, mình đành nuốt nước mắt để 1 đứa theo bố.
    Một người bạn là luật sư đã khuyên mình 1 câu thế này: con mình thì mãi vẫn là con mình, dù nó ở bất cứ đâu, lớn lên nó sẽ biết nơi nào tốt cho nó và nó sẽ tự tìm về, giành giật công khai chỉ khổ đứa trẻ thôi.
    Mẹ nó hãy giữ sức khỏe, cố gắng bình tĩnh, dằn lòng xuống, tìm cách lấy thăng bằng sống tiếp, lo tích lũy kinh tế cho mình và các con, chờ cơ hội 3 mẹ con đc đoàn tụ. Trong trường hợp như mẹ nó, mình sẽ nhận nuôi con gái, tìm thuê nhà gần nhà ck, và thường xuyên qua lại chăm con trai, luôn cập nhật mọi thông tin của con, giúp đỡ con mọi việc. Hổ dữ không ăn thịt con, nhất là con cháu họ là con trai, vả lại trong 5-6 năm tới, cháu học cấp 1 sẽ bán trú cả ngày, con cũng lớn hơn em, khôn hơn, sẽ tự đi về mẹ hoặc chủ động liên lạc với mẹ được. Đồng thời mn tìm cách nhẹ nhàng thỏa thuận xin phép cho cháu về với mẹ vào T7, CN và ngày nghỉ lễ nữa là ổn thôi.
     
    Sửa lần cuối: 11/4/2016
  7. amthambenem

    amthambenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    1,612
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    103
    Tất cả những lời các mẹ ở trên khuyên đều rất chí lý, hợp tình hợp lý.giải quyết được vấn đề bằng sự mạnh mẽ, tĩnh tâm của một người mẹ nhanh nhậy trong mọi tình huống. Mình chỉ khuyên duy nhất 1 điều cốt lõi: mẹ nó xin hãy tĩnh tâm bằng cách lên chùa thắp hương cầu nguyện, tâm chân thành nguyện sống tốt.cầu bình an, khi đau đầu khi thấy nhịn nhục là quá đủ hoặc khi gặp hoạn nạn mẹ nó cứ niệm kinh Nam Mô A Di Đà Phật 4 lần thì đầu óc sẽ tự dưng biết làm gì trong dòng đơì vạn biến nhưng tâm bất biến, lòng thanh thản.người bên cạnh sống chưa tốt tự đi theo mình mà học hỏi.hãy nhịn và biết điểm dừng,hãy lên chùa xin các quyển Kinh về đọc, về Phật Pháp mẹ nó ắt sẽ hiểu hơn về cuộc đời này là thế.và mn sau này sẽ được đền đáp vì sự hy sinh cũng như tấm lòng của một người tốt! Nam mô a di đà phật.
     
  8. EdwardKenway

    EdwardKenway Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/12/2015
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Làm phụ nữ đúng là khổ, phải rời bỏ gia đình mình để đến 1 gia đình xa lạ, mang nặng đẻ đau, chịu mọi thiệt thòi để lo cho chồng con mà kết quả thì thật phũ phàng. Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng.
    Theo em, chị nên nhận nuôi bé trai, vì vốn dĩ thể trạng bé đã chịu thiệt thòi, mình phải bù đắp cho bé thôi chị ạ...
    Chúc chị mọi điều tốt đẹp.
     
    mecuti19852010 thích bài này.
  9. dnlinh711

    dnlinh711 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    2,486
    Đã được thích:
    328
    Điểm thành tích:
    173
    cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự mn. đọc mà lại nghĩ đến mình, lại rớt nước mắt. sợ rằng chạy chọt để được nuôi cả hai là mất khá nhiều tiền nên chưa dám ly hôn. chồng mình biết mình thương con, không xa được bé nào nên kiên quyết không cho mình nhận nuôi cả hai. mà nhà chồng ở quê, anh ta cũng làm với bố mẹ ở quê, nên nếu có ly hôn con mình sẽ phải về quê sống. nghĩ thế nên vẫn cắn răng chịu...
     
    mecuti19852010 thích bài này.
  10. lavanghp

    lavanghp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    9,012
    Đã được thích:
    2,358
    Điểm thành tích:
    913
    Nếu là mình, mình chọn phương án thế này:
    - Không ly hôn, để con vẫn có bố trên danh nghĩa, để ko bị đứng ra phân xử ai nuôi con nào dẫn đến khó khăn như trên của bạn.
    - Lặng lẽ thu xếp, lên kế hoạch đầy đủ, ôm cả 2 con cùng trốn biệt tích, đến 1 nơi khác hoàn toàn xa lạ để sinh sống, cắt toàn bộ liên lạc. Trên này đã từng có 1 mẹ như vậy, nhưng vì đẻ 2 gái nên nhà chồng ko muốn nuôi, ly hôn xong, cho 3 mẹ con ra đường hết, phải đưa nhau lang bạt đi nơi khác.
    Đằng nào cũng ko nhờ gì đc chồng, nhưng chỉ có cách này bạn mới giữ đc cả 2 con.
    Nếu bí tiền nuôi con, có thể nhờ bố mẹ đẻ chuyển tiền cho vào tài khoản, nhưng ko đc tiết lộ địa chỉ nơi ở.
     
  11. J"Eyer

    J"Eyer Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    mẹ nó ơi, nếu ko chắc là được nuôi cả 2 bé thì hay là cứ bơ đi mà sống, mẹ nó coi như ko có chồng, ko có mẹ chồng ở nhà, cứ về và chăm con, tiền mình mình giữ và chăm con ăn uông, nhà thì bà với ông chồng mình ăn thế nào mình kệ xác họ.
    vd mình thấy có nhà chồng tầng 2, vợ và con tầng 3, vợ đi làm về cho con ăn uống xong, vợ ăn xong rồi cho 2 đứa đi ngủ, vợ cũng ngủ luôn, chồng muốn về thì về ko về thì thôi, chồng ăn thì tự đi tìm cơm và đồ ăn mà ăn. Tóm lại là ko thấy anh ta và mẹ anh ta ở nhà nữa, họ nói gì làm gì mình bỏ ngoài tai, coi như nói người khác. còn nếu đánh mình thì thu thập chứng cứ lấy đó làm bằng chứng để ra tòa xin nuôi 2 bé.
    ko đưa tiền cho chồng hay mua sắm đồ đạc cho nhà nữa, giữ tiền cho mình phòng khi ly dị còn có tiền nuôi con bạn ơi
    ------
    còn nếu ly dị và mẹ nó được nuôi 2 bé, có khó khăn gì mẹ nó ới các mẹ trên diễn đàn cùng giúp sức nuôi 2 bé nhé, đừng bỏ bé nào cả
     
  12. J"Eyer

    J"Eyer Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    ko đc đâu mẹ nó ơi vì chồng ko nuôi đc nhg mẹ chồng nuôi thì sao, thì không có chuyện trả con cho mình đâu. mình thấy có trg hợp 2vc ly dị vì mc ác quá, mẹ chỉ đón đc em trai đi, cô chị phải ở cùng bố và bà, bố với bà đến nhà mình xin xỏ công việc có đứa bé theo, mình hỏi bé nói là mẹ cháu ghét cháu nên bỏ cháu đi, mẹ cháu chỉ yêu em cháu thôi. Nghe mình biết ngay là giọng điệu của ông bố với bà, mình bảo bé là đừng nghĩ mẹ thế bla bla... và từ đó mình ghét bà mc kia, cơ mà cứ nhà mình có việc j là lại thấy lon ton đến, bực lắm chả lẽ ko tiếp.
     
  13. J"Eyer

    J"Eyer Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    không đc đâu bạn ơi, vc đã ghét nhau rồi thì ở chung ở riêng cũng vẫn ghét chứ cũng chẳng cải thiện đc đâu. Nhìn cái gì cũng thấy ghét, nói câu gì cũng tấy bực
     
  14. J"Eyer

    J"Eyer Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    mẹ này nói đúng, con trên 9 tuổi sẽ theo nguyện vọng con chứ không phải 4,5,6 tuổi đâu nhé. Hoặc con phải nhỏ hẳn dưới 3 tuổi thì chắc chắn mẹ được.
    và tuyệt đối không chu cấp tiền gì khác, bà hay chồng nói thì bảo hết tiền, đánh thì quay phim ghi âm làm chứng nhưng phải khéo, bà đợi nấu cơm thì nấu cho bà cơm rau thôi, bà cáu thì mình cũng cáu, bà đập thì mình đưa tiếp cho bà ấy đập, mình ly dị mình có mang theo được của đi đâu. Mà mẹ nó bơ đi mẹ nó ơi, kệ họ ăn uống giặt giũ hay sống sao thây kệ họ nếu mà đã ra tòa
     
  15. chautom

    chautom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/11/2014
    Bài viết:
    3,934
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    153
    Đọc dòng tâm sự của bạn mà mình thấy đồng cảm và thương bạn, phụ nữ mỗi người 1 số phận và hoàn cảnh quan trọng là mình xử lý như thế nào mn ạ. Trên này mỗi mẹ 1 ý kiến, ý kiến nào cũng là đồng cảm với bạn. Có ý kiến trái chiều nhau, người thì khuyên bạn nên nuôi cả 2 đứa, người thì khuyên nuôi bé trai, bé gái...Nhưng thực tế cuộc sống không theo ý mình muốn.
    Nếu được lựa chọn thì chắc chắn người làm mẹ như chúng mình k ai muốn xa 1 trong 2 đứa con, nó là máu là thịt của mình. Nhưng đọc bài của bạn rõ ràng mình thấy mọi vấn đề bạn đang đều bị bất lợi, bất lợi vì kinh tế vì hoàn cảnh sống nếu sau khi ly hôn. Khi dẫn đến vấn đề ly hôn Tòa án người ta sẽ xem xét vấn đề kinh tế để quyết định bạn có được quyền nuôi cả 2 bé hay k? thực tế mình thấy là ''không''. Bạn k chứng minh thu nhập để có đủ điều kiện nuôi cả 2 bé, sau khi ly hôn rõ ràng bạn k có nhà riêng mà phải đi thuê nhà ( đây là 1 trong những yếu tố vô cùng bất lợi cho bạn ).Trên này có mẹ cho ý kiến khi ra tòa nếu con bạn cả 2 cùng muốn sống với mẹ thì tòa sẽ đồng ý, mình nói rõ cũng là ''không'' vì tòa chỉ xét cho bé từ 9 tuổi(đi kèm điều kiện kinh tế của bạn)
    Thời gian này bạn cứ bình tâm suy nghĩ cho kỹ, tất cả hãy hy sinh vì con mình. Nếu có thể thay đổi được chồng bạn thì hãy cố gắng vì con, mỗi người có 1 nỗi khổ riêng nhưng mức độ nặng hay nhẹ thôi,và họ có dám bày tỏ như bạn không thôi, họ chấp nhận hy sinh và thích nghi với hoàn cảnh...Còn nếu bạn k còn lối thoát nào mà cần phải giải phóng cho mình thì nên chọn nuôi bé Gái. Vì con gái rất cần sự chăm sóc của người mẹ, mẹ là chỗ dựa tinh thần của con sau này. Người ta vẫn nói '' nuôi con trai thì dễ nhưng dậy con trai thì khó '' hãy để cho bố nó có trách nhiệm nuôi dậy nó, bên cạnh bạn vẫn dõi theo quan tâm và chăm sóc (mình chưa nói đến việc chồng bạn sẽ đi bước nữa)
    Bạn hãy suy nghĩ câu nói của mình '' nếu bạn ly hôn bạn sẽ sướng còn ly hôn con bạn sẽ khổ'' bạn hãy chọn 1 trong 2 điều đó?
    Chúc bạn bình tâm và mọi điều tốt sẽ đến với bạn!
     
    mecuti19852010 thích bài này.
  16. ngoc tra

    ngoc tra Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2011
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    trời, hoàn cảnh như vầy thì phải thuê luật sư, mà luật sư giỏi í , hơn nữa còn phải có sự sát cánh của bên ngoại, mn lên đây hỏi, các mẹ cũng chỉ tư vấn được chung chung, chứ chuyện nhà mn phải luật sư người ta nắm được mấu chốt vấn đề về luật, người ta còn phải tìm hiểu chán, mn còn phải kể tỉ mỉ từng chi tiết luật sư cần, cứ nói khơi khơi vầy sao giải quyết được
     
  17. Shop Gạo ^_^ Quê Nam Định

    Shop Gạo ^_^ Quê Nam Định Uy tín là vàng.chất lượng va dịch vụ tốt nhất

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    1,015
    Đã được thích:
    376
    Điểm thành tích:
    173
    Đúng rồi đấy mn, mình thấy các vấn đề như thế này thì nên tham khảo ý kiến của các luật sư, xem các luật sư tư vấn cho mình ntn, sau đó hãy quyết định mn ạ. Chia tay là điều không ai muốn, nhưng nếu không thể duy trì được nữa thì đành phải thế thôi. Nói chung không biết khuyên mn thế nào cả, chia sẻ với mn thôi!
     
  18. khanhtoanyeu

    khanhtoanyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Theo tớ nghĩ bạn ko nên ly hôn lúc này mà nên ly thân 1 thời gian(Trong tg này bạn nên thuê 1 chỗ khác và đưa 2 con về ở),biết đâu đấy sau trong tg ly thân a chồng và m chồng lại hiểu và thương bạn hơn thì sao!chúc 2 vc bạn hạnh phúc nhé(mong rằng c bạn đọc đc những lời chia xẻ của các bố các mẹ trong diễn đàn này để xem lại mình nhé)
     
  19. menhatminh1

    menhatminh1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    1,210
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    103
    m góp ý thêm là: 1. về phần tài sản nó sẽ chia là tài sản tiền hôn nhân và ts chung của 2 vc đấy, nếu là ts tiền hôn nhân và sau đó vc đóng góp công sức thì chỉ đc tính phần công sức đó thôi chứ ko đc chia đôi đâu. 2 bé nhà bạn có nhận thức rồi thì ra tòa sẽ hỏi xem các con muốn sống chung với ai. còn tòa cũng có lý lẽ đấy, nếu cảm thấy sống với mẹ sẽ tốt hơn cho sự phát triển của bé thì tòa sẽ xem xét. la
    2. bạn nên thu thập những chứng cứ có lợi cho m trước tòa: như là băng ghi âm về cách sống, cách hành xử nuôi dạy con cái của gđ chồng, nhất là của chồng.... nữa
    P/s. mcv của m cũng ít nhiều liên quan nên biết đc các vđề này qua mọi người
     
  20. alicekhanh

    alicekhanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/11/2010
    Bài viết:
    7,156
    Đã được thích:
    530
    Điểm thành tích:
    823
    Nói như b thì nói làm cái j!
     

Chia sẻ trang này