Cố lên mn. Mình cũng lương như mn nhưng m không phải lo cho gđ, nhiều khi được người nhà lo nữa nên thấy rủng rỉnh lắm. Nhưng m có 1 cách cũng giúp tiết kiệm kha khá là hay mua đồ trong siêu thị, hay được KM và nhiều khi so sánh giá còn rẻ hơn bên ngoài. Thực phẩm thường mua 1 lần trong tuần, ăn đông lạnh đúng là k tốt nhưng hạn chế đi chợ nên TK được nhiều lắm!
Mn ơi, chỗ mình hết phòng mất rồi nhé! Nhưng nếu bạn rảnh có thể đi dọc khu mễ trì thượng, mễ trì hạ ý. Mình thấy có nhiều phòng cho thuê lắm
khổ nỗi là cty mình cho mang cơm đi làm ạ, đúng ra là k được ăn trong văn phòng.chứ mình cũng muốn mang cơm đi ăn để tăng cân lắm (
( yêu đương lận đận lắm mn ạ. đã tưởng là ổn định nhưng lại tan vỡ. Giờ chỉ kiếm tiền thôi ạ, k muốn nghĩ đến chuyện đấy nữa, mệt mỏi lắm (
nếu có người ở cùng bạn sẽ giảm được tiền nhà à mà hãy kiếm bạn bè đồng nghiệp nào ở cùng cũng được vừa có người trò chuyện vừa tiết kiệm được
ngày mới ra trường mình lương 4tr5, thuê chung cư lớn chia ra 1ng là 1tr/ tháng, gửi xe + phí rác 50k. nhưng cũng có thu nhập ngoài tổng hồi đó năm 2012 mình hơn 10tr / 1 tháng mà cũng cảm giác hết nhanh lắm. giờ lương tăng nhiều nhưng thu nhập ngoài của mình giảm nhưng nếu ở 1 mình thì chắc cũng hết như bạn vì sở thích của mình là ăn. rất hay tính món ăn. mà ăn cũng chả béo. nên nếu để giảm bớt đc chi tiêu với mức lương của bạn mình thấy chỉ có 2 khoản là tiền nhà + tiền phát sinh quần áo.
Với lương như của bạn mà bạn lo được nhiều việc như thế là quá giỏi. Việc bây giờ của bạn không phải là chi tiêu như thế nào mà là làm sao kiếm nhiều tiền hơn??? Kiếm nhiều tiêu ít thì bạn sẽ có khoản tiết kiệm ngay thôi.
Chi tiêu như e cũng là tiết kiệm rồi, chắc phải ở cùng ai đó cho đỡ tiền phòng, tiền ăn và làm thêm dc gì thì làm thôi, sv thì làm gia sư cũng là cv tốt
đi làm lương đc cỡ 7tr trừ tiền phòng 1,3tr tiền ăn sáng 400k tiền ăn trưa tiền ăn tối. tiền xăng tiền cưới còn lại chả thấy đâu hehe