Em cũng thế =)) Cũng vừa thất tình. Những chỉ vật vã 1-2 tuần đầu thôi. Giờ thì ổn hơn rồi :3 Em mới chính thức KD được 1 tuần ) nên chưa kiểm kê lỗ lãi ra sao
Dear ban năm nay mình cũng 29T có 1 chồng 2 con . Thực ra tiêu thì bao nhiêu cho đủ, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít " lựa cơm gắp mắn" . + ban muốn tiết kiệm thì mối tháng bạn bỏ ra luôn 1-2Tr bỏ vào họ hoặc gửi tiết kiệm ngân hàng luôn, chứ bạn cứ để mà bảo TK thì khó lắm + lương 2 vc mình cũng chỉ như lương bạn , hơn kém ko đáng kể mà mỗi tháng mình phải chi như sau: - học 2 con mỗi tháng 2T5 (bé lớn sắp 5T và bé 3T) (nhà ko có điều kiện cho con học tốt như các mẹ khác 1 bé 2T5-3.5t/ tháng) - Sữa 1T5/ tháng vì sữa con chỉ uống tối ngày đi lớp - Mỗi tháng tiền nhà 1T8-2Tr cả điện nước (Mình tìm chỗ rẻ chứ mình chả có Đk như các bạn khác ở chỗ đắt, đẹp) - 2VC ăn trưa ở ngoài 50k/2 ngươi : 1T5 - tối ở nhà : 40k tiền thức ăn gd có hôm hơn vì mua thịt bò, tôm, gà... thì PS thêm tiền nhưng cũng phải giới hạn: 2Tr - 2T5/ tháng - xăng xe 2 vc là 1Tr/tháng - PS sinh nhật, chơi bời và quần áo. vd đâu phải tháng nào cũng có Sn đâu, đám cưới... đâu nên cũng chỉ 500k/tháng + khoản chơi bời ăn uống tu tập thì "cambuchia' thôi bạn, sẽ giảm nhiều mà vui : mỗi ng góp 100k - 200k 6ng là đc bữa no nê'" - vậy bạn tính xem: 2T5 + 1T5+2T+1T5+2T5+1T+0.5T= 12Tr/ tháng mà vẫn phải bỏ 2Tr ra để tk sau này con lớn mà, mối tháng 2tr 14 tháng mình có 32tr mình rút và lại cho vay lãi 30tr dc 900k và mình lại bỏ ra 1T1 nữa đc thếm 1 cái họ nữa là 2 họ. cứ thế ban ah..... Đó là cách này năm ngoái 2014 và nủa năm 2015 Giờ thì khác chi tiêu nhiều hơn và tất nhiên phải nghĩ đến cách kiếm tiền nữa thêm để tiêu. hi hi. và giờ cũng chắng còn họ nữa vì trả nơ tiền nhà nên cũng khó khăn, cũng kéo co mãi đấy. vì giờ tiền nhà là 4T5 cả điện nước, trả lãi ngân hàng là 4Tr nữa con đang học mẫu giáo lớn có học thêm TA nên thêm ít nữa, Giờ kinh doanh nên cũng chả còn biết tháng kiếm đc bn và tiêu hết bn . vì nhiều thứ PS quá
Bạn nên tìm người ở ghép đi. Ko biết mức sống ngoài HN có cao ko? Mình trong SG thì mỗi tháng chi tiêt cũng hết hết gần 6tr. Bao gồm mọi chi phí.
chưa kể có tháng đám cưới liên miên, rồi đi du lịch ngẫu hứng cũng tốn không biết bao nhiêu. Xài tằn tiện thì thấy thương bản thân mà phung phí thì thấy có lỗi với gia đình và xã hội.
đúng, nhiều khi phung phí ăn uống sang chảnh hay mua muốn gì đắt tiền mà k thật sự cần thiết lại thấy có lỗi với gia đình. bố mẹ ở quê thì tiết kiệm từng đồng
gia đình mình không phải giàu nhưng cũng có tý điều kiện, nên mình không phải lo cho gia đình, số tà tà vậy. mình mới sửa răng mất 24tr giờ đang trả nợ đây.mỗi tháng 1tr hehe
Mình thấy bạn có thể tiết kiệm dc khoản tiền nhà bằng cách cố gắng kiếm thêm người ở cùng hoặc chuyển chỗ khác rẻ hơn. Còn tiền phát sinh như vậy có lẽ hơi nhiều, vì ko fai tháng nào cũng fat sinh đám cưới, hay hỏng xe. Có thể đặt kế hoạch mua sắm rõ ràng, như quần áo khoảng bao lâu mới mua 1 lần? Thân!
Chịu khó kiếm ng ở chung, mở lòng tí xíu mà túi tiền thoải mái hơn tí Lúc đó mua sắm quần quần áo áo hạnh phúc lắm