mình thì cũng có thời gian gửi con ở nhà với ông bà ,k viết nhât ký ở đây ma cứ viết tờ giấy rồi lại đâu mất ý giờ cũng tự xoay sở 2 đứa ,1 đứa 5t và 1 em 8thang
cứ tự nhủ là rồi cũng sẽ qua hết mn nhỉ? Em nhà mn 5t thì cũng đỡ hơn rồi, nhưng sang năm vào lớp 1 lại bắt đầu học hành cũng mệt, ây dà
những dòng chữ chính tay mẹ viết hôm nào nay đọc lại mẹ cảm thấy như có thể chết luôn đi được, có cái gì đó như bóp chặt trái tim mẹ, mẹ đã nói là vì lý do gì thì cả nhà mình cũng sẽ bên nhau mà, sống bên nhau thôi mà sao khó quá vậy, 9/4/2016 em con đc 12 tháng 15 ngày, mẹ lại phải gạt nước mắt để 2 con ở nhà với ông bà để đi làm, nhưng lần này chỉ có 1 mình mẹ thôi, không có bố con ở bên mẹ như lần mẹ phải xa chị nữa, mẹ xa chị khi chị đã hơn 20 tháng, nhưng lần này em con còn quá bé, mẹ đau lắm, từ 6h sáng ngồi lên xe đến giờ mắt mẹ lúc nào cũng ướt nhòe, mẹ nhớ 2 con quá, và mẹ tủi cho cái thân mẹ, mẹ sẽ cố gắng, 2 con cũng cố gắng nhé, và tha lỗi cho mẹ, mà là 1 người mẹ tồi tệ quá................