Các mẹ ơi, Con gái mình vừa tròn 4 tuổi, màu sắc thì biết hết rồi (biết tô màu, vẽ khuôn mặt và chân tay đơn giản), đếm số thì ok, nói chuyện bình thường, chơi với bạn bè bình thường,... nhưng mỗi tội chưa nhận biết các số và chữ cái (mặc dù cơ bản là biết số 1 và 0, đôi khi số 2 hay 3 hay 4). Điều đáng nói là bé không thích học, mình dạy thì bé luôn tìm cách lảng tránh, hỏi con sao con không chịu học thì bé bảo con không thích số chữ đâu con chỉ thích đồ chơi thôi. Trong khi đứa em họ kém nó gần năm thì đã nhận được hết các số từ 1 đến 9 rồi mà lại rất hào hứng học. Có bé nào như thế mà vào lớp 1 vẫn theo bình thường không?
con mình hơn 5 tuổi rồi cũng đã biết chữ nào đâu, sao mọi người cho con học sớm thế nhỉ. Mình định hết năm học mẫu giáo mới cho con đi học thêm để biết chữ và số.
Cũng bình thường thôi mn ạ. chủ yếu là do bé không thích các số. mn thử kiếm đồ chơi các con số hoặc biến cách học các chữ số thành trò chơi, có thể hiệu quả đó mn ơi.
Mình thấy con bạn bè mình tầm tuổi đó là ít nhất cũng thuộc hết các số 1-10 rồi, mà con nhà mình không thèm học, lúc nào thích thì nói, không thì trả lời lung tung hoặc lảng tránh. Y như hồi học màu sắc, cách đây hơn nửa năm bé còn chưa nhớ được màu sắc (hay chỉ nhầm), sau đó mấy tháng thì bé bắt đầu thích màu và tự hỏi mẹ, và giờ thì màu biết hết (trừ các màu pha mẹ chưa dạy). Về hình thì bé biết mấy hình cơ bản như hình vuông, chữ nhật, tròn, tam giác (các hình khác có lẽ cô giáo chưa dạy). Con nhà mình lại học trường công nên các cô không dạy mấy.
Mình cũng không ép bé học đâu, vì đột nhiên thấy con mình bị chậm quá so với các bạn nên hơi sốt ruột.
Thấy nhiu vị ph vô tư nhỉ,theo sự phát triển bây giờ thì ko binh thường nhé.minh thấy ở trường mn của bé nhà mình các cô dạy TA,ABC,làm toán ( trường công) Bạn mua đồ chơi liên quan số,abc,hình khối,màu sắc về vừa học vừa chơi với bé Kich thich bé ham học và dễ học hơn,nên quan tâm tình trạng con cái đừng phó mặc cho tự nhiên
Tiện thể mình nói ra ko phải khoe bé nhà minh trc 20m la thuộc lòng các mặt chữ cái,chữ số,các trái cây ( đưa cái nào hỏi bit chọn và đọc) Giờ 2t thì thi abc,mau sắc,hinh khối,chu số phân biệt va thuộc như phản xạ tự nhiên ở 2 ngôn ngữ ta va việt Do bé nha minh tập trung va mình luôn quan tam theo sát vấn đề này và chưa hề ép bé học
Bé hoàn toàn bình thường nhé bạn. Mình thấy chỉ có bạn là không bình thường thôi. Bạn đừng nhìn con nhà người khác mà áp đặt cho con mình. Bé đang tuổi ăn, tuổi chơi, nếu áp đặt quá thì lại càng làm cho bé sợ. Ngày xưa, khi mình đi học mới biết mặt chữ cơ mà, nên bạn đừng quá lo lắng. Hãy chơi với bé nhiều hơn, khéo léo tạo hứng khởi học cho bé, mọi chuyện nên dần dần bạn ah. Chúc bạn thành công!
Trời bé 4 tuổi rồi mà chưa biết nhận biết chữ và số hả mẹ nó, liệu như vậy có chậm phát triển quá không nhở. Bé nhà mình 2 tuổi là đã thuộc hết bảng chữ cái và số rồi ấy.
mình thấy 4 tuổi mà đã lo cho các bé thuộc hết số nhỉ thấy mấy đứa cháu nhà mình tuổi đó chẳng biết gì cả
Bé nhà em cũng gần 4 tuổi rồi chưa biết nhận biết gì hết, còn đếm số thì bé đếm được, chỉ có rất hay thích hát, nghe bài hát nào mới là học thuộc luôn, kể cả bài hát tiếng anh, hay bài hát tiếng ấn độ, đang sùng anandi chứ
Con mình sắp 4 tuổi cũng chưa biết chữ số gì cả. Ở nhà có anh họ học lớp 1 đánh vần với đọc số thì đọc theo thôi kiểu học vẹt. Mình nghĩ là 4 tuổi thì học chữ với số là hơi sớm
Mẹ cứ kiên trì dạy bé xem, thí dụ mẹ xem bé thích cái gì, thí dụ kẹo thì mẹ đặt ra 3 cái kẹo và để số 3 vào đó..v...v mẹ cố gắng lên nhé. Bé nhà em ban đầu cũng ko bit nhưng sau 1 tháng kiên trì dạy bé thì nay hỏi bé số 1 đâu, số 2 đâu, số 3 đâu con đều chỉ đc. quan trọng là kiên trì mẹ ạ.
bé nhà mình cũng 4 tuổi, số thì nhận mặt số từ lúc 3t, vì mình với bé hay chơi trò chơi về số nên bé biết. CÒn chữ thì những chữ đơn giản thôi. Với mình thì ko ép bé học, buổi tối 2 mẹ con toàn đọc truyện, đọc thơ cho nhau nghe. khi nào mẹ nhìn lên bảng chữ cái thì cậu t bảo " con mệt quá". cho nên lúc nào con có hứng tự hỏi mẹ thì mẹ trả lời, chứ bắt cậu học với thái độ ấy thì mình còn mệt hơn ý.
con t cũng thế, chỉ thích chơi ô tô thôi, t dạy bố nó còn bảo, học gì sớm, nó đang tuổi ăn chơi, còn bé nhà anh bạn t 2 tuổi đọc báo vanh vách rồi
Bé nhà mình cũng là như thế đấy, bảo đếm có bao nhiêu cái này kia,.... thì ok đếm tốt, nhưng bảo nhận biết mặt số là cứ lơ đi rồi mẹ nói nhiều to tiếng là rớm nước mắt, ôi điên lắm. Biết là tuổi này chưa cần học nhưng ít ra cũng nên nhận biết mặt số, chữ đã. Đổi lại cô nàng rất thích vẽ với tô màu, thích vẽ người thậm chí là người đội mũ, buộc tóc,...) hay là hoa lá cành,.... và tô màu thì hứng khởi lắm, chứ bảo học chữ số thì con không thích con toàn quên thôi (vì có để vào đầu đâu mà nhớ).
Hình khối và màu sắc thì vô tư rồi mẹ nó ah, chỉ có chữ với số thôi, giờ mình đang cho bé học viết chữ và số theo các nét chấm có sẵn (theo các sách giáo khoa bây giờ ấy), viết nhiều chắc sẽ tự nhiên nhớ dù không thích. Viết theo như thế thì bé viết tốt (vì thích vẽ mà). Trường công bên bạn tốt thế, chứ trường công bên này theo các cô cho biết là lớp 4t mới chỉ học số 1-5, chữ chưa học đâu. Cô bảo đến lớp 5 tuổi mới bắt đầu học chữ.