mn đẻ vào mùa hè hay bắt đầu chửa vào mùa hè? em đang thấy mới đầu hè mà thời tiết có vẻ nắng nóng oi nhỉ? chỉ sợ mấy tháng đầu nắng nóng kén ăn mẹ mệt lại ảnh hưởng đến con. 2 tháng nữa em mới bắt đầu cũng là vào đợt nắng nóng rồi đây đinh dậu đẻ mùa xuân hạ mới tốt mn ạ, thu bị lỗi mùa sinh đó
Thế hả chị ơi? Em hồi đấy đẻ vào đầu tháng 5 ) 2 mẹ con ở viện 1 tuần mà em sợ luôn, đúng đợt nóng đầu tiên. Xong về quê thì cũng đỡ, mát mẻ hơn nhiều
ở quê không khí trong lành, rau trái thịt thà lại sạch sẽ hơn, ko như ở cái HN đất chật người đông, toàn thực phẩm bẩn này mùa hè thì ăn gì cho mẹ ko mệt mà con lại khỏe đủ chất được các mẹ nhỉ? em chịu nóng kém lắm. em cứ mùa hè là lại đau đầu và bị kém ăn, không ăn được
Mình đi khắp nơi rồi mn ơi, đi pk tư thì mọi xn đều dc làm ở medlatec, rồi đưa về bsi xme kết quả chứ có pải là ở pk đó làm luôn đâu, còn làm ở C thì đầu ngành đi đâu cũng dc bsi xem và ko pải làm lại. Ở Hn này ai bảo bs tốt, bs oki mình đi hết nhưng chẳng có bs nào có tâm lúc nào kê 1 loạt làm lại các xn, chán
Cái này đúng là ko tính mùa đẻ. Trc mình sinh cu đầu cũng ko tính. Cơ mà thấy sinh mùa đông sướng hơn.
Năm nay vợ chồng em cũng đang lên dây cót để săn gà con, định sinh năm chú khỉ mà nhiều việc nhỡ quá đâm ra lại phải lùi lại, mong con yêu sớm về với chị em ta
Nhà m nhập hội với nhé. Cm cứ thích sinh con mùa thu đông nhỉ, m thì lại thích sinh con mùa hè. Tập 1 m sinh vào giữa hè luôn. Đúng là nóng và nực sữa thôi rồi nhưng mùa này thì con sẽ "khỏe" hơn, tắm táp thoải mái, giặt giũ phơi phóng cũng nhanh khô, đến mùa đông lạnh giá thì con cũng được vài tháng, cứng cáp, sức đề kháng cũng lớn hơn rồi. M mong săn được gà con đầu năm nên chắc cuối tháng 5 dương mới bắt đầu thả. Chúc nhà m sớm bão 2v hết nhé.
mình cũng đang mong. Tập 1 là công chúa rùi nên mong tập 2 có tí cu cho đủ nếp đủ tẻ. Nhưng cứ nghĩ đến lại thấy áp lực và hoang mang.
Con cái là lộc thật, nhưng mà vợ ck em có kế hoạch nên cũng dễ lắm, vì gà hợp cả 2 vợ ck, mẹ ck em cho em uống thuốc lá gì, nịnh em, kêu là uống nó mát, hết mụn ở lưng, e uống luôn. Ai ngờ mụn đỡ 1 tí mà đi khám có luôn gà. Bh em được 3 tháng roài, hehe