Chuẩn cơm mẹ nấu. Khí hậu Đà Lạt đã thiệt. )) selfie cảnh như phim hàn )). lại cứ thích mặc áo quần ấm vào trời nắng chang chang mẹ nó nã. Mẹ nó cứ việc chuẩn bị lúa, còn lại em lo =)))
chuẩn luôn mẹ nó. hihii. mình đi phượt hay di tour. đi tour bên mình sẽ hỗ trợ cho gia đình mẹ nó. Sao không đi Huế
ĐN tháng 10 vẫn có nắng mà k gay gắt, thời tiết miễn chê luôn nhất là nếu đúng dịp mà ra Huế có mưa bay bay nữa thì ấn tượng lắm luôn có gì thắc mắc cần hỏi bạn cứ liên hệ hen
đúng rồi như năm ngoái tháng 10,11 thời tiết mát mẻ dễ chịu lắm ^^ vẫn đi được cù lao chàm bình thương luôn ik
Đi đà nẵng vào tháng 6,7,8 thì đi cù lao chàm, đảo lý sơn tuyệt vời bạn nhé. Đi cùng gia đình nếu thuê xe du lịch thì liên hệ mình. Mình sẽ take care cho gia đình bạn. hiihihi
Cù lao chàm thì bạn phải vô Cửa Đại -Hội An. CÒn đảo lý sơn thì phải vô Quãng Ngãi. Nếu đi tự túc thì có lẽ cũng không rẻ hơn mấy đâu bạn. mà mình không biết nhiều chỗ nữa. hihihi