các mẹ ơi, ăn gì cho con to bây giờ ạ. em mới đi sa được 28 tuần 3 ngày mà bé mới 1100gr thui, bác sĩ bảo bé
mình đc 28 tuần mấy ngày rồi. Định là cbị đi tiêm uốn ván mà chưa biết tiêm ở đâu, có fai đặt trước thời gian k. K kẻo định xin nghỉ nửa buổi mà đến chỗ tiêm k đc việc thì ngại lắm. Bé của mình được 1265g rùi, k bít là to hay nhỏ nữa
mình tiêm safpo lò đúc, đến từ đầu giờ làm vc vì ở đấy rất đông. bé của mn lớn hơn mình rồi đó, mn ăn uống như nào vậy
mình cũng ăn uống bt thôi. Sáng ăn xôi hoặc bmi, bánh dày, bánh tẻ rồi uống 1 túi sữa tươi thanh trùng mộc châu 200ml rồi uống thuốc. Trưa ăn cơm bình thường như trước bầu (chắc tầm bát rưỡi)+ăn hoa quả. Giữa chiều lại uống thêm túi sữa nữa+ hoa quả theo mùa. Tối ăn cơm vs thức ăn như trưa+hoa quả, sữa chua+uống vitamin bầu. Nói chung mình thấy mình ăn uốg k kiểu cho 2 người, mà mình cũng k đói đâu vì cứ rí rách hoa quả suốt. Thế mà cũng tăng cân theo chuẩn nhé. Từ 48 lên 56kg rồi. Minh k uống sữa bầu chỉ thích uống sữa tươi thôi. Bạn tăng bao nhiêu cân rồi? Càng về sau con càng tăng cân nhanh nên cũng đừng lo nhiều
em cũng vui lắm các mẹ ạ. tròn 1 năm thì bé yêu đã về với vc em. trước đó em còn bị viêm lộ tuyến nữa. nay bé yêu của em đã sang tháng thứ 6 rồi. chúc các mẹ và bé mạnh khỏe để đón khỉ con nhé.
mình từ 52 kg lên 61 kg (lúc khám 26w còn giờ 28w rồi nên k biết tăng chính xác bao nhiêu), mình thỉnh thoảng mới uống sữa thôi vì k thích uống hoa quả và cơm thì vẫn ăn đều đều, tối thỉnh thoảng đói lại ăn cái bánh ngọt hoặc bánh mì không nữa thôi. chắc phải học mn ăn uống như vậy thôi
đc cái mình thích uống sữa tươi mà mình uống toàn sữa tươi không đường thanh trùng thôi. Date ngắn nên 3 ngày lại phải lóc cóc đi mua. Mình chỉ thích ăn hoa quả vặt với sữa các loại. Mẹ nó cũng hạn chế ăn bánh ngọt, bánh mì, những đồ chiên rán vặt k là chỉ tổ béo mẹ thui í
hì, mình phải tập ăn giống mn thôi nhưng mà uống sữa k đường thì khó uống quá mn đang uống sữa tên là gì, có dễ uống k
sữa tươi mình uống là sữa thanh trùng mộc châu dạng túi 200ml. Ngày m uống 2 túi thôi k thì cũng no lắm. Còn mẹ nó uống đc nhiều hơn thì càng tốt. Uống k đường nhiều cũng quen í, giờ bắt m uống có đường mình k uống hết nổi 1 túi. Nghe nói là ăn mía con to nhưng mình cũng k dám ăn nhiều, chỉ ăn cho vui thôi chứ ăn đều đặn mình sợ tiểu đường lém.
cần chứ mn tốt nhất là 2 mẹ con cùng tăng. hôm qua mình đi làm hss ở Việt Nhật kiểm tra đường huyết thì bị tiểu đường thai kì mn có kinh nghiệm ăn uống thì cho em xin với ạ
có mẹ nào định sinh con ở viện 198 bộ công an không ạ? Em thấy ít mẹ sinh ở đây. Em sợ vào sản Hà Nội lắm vì đông quá
Em cũng đang băn khoăn 354 vì gần nhà em quá mà e chả biết có tốt k. Vì e k quen ai đây cả mà e sinh lần đầu chưa có kinh nghiệm j. Các mẹ cho em hỏi 354 có chuyên môn tốt, rộng rãi thoải mãi mà nhẹ nhàng vs bệnh nhân k. Cả khoản khâu vá sau sinh có đẹp k? hihi em chả biết gì mong các mẹ chỉ giáo
sang topic 354 xem ngay mn ơi. trích nguyên văn 1 mẹ vừa đẻ nhá " Cảm ơn mẹ nó nhiều ạ, mình giờ sữa vẫn chưa về nhiều mẹ nó ạ, mình đợt này sinh ở 354 thấy bàn sinh hiện đại, rồi phương pháp kích sinh, và sinh xong da tiếp da thấy hiện đại quá, dịch vụ tương đối là hoàn hảo mà phòng ốc thì sạch đẹp thơm tho người nhà chăm sóc cũng sướng." Nếu thai kỳ ổn thì 354 cũng đc mn
đông lắm ạ, sinh toàn phải xếp hàng thui, em tập 1 sinh ở phụ sản, đang tính tập 2 ko biết sinh ở đâu đây em sinh vào tháng 10 ạ