Chào cả nhà! Em tham gia LCM lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội được làm cha mẹ thật Chuẩn bị sứ mệnh "ông bố bỉm sữa" rồi nên hôm nay hứng khởi lập cái thread trong forum để mọi người bàn luận, cũng là nơi giao lưu làm quen với các bố mẹ bỉm sữa hoặc đã từng bỉm sữa nhằm chia sẻ kinh nghiệm về việc chúng ta chăm con ra sao, dạy con thế nào
Hôm trước vào đọc thấy nội dung khá gay cấn mà nay vào thì lại thấy khác hẳn. Chắc là hết giận vợ rồi hả?
Sợ vợ em lội lên đây đọc được tủi thân nên thôi em edit rồi ạ. Nói chung là vợ chồng cố gắng "đóng cửa bảo ban nhau" chị ạ Chứ em xác định sống chung với lũ rồi "uốn dòng chảy" từ đầu mà
ông bố bỉm sữa cố gắng lên nhé, nhớ phải quan tâm đến cả mẹ bỉm sữa nhiều hơn 1 chút nữa thời gian đầu có thể nhiều cái chưa quen và cs sẽ đảo lộn sẽ stress đấy nên bố phải tập kiên nhẫn và dễ tính lên
Vâng cảm ơn các mẹ. Nói chung là em cũng "bị đe dọa" và chuẩn bị tinh thần rồi. May có bà nội còn khỏe với khéo chăm cháu lên giúp chứ không thì vợ chồng em còn nhiều bỡ ngỡ lắm ạ
Vâng mẹ bỉm sữa nhà em hơi khó tính nên giờ em đã hơi stress một tí rồi. Nhưng cứ nghĩ đến niềm vui khi nhà có con trẻ là lại quên hết cả mệt nhọc chị ạ
Việc nhà lâu lắm em có cho vợ em làm gì đâu. 5 tháng đầu bị nghén sợ mùi đồ ăn cũng khổ, sau thì bụng bầu to rồi. Giờ có bà nội qua rồi em cũng yên tâm hơn vì ăn uống có bà lo chứ trước suốt ngày 2vc điệp khúc: Nay thích ăn gì hả vợ? Tùy chồng nhá