Ðề: CLB Học cùng bé Cả nhà có vẻ hiểu sai vấn đề rùi, box tạm dừng nhưng CLB thì vẫn hoạt động bình thường
Ðề: CLB Học cùng bé Các mẹ ơi, em thấy box Học cùng bé đang hoạt động tốt, vậy mà tự nhiên đóng cửa, các mẹ đang nhiệt tình chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, đang có nơi giao lưu về con cái. Chắc làm cái đơn lấy chữ ký các mẹ, đệ đơn "box Không đóng cửa" nữa với Dutch Lady vậy!
Ðề: CLB Học cùng bé Tức là chuyển nhà mới HT nhì Thực ra đang quen nhà cũ, các mẹ đang đông vui, ra vào nhộn nhịp Tại nhà cũ, mọi người vừa giao lưu, quen biết nhau là tích lũy được bao nhiêu kinh nghiệm nuôi dạy con, học với con. Quả thực là bổ ích
Ðề: CLB Học cùng bé Mình nghĩ ko phải hiểu sai vấn đề đâu HT ơi, mà chỉ là nếu Bõ bị đóng cửa thì CLB tự nhiên phần nào giảm đi 1 phần ý nghĩa của nó, nên hụt hẫng chút thôi...
Ðề: CLB Học cùng bé Ý nghĩa đâu chỉ nằm ở việc CLB nằm ở đâu, mà nó nằm ở giá trị mà CLB mang lại cho cộng đồng. Nếu đem lại nhiều lợi ích thì ở đâu cũng vậy, CLB vẫn sẽ luôn tồn tại.
Ðề: CLB Học cùng bé Đây này các mẹ ơi, HT đã khẳng định rồi, các mẹ vẫn vào CLB mình nhiệt tình như trc đi. CLB hay thế thì vẫn tồn tại chứ, dù có thể bị chuyển.
Ðề: CLB Học cùng bé http://afamily.vn/2010100412428898tm0ca97/Bo-me-no-nuc-tham-gia-CLB-hoc-cung-be bài báo về nhà mình này, he he
Ðề: CLB Học cùng bé Mấy nhà có ảnh con được lên báo , lần ọp tới phải khao nhé . HT tập hợp danh sách đê
Ðề: CLB Học cùng bé Lát nữa tớ vào topic nhà ấy nhé . Mấy hôm nay bận quá ko oniline nhiều được Sorry
Ðề: CLB Học cùng bé OK bác, box Học cùng bé vẫn sẽ tiếp tục duy trì đến 31/12 đó chị ui, nên CLB mình vẫn còn nằm đây
Ðề: CLB Học cùng bé Tin Hot trong ngày đây cả nhà ui, CLB nhà mình được lên báo điện tử. Đọc mau kẻo nguội nào !!!!!!!!!!!!!! http://afamily.vn/2010100412428898tm0ca97/Bo-me-no-nuc-tham-gia-CLB-hoc-cung-be
Ðề: CLB Học cùng bé Hix vui quá kìa, các bố mẹ vào nhà ăn mừng tưng bừng đi chứ nhỉ? Em đang buồn nẫu ruột vì con zai đây ạ. 4 tuổi rồi mà cứ sợ đi cầu thang, toàn bắt mẹ bế thôi, bậc ngắn thì còn tự đi, chứ cứ thấy cái cầu thang nào từ tầng 1 lên tầng 2 là ko dám leo. Em khuyến khích đủ kiểu mà con vẫn thế. Các bố mẹ cho em lời khuyên với ạ. Hình như con em sợ độ cao ....
Ðề: CLB Học cùng bé Ui bé nhà bạn có vẻ cẩn thận nhỉ. Trong các trò chơi khác bé có nhát không hay bạo dạn. Nếu các sinh hoạt khác bé cũng nhát thì khuyến khích cho bé bạo dạn lên chứ còn vụ sợ độ cao thì k biết thế nào.
Ðề: CLB Học cùng bé Tớ thấy có nhiều mẹ áp dụng chiêu tập đếm cho con từ 1-10 để con học số, có thể áp dụng chiêu này để con quên cảm giác sợ câu thang. Hoặc để đồ gì đó con thích ở cầu thang ở nhà rồi khuyến khích con lấy, cứ dần dần ít bậc 1 để con quen đã. Ku nhà tớ 3t đi lên thì ổn but xuống là đồng chí ý lười, cũng phải tập dần mà cơ bản vì cái cầu thang ở nhà hơi cao so với con nữa.
Ðề: CLB Học cùng bé Cảm ơn mẹ smile, bé nhà mình kiểu gì cũng ko chịu đi cầu thang đâu, kể cả có để cái gì thích lắm cũng nhìn thấy cầu thang là co rúm lại, khóc thét lên. Ngại nhất là chỗ đông người mà con cứ khóc như là bị ai làm đau ý, đòi bế thì mới chịu lên. Có khi có bạn bé hơn đi cầu thang thoăn thoắt, mình động viên con đi cùng bạn mà con cũng không chịu. Mỗi lần chỉ cần con đi khoảng vài bậc mình cũng cảm thấy vui, nhưng mà hic hic ...
Ðề: CLB Học cùng bé Nhà tớ ở gần trường mẫu giáo nên từ hồi bé được gần 2 tuổi là hay cho bé ra chơi cầu trượt, đu quay, mà ở cầu trượt thì có 2 bên là cầu trượt, 2 phía còn lại là cầu thang, bé muốn được trượt thì phải đi lên bằng cầu thang rồi xuống bằng cầu trượt Vì bé ham chơi nên tự nhiên khác hết sợ leo cầu thang.
Ðề: CLB Học cùng bé Ở trường mẫu giáo cũng có cái cầu trượt đi lên bằng thang sắt, hổng lỗ. Bé nhà mình thà không trượt hoặc mẹ bế con lên trên không phải đi cầu thang thì con còn trượt, mà cứ thấy thang hở không phải thang kín là còn không dám nhìn nữa ý chứ. À mà không dám ngồi thú nhún, chỉ thích đi tàu điện thôi. Mặc dù tuần nào mình cũng cho con ra cung thiếu nhi chơi ...