Em chào cả nhà, Các mẹ có ai biết cách chữa hay thuốc chữa nứt cổ gà thì mách em với. Con em mới được 4,5 tháng mà em đã bị nứt rồi. Mỗi lần cho con bú mà đau đến tận óc ý. Cả nhà giúp em với. Em cảm ơn
Hic. Cái này có ra bác sỹ thì lại bôi kháng sinh, phải kiêng cho con bú. Mình muốn hỏi xem mn có kinh nghiệm gì khác k
http://chiaki.vn/kem-tri-nut-dau-ti-lansinoh chị thử tham khảo cái này đi, e thấy nhiều ng dùng nè, phản hồi cũng tốt
Ui, mình cũng bị! Mỗi lần con bú đau đến run người! Mình bôi mỡ trăn, mát và nhanh lành, mn thử xem sao!
T cũng không biết nưax... tiếc là nhà t ở tỉnh, ko thì t share cho một ít! Htrc t sinh bi cả 2 bên chứ! Đau mà thương con.
E dùng cái này rồi, nó chỉ dịu đi thôi chứ vết nứt nó k liền, chắc tại e vẫn cho con bú nên nó k liền nổi.hichic
Ôi hoá ra nhiều mẹ cũng bị nứt cổ gà nhỉ? Cũng giống mình, năm 2011 m sinh bé đầu, m sinh thường, mà sinh xong đầu ti m nở to lắm ý, bé không ngậm mút được, nên m lấy tay vắt sữa để cho bé uống đến nỗi rát cả ti mà vẫn ko có giọt sữa nào, lúc ấy m bắt đầu bị nứt cổ gà, cộng với việc bị tắc tia sữa phát sốt lên ý, chồng m đi mua cái hút sữa bằng tay về m hút chảy cả máu ra, đau rớt nước mắt, sau khi từ viện về m vẫn bị tắc tia sữa, may là mẹ chồng m ở quê phơi được ít bồ công anh đun nước cho m uống, còn cái lá thì dùng đắp ti, chườm ấm các kiểu mới thông được tia sữa, nhưng vẫn bị nứt cổ gà, m bị cả hai bên, mỗi bên 4 - 5 phát, cái đầu ti mỗi lần cho bé bú đến nỗi còn lật lên lật xuống, như kiểu sắp đứt ra ý, đau lắm, cũng nghĩ kiểu này chắc ko cho bé bú mẹ được rồi, nhưng nhìn con còn bé mà phải uống sữa ct thì m ko đành lòng, lại cố gắng cho bé bú, mỗi lần cho bé bú phải lấy tinh thần lắm, bé ngậm mút vào ảnh hưởng đến dây thần kinh, đau thấu qua lưng, lên tận đỉnh đầu luôn, đêm đau nhức ko thể ngủ nổi, mẹ chồng m bảo chịu khó uống bồ công anh rồi lấy lá đắp, ngày xưa các cụ toàn dùng đắp lá đấy mà khỏi, lúc đấy m ko biết có thuốc bôi nứt cổ gà đâu, nên cũng nghe lời mẹ uống và đắp lá bồ công anh thường xuyên, khoảng 1 tuần là khỏi, cả cái đầu ti bị lật lên lật xuống như cái lắp ấm ấy cũng dính liền lại, m thấy thật thần kỳ. Đến sinh bé thứ 2 m cũng bị nứt cổ gà, không bị tắc tia sữa nhưng do bị nứt cổ gà, bé bú đau đến nỗi nổi hạch ở ngực, m lại bị sốt 4 ngày liền, mỗi lần cho bé bú cũng phải gồng m lên, chân tay run lẩy bẩy vì đau, m đọc trên mạng thấy bảo mua kem bepanthen bôi 2 ngày là khỏi, m cũng mua về bôi mà chẳng đỡ, mỗi lần cho bé bú lại phải lấy nước ấm chườm rồi lau từng tí một, lau đi lau lại thật sạch mới cho bé bú, vừa mất thời gian mà lại không đảm bảo, sợ vẫn còn thuốc ngấm vào đầu ti, thấy vậy chồng m lại lặn lội đi tìm kiếm lá bồ công anh về đun nước và đắp khoảng 1 tuần là khỏi luôn, giờ bé nhà m 5,5 tháng rồi. Nhưng nghĩ lại quãng thời gian bị nứt cổ gà đó m vẫn nổi gai ốc. Chỉ có mẹ nào bị nứt cổ gà mới thấu hiểu được cảm giác nó đau đến mức nào, thương con nên cố gắng cho con bú thôi. Đến giờ chồng m cũng trồng được một mảnh nho nhỏ bồ công anh rồi, m vẫn uống hàng ngày, hoặc luộc lên ăn, cái rễ bồ công anh thơm lắm, như củ nhân sâm ý, chồng m toàn chẻ ra đun lẫn lá cho m uống, bé được 5,5 tháng m đã đi làm, sáng nào m cũng mang 1 bình khoảng 2 lít đến cty vừa làm vừa uống, bé nhà m bị dị ứng sữa ct nên phải bú mẹ hoàn toàn, m toàn vắt sữa rồi mang về cho bé bú, vừa mát lại lợi sữa nữa.
Mình cũng đã từng bị nên rất hiểu cảm giác của các mẹ. Đau kinh khủng và cảm giác rất sợ khi cho con ti. Các mẹ thử kem trị nứt đầu ti hàng thiên nhiên Italia của nhà mình nhé. Các mẹ khen lắm ạ. Hàng được bộ Y tế công nhận an toàn cho mẹ và bé ạ.