Em và bạn em đã yêu nhau đc gần 5 năm, cả 2 đứa cùng công ty, cả hai nhà đã bàn tính tháng 9 âm lịch này cưới. 4 tháng qua em nhận thấy a có sự thay đổi, đã bao lần cãi vã a vẫn 1 mực k có ai khác, chỉ có em. E nghi ngờ a có mối quan hệ tc với 1 cô bé cùng phòng chúng em nhưng a k thừa nhận. Đến tối qua, e đã phát hiện ra sự thật nhờ đọc đc tin nhắn của họ, họ nói với nhau cuối tháng này sẽ giải quyết mọi việc. Giải quyết? Giải quyết em để cho họ đến với nhau? Tim e vỡ nát thành trăm mảnh, chỉ qua 1 đêm mà e mất tất cả. Suốt bao nhiêu năm qua, e đã chờ đợi a như thế nào, hy sinh vì anh như thế nào? Quan tâm và chăm sóc bố mẹ anh như thế nào? để rồi giờ này cái kết của em nhận được nó phũ phàng quá. Tình nghĩa ở đâu? Khi 5 năm gắn bó k bằng vài tháng say cuồng? Ngày mai e sẽ phải vượt lên nỗi đau này để sống như thế nào đây?
Cả 1 đêm em k hề chợp mắt, e k hiểu tại sao a có thể thay đổi nhanh đến thế, tại sao 2 người họ có thể đối xử với em như vậy? E đã có lỗi gì? Tại sao?
Bạn cứng rắn lên để xem họ làm gì tiếp theo. Xem họ giải quyết thế nào. Bạn hãy tự cho việc này là may khi chưa lấy mà biết hắn là kẻ không chung thủy. Cố gắng lên bạn nhé.
Ngay từ lúc yêu nhau, bọn e đã hứa hẹn đến năm e 27 là năm ngoái sẽ cưới, nhưng năm ngoái nhà anh lên nhà em nói chuyện xin được sang năm nay vì năm ngoái kinh tế chưa ổn. Bố mẹ e vì thương con, còn e vì cũng tin tưởng, a cũng hứa danh dự thề thốt này nọ vậy mà.... Em tự hỏi nhà em có đòi hỏi nhà anh gì đâu, nhà a k có gì, e sẵn sàng mang đồ từ phòng trọ e sang ở, miễn là sớm tối có nhau. Vậy mà kết quả thay đổi chỉ trong có mấy tháng như này đây
Bạn hãy tự an ủi rằng may mà bạn phát hiện ra sớm, còn hơn khi lấy nhau về rồi mới phát hiện cơ bạn ạ, như thế thì còn đau khổ hơn nhiều. Mình ngày trước cũng thế, quen nhau từ năm 2005, nhưng 2011 mới chính thức yêu cơ, cứ tưởng với time dài như thế thì đủ hiểu và tin tưởng nhau, nhưng cũng vô tình mình vào yahoo của họ và phát hiện ra rằng sau lưng mình họ còn tán tỉnh nhiều người khác nữa, mình cũng dừng lại cho dù đau khổ nhưng rồi sẽ qua thôi, giờ mình cũng đã có gia đình, thấy mọi chuyện rồi cũng qua, cố lên bạn nhé!
Giờ là rất đau khổ đấy. Nhưng mình nghĩ sau này khi nỗi đau vơi bớt, bạn bình tâm trở lại bạn lại sẽ thấy vậy là may mắn bạn ạ. Họ đã có tính vậy thì trước sau gì cũng sảy ra. Vậy khi chưa bị giàng buộc gì thì đó là may mắn đó Cố lên bạn nhé.
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với em, chỉ là đang rất choáng, như kiểu bị đập 1 phát mạnh vào đầu ấy ạ, chỉ sau 1 đêm thôi, e mất hết, nên em rất sốc
Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Mình cũng đã từ như bạn vậy, đau khổ suốt 3 năm liền rồi mọi nỗi đau cũng sẽ qua thôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi mà
mình thấy may mắn cho bạn rồi vì bạn có thể nhận ra người mà sẽ làm chồng của bạn khi chưa muộn, không nên tiếc 1 người như vậy, bạn hãy lấy đó làm niềm vui và cảm thấy mình thật may mắn. Những người dễ dàng thay đổi tình cảm như vậy thì sớm muộn cũng bỏ bạn thôi.
Em rất chia sẻ với chị, nỗi đau bị phản bội nó khiến mình lạnh lẽo hết cả người Chị ơi, cố gắng vượt qua giai đoạn này chị nhé, khóc cho thỏa nỗi lòng nhưng đừng vì thế mà làm mình suy sụp. Chị còn gia đình, còn bạn bè, còn người thân, chị hãy tâm sự với họ cho vơi đi cô đơn. Tháng đầu tiên có lẽ chị vẫn còn suy nghĩ và bứt rứt lắm nhưng em tin mọi nỗi đau đều có thể được thời gian xóa nhòa, rồi chị sẽ thấy ngày hôm nay mình buồn đau vì người đó là không xứng đáng. Em chúc chị sẽ sớm vui trở lại, không sao đâu chị ơi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.
Em chưa có cháu nào hết chị ơi Chị đừng khóc nhiều mà làm mình mệt mỏi nha chị, hẹn bạn bè 1 chầu cà phê để giải sầu cũng được mà.
Tặng bạn bài thơ này và cách hay nhất là bạn haỹ đứng lên và chưngs minh cho bạn trai thấy mình không cần anh ta mà vẫn sống vui sống tốt. Đơì vô thừơng mà bạn, tình yêu cũng vậy thôi. Haỹ cứ khóc đi cho thỏa nỗi lòng rồi đưngs dậy và bứơc tiếp mạnh mẽ hơn. Trang điểm đi em Trang điểm đi em rồi đứng dậy nào Ở ngoài kia đời cũng nhiều sóng gió Cũng như em thôi một ngày nào đó Có một người sẽ bỏ ta đi... Nhưng đời là những cánh chim di Biết trốn rét bay về nơi ấm áp Và em nữa đừng đau buồn ủ dột Nào trang điểm đi em và mình sẽ đứng lên Ở ngoài hiên nắng đã hé bên thềm Em hãy bước ra đón bình minh em nhé! Chẳng ai dắt được tay em nếu em ngồi lặng lẽ Không chịu lau nước mắt mình và tự trang điểm cho em! Đứng lên nào cô gái nhỏ...!Mới quen.
Em cảm ơn mn, nhưng em đau lòng lắm, chắc phải mất 1 thời gian nữa em mới bình tĩnh lại được. 5 năm gắn bó có quá nhiều kỷ niệm, tất cả password đều là tên 2 đứa, những đồ vât ở nhà, những quán ăn quen, những con đường, bây giờ bảo em bỏ đi thì bỏ làm sao?
"cánh cửa này đóng lại sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra" anh ta ko xứng đáng với bạn gặp gỡ bạn bè, đi du lịch... bạn sẽ nhẹ bớt phần nào rồi sẽ có 1 người tốt hơn đến với bạn cố lên nhé (u)