Các mẹ cho em hỏi em phải làm sao.? Em lần đầu có em bé mà thấy tình trạng mệt mỏi quá nên cũng thấy hoang mang. Em có tìm hiểu và cũng hỏi các mẹ đã sinh trước nhưng không ai giống em cả. Tình trạng của em hiện nay là có em bé được 2 tháng sau khi đi khám " Bác Sỹ kết luận ạ" Em cảm thấy mệt mỏi vì đêm không ngủ được,toàn đói về đêm..khát nước, rát họng, đi tiểu đêm.. Đặc biệt là em toàn bị nôn sau khi ăn..em không nôn khan mà ăn gì là nôn đó..vậy tình trạng của em có nguy hiểm và ảnh hưởng như thế nào tới em bé.? Em phải làm gì để cân bằng được sức khỏe cũng như đảm bảo phát triển cho bé.? Rất mong được các mẹ thông thái giúp đỡ.. Sau các tình trạng trên một thời gian đã trôi qua. Theo tự nhiên thì em thấy đỡ hơn rồi các mẹ ạ. Hôm qua là tròn 3 tháng theo lời dặn của bác sỹ em đã đi khám lại. Em bị sút mất 2kg và Bên phòng khám bảo em bị thiếu máu, dự là phải nhập viện truyền máu. E nghe thế thấy khó chịu vì cảm giác các bác phòng khám đang tìm cách móc xèng của em, vì họ bắt làm thêm nhiều công đoạn xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu..vv.. mà 2 tháng trước đã làm..Chẳng chờ kết quả nữa em về.. Em cũng thấy hơi lo lắng một chút cho sức khỏe của bản thân cũng như lo cho sự phát triển của em bé. Vậy có mẹ nào giống em hay có mẹ thông thái nào cho em xin lời khuyên được không ạ.. Em cảm ơn các mẹ đã quan tâm..
Em cũng được gần 2 tháng nè, em chỉ hay nôn buổi tối thôi, cứ ăn j vào buổi tối là nôn ra hết. Cũng mệt lắm chị ah, nôn xong 1 lúc thì em ăn 1 chút j đó để dạ dầy ko trống. ban ngày thì em uống nước cam và sữa tươi để bổ sung nhiều vitamin vì sữa bầu em uống ko nổi.
ghén thì chuyện nôn là bình thường, em đứa đầu cũng khủng hoảng lắm, nôn suốt thôi, nhưng giờ đang bầu đứa thứ 2 thì cũng nghén, cũng nôn nhưng mà không kinh như bé đầu, mn cố gắng qua khoảng 3,4 tháng đầu là ok ngay ấy mà :d, chúc mẹ và bé khỏe nhé.
Em thì cứ ăn vào là nôn hết chứ không nôn theo buổi..thế nên mới thấy hơi hoang mang, chỉ sợ cứ đà này mình không còn sức.. Buổi tối em lại hay mất ngủ nữa các chị ạ. Uống thuốc vào thì khoảng 30p là nôn, em sợ như thế thì cơ thể của em và bé sẽ chẳng háp thụ được gì..
bạn chủ top ăn uống chưa quân bình âm dương nên như vậy. bạn tìm hiểu dưỡng sinh ăn theo đúng quân bình âm dương sẽ hết
Ôi bầu bí khổ thế đấy m trc bầu cchả nôn tẹo nào chỉ tội mất ngủ ngày ngủ đc có 4-5 tiếng thôi mấy tháng đầu sút mấy kg đến lúc sih mới tăng dc tất cả 6 kg thôi mà bé vẫn đc 3,6kg đó. Cố gắng b nhé
Em cũng tìm hiểu để tránh nhưng có lẽ do cơ địa từng người sao ý... Buổi đêm 12h em ăn cố Bắp ngô thì còn giữ được, ban ngày thì ăn gì vào cũng thấy khó chịu..híc.
Biểu hiện của nghen đấy mn, tùy cơ địa từng người có ng nghén nặng or nhẹ M cũng ăn vào là nôn nguyên tháng thứ 2, tháng thứ 3 thì giảm, đến tháng thứ 4 thì hết rồi Chúc mn mau hết nghén, vẫn cứ phải ăn thôi, kể cả ăn vào nôn hết ra . Mn chịu khó uống vitamin sắt acidfolic cho đầy đủ nhé
Mẹ nào sinh bé đầu cũng nghén khó thế nhỉ gia đình em có mấy người mợ mang bầu đều rất khó chịu và khó tính, nôn nghén nhiều quá cũng ảnh hưởng đến tính cách nữa mà. Các mẹ cố gắng vượt qua những tháng đầu dông bão nhé, em nghĩ rằng qua tháng 3,4 là bé sẽ ngoan không làm khó mẹ nữa nè
Cảm ơn mn nhiều..Em còn những 3 tuần nữa mới được 3 tháng, chẳng biết đủ 3 tháng thì sẽ thế nào nưa..hi vọng tốt đẹp trở lại. Trộm vía chứ được 2 hôm nay em còn ngồi phụ được việc của nhà nữa..
Có bầu thì tùy vào cơ địa của từng người người nghén nặng người nghén nhẹ. Có người lại ko hề nghén tẹo gì, nh dù sao mang ặng đẻ đau chín tháng 10 ngày mà nên các mẹ cố lên nhé.
Thế thì mẹ nó cũng vất vả giống em rồi..Mn cố gắng nhé, nói thì bảo quá chứ, bây h người nhà lâu chưa gặp nhìn vào em chẳng còn giống em nữa..