Tâm sự Nhật Ký Của Kem - Rong Chơi Trên Đời Nhé Con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Mẹ kem thúi, 24/3/2016.

  1. Bố ola

    Bố ola Thành viên mới

    Tham gia:
    29/1/2016
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
     
    Đang tải...


  2. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 8/4/2016
    - Đêm qua ngủ luôn với bà, mẹ đi làm rồi vẫn chưa chịu dậy, bà trông nốt cho 1 ngày, con trộm vía ở nhà với bà cả ngày rõ ngoan, ăn uống ngủ nghỉ ngon lành, đúng là bà chăm có khác.
    - Tối ăn cơm xong ông qua đón bà về để mai đi có việc, còn không dám nói là bà về, vì kiểu gì nói là con cũng khóc lóc ầm ĩ không cho bà về, quấn bà lắm. Bà chuẩn bị xong hết rồi lừa mãi con mới chịu vào phòng để bà về, thế mà 1 lúc sau chạy ra tìm bà không thấy bà đâu là khóc ầm lên, giỗ mãi mới nín...
    - Cho xuống khám, bác sĩ bảo tai đỡ rồi nhưng vẫn cần theo dõi thêm, thôi thế là mừng rồi, nhanh khỏe con nhé.
    [​IMG]
     
  3. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 9/4/2016
    - Hôm nay mẹ phải đi tăng ca, Kem ở nhà với bố, sáng trước khi đi mẹ có mua sẵn cháo, con dậy rồi bố cho ăn, ăn xong uống thuốc, bố cho uống thuốc thì uống rõ nhanh, mẹ cho uống là phải nhì nhèo các kiểu mới chịu uống :banghead:
    - Sáng ăn xong là 2 bố con lại đưa nhau đi khám phá, hôm nay là hết 1 vòng ở khu chung cư mới xây bên cạnh, lúc về tiện thể rẽ vào siêu thị mua đồ về cho mẹ nấu niu
    - Trưa mẹ về nấu nui xào cho con ăn, ngồi xúc vẫn ngoan nhưng mỗi cái vẫn ăn lâu kinh khủng cứ dính tí thịt là ngồi nhai mãi không nuốt, làm đủ kiểu mà không cách nào tăng tốc ăn cho con được, từ dọa nạt, quát tháo đến nhẹ nhàng tình cảm, không ăn thua là không ăn thua... ăn thế này đến lớp các cô xúc nhanh không ăn kịp là lại trớ ra. ::mad:::mad: đến xì trét mất thôi.
    - Ăn được lưng bát thì không ăn nữa đòi đi ngủ, hôm nay ngoan tự lên giường nằm chứ không bắt bế nữa.
    - Ngủ dậy ăn hoa quả uống sữa rồi bố đưa sang quán nhà bố mẹ nuôi chơi đợi mẹ đi làm về. hơn 7h mẹ mới về đến nơi, ăn uống buôn dưa lê mãi hơn 9h cả nhà mới lôi nhau về.
    - Mai mẹ lại đi tăng cả nữa, con lại ở nhà với bố :cry::cry:
    [​IMG]
     
  4. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 10/4/2016
    - Sáng mẹ định đi tăng ca mà loanh quanh mãi lại quyết định sang chiều mới đi, tranh thủ được hôm trời nắng tổng vệ sinh lại nhà cửa, giặt giũ, lau chùi.. trời nắng lên tinh thần cũng lên cao ghê gớm.
    - Trưa cho kem sang nhà chú Tùng béo chơi ăn cơm, làm được lưng bát mỳ udon, 1 rưỡi mẹ đi làm, bố lại phải lừa vào phòng mẹ mới đi được, trưa ngủ không chịu nằm bắt bố bế tiếng rưỡi đồng hồ, con gái nên hay làm nũng bố.
    - Lời kể của bố: Chiều ngủ dậy 2 bố con đưa nhau đi công viên chơi, được hôm nay nắng lên công viên đông như hội, chơi cái gì cũng phải xếp hàng, tức mình 2 bố con đưa nhau đi khám phá, ra hồ xem cá với ngắm hoa, đến chỗ tập thể dục của mấy người cao tuổi cứ đòi vào tập cùng :rofl: Thấy các anh chị trượt patin cũng đòi mua giầy để trượt, chân bé tí ấy thì giầy nào cho vừa. Thấy hoa rụng cũng nhặt lên cài cài lên đầu mới gớm ::rolleyes:, mang tiếng đi công viên nhưng chỉ chạy được 15 phút đầu, còn đâu là bố bế, bố cõng, bố cho lên vai... đại lười...
    - Đi 1 vòng kiểu j cũng đòi 1 cái ốc quế, chén hết cái ốc quế mới chịu đi về.
    - Mà đã về đâu, lại lôi nhau ra big c ăn cơm trộn, làm 1 đống đồ rồi đợi mẹ đến mới chịu về.
    - Trên đường về còn tạt vào nhà cậu mợ thăm e Tôm mít bị ốm, khổ thân cái thời tiết này 10 đứa thì đến 11 đứa ốm.
    - Chuẩn bị đi về từ 6h mà về đến nhà gần 9h, đến nể 2 bố con nhà này.
    - Về nhà rửa ráy, rửa mũi xong còn lôi đất nặn ra làm bánh sinh nhật thổi nến giả vờ với nhau đến hơn 10h mới chịu rúc vào ngủ với mẹ.
    [​IMG]
     
  5. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 11/4/2016
    - Hôm nay đi học lại sau 1 tuần dưỡng thương, xem camera thấy con vẫn nghịch như giặc ấy, vậy là mẹ mừng rồi, chiều bố đón cô bảo trộm vía ốm mà không sút cân mấy :cry: 11 cân cả năm nay rồi có lên được lạng nào đâu sút nữa để mẹ cháu xì trét à :banghead::banghead:
    - Tưởng mẹ được về đúng giờ 2 bố con đợi mẹ ở trường, ai ngờ họp đến tận 8h mới được về, bố lại phải lôi con ra kfc cho ăn để đợi mẹ, ăn được hết cái nắp bánh với nửa miếng gà thì không ăn nữa. 2 bố con lại lôi nhau đi khám phá. Đằng sau quán có cả 1 khu sân chơi rõ rộng, thấy cái bạn chạy trong đó mình cũng xông vào chạy như đúng rồi, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Thấy các bà tập aerobic cũng "-Kem nhẩy cơ". Vâng về sau cho đi học mua cho phiêu nhớ.
    - Loanh quanh khám phá cả tiếng đồng hồ mẹ mới ra đón, mẹ đèo con về bố phải đi có việc, nửa đường thì ngủ gật ::mad:::mad:, lại phải quay địu ra đằng trước rồi bò từ từ về. Về nhà đang nằm ngủ thì ho rũ rượi xong trớ hết cả ra giường, đến phát rồ mất, lại lọ mọ dậy thay quần áo, thay ga... Mẹ cố lết bê được đống quần áo ra vứt vào máy xong rồi cũng ngất luôn, phần còn lại để bố về xử lý, buồn ngủ lắm rồi...
    [​IMG]
    Cứ bảo cười để chụp ảnh thì cười thế này đây:banghead:
     
  6. namct88

    namct88 thiết kế nội thất - sơn bả

    Tham gia:
    15/12/2015
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    thấy các bộ các mẹ hạnh phúc bên con em cũng thấy thèm 1 gia đình nhỏ của riêng mình quá mà ...
     
    Mẹ kem thúi thích bài này.
  7. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 12/4/2016
    - Sáng con đi học thấy bà nội gọi điện xuống bảo xem camera thấy cứ ngồi 1 chỗ với tè ra quần, không chịu chạy nhẩy, giật mình xem lại camera hóa ra bà nhìn nhầm, cháu mình chả mình nhìn đứa khác ::D
    - Cô bảo cả trưa không ngủ, không hiểu lí do tại sao, chắc khả năng vừa ăn xong no quá lại đi ngủ luôn nên ọc ạch không ngủ được.
    - Chiều bố đón về trước, ngủ luôn trên đường, bố 1 tay giữ 1 tay lái xe mãi mới về được đến nhà.
    - Nấu bún mọc xương cho con ăn, vẫn phong cách cũ, ăn siêu chậm, ngồi mãi mới ăn được 1 bát con, nản quả đi :envy:
    - Tối mẹ cho xuống khám bác sĩ thì vẫn hơi viêm tai phải uống kháng sinh thêm 3 hôm nữa ::mad:
    - 10 rưỡi mới chịu ngủ, đang ngủ thì lại bật dậy ho xong trớ hết cả ra giường, ăn được bao nhiêu cho đi hết :banghead::banghead::banghead:. Nôn ra 1 đống đờm, bao giờ mới khỏi được đây hả giời ơi ::mad:::mad:::mad:
    [​IMG]
     
    namct88 thích bài này.
  8. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 13/4/2016
    - Buổi sáng các cô cho chơi rồng rắn lên mây vầ tập thể dục, ngày trước chưa quen thì cứ đứng ngơ ra, bây h tập cũng kinh phết, về còn dậy cả bố mẹ nữa cơ mà ::D
    - Chả biết kiếm được cái túi của bạn nào cứ đeo lủng lẳng chạy khắp nơi trông như chủ hàng ở hội chợ lamchame ấy ::D
    - Ăn thì vẫn thuộc dạng siêu chậm, ăn xong có cốc sữa ngồi cầm mãi uống chả hết, ở nhà cứ phải bắt uống thì mới uống nhanh được không là cứ cầm thôi ::mad: Cuối cùng cô lại phải bón ::mad:
    - Hnay có thầy giáo tiếng anh dậy về con vật, học cũng chăm chú không còn sợ khóc như hồi đầu nữa ::D
    - Hôm nay bà cho tôm sang trường chơi nên đón sớm, làm mẹ gần 5h bật lên mãi chả tìm thấy con đâu.
    - Bữa tối có xúc xích rán, bò xào xu hào và canh trứng, nịnh mãi cũng hết được 1 bát :worried:
    - Tối vẫn ho và mô hôi nhiều.
    [​IMG]
     
  9. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 14/4/2016
    - Sáng nay các cô cho tập thể dục với chơi nu na nu nống, ăn cơm vẫn phong cách cũ, siêu chậm, được mấy miếng đầu múc khí thế lắm, xong là ngoáy loạn lên rồi ko ăn nữa, cô lại phải bón.
    - Trước khi đi ngủ còn biết tự xếp lên rồi cơ đấy :h:
    - À giờ con biết lấy khăn tự xì mũi rồi nhé, mỗi tội là không ấn chặt được 1 bên mũi vào nên xì mãi không ra ::D
    - Ngủ dậy ăn bữa chiều còn để cả 2 chân lên ghế xong xắn quần quá đầu gối, trông như mấy bà ngoài chợ ăn quà vặt ấy :giggle:
    - Chiều các cô làm sinh nhật cho 1 bạn trong lớp, gì chứ khoản hát HPBT với thổi nến thì nàng thạo lắm rồi, hát hò nhiệt tình, còn lấy kẹo chia cho các bạn ngồi sau mới kinh chứ, con gái sắp lớn rồi.
    - Chiều bố mẹ đều bận nên nhờ ông đón, về nhà chơi với Tôm mít nóng quá bà lấy quần Tôm để mặc thì Tôm nhất định không cho, bà phải giả vờ để quần vào cặp Kem xong lấy ra, Tôm bảo sao giống quần Tôm thế, gật gù mãi mới đồng ý cho Kem thay.
    - Bà cho ăn hết 2 bát cháo, hò hét ầm ĩ, cứ được ở nhà bà chơi là vui lắm, nhưng vẫn ho.
    - Bà gọi điện cho mẹ đang tăng ca, hét lên "-Mẹ về đón Kem đi!". Hơn 8h mẹ mới về đón con lại còn hỏi: "-Mẹ có gì cho Kem không?", xong tự lục túi với cái điện thoại giả vờ: -"Ơ có điện thoại này", xong bảo Tôm: "-Tôm chơi điện thoại của mẹ Nhung đi, chị Kem chơi điện thoại mẹ Hằng!", chỉ thế là giỏi :emo:
    - Trên đường mẹ đưa về con bảo: "-Mẹ mua cho con quả trứng, trứng màu hồng ý!", chả nỡ từ chối.
    - À còn hôm nay bị bạn nào đẩy ngã chống khủy tay xuống xưng vù lên, tối về mẹ bôi salonpas thì khóc ầm lên, mãi mới chịu đi ngủ.
    - Hậu duệ tập cuối rồi, không chết là lá la :D
    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 19/4/2016
  10. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 16/04/2016
    - Hôm nay cô cho mặc đồng phục, trông như khọm giá ấy. Ăn vẫn chậm và tập thể dục buổi sáng vẫn hăng say như mọi khi.
    - Bố mẹ đều bận nên nhờ ông đón. Bà cho đi ăn phở với Tôm mít, tối về kể bị bà mắng, hỏi làm sao bà mắng, bảo: "-Kem nghịch nước mắm!". Vậy bà không phát cho mấy cái vào mông là may rồi.
    - Bố đón về chuẩn bị đồ tối muộn về ông bà nội, hơn 10h mới về đến nhà ông bà nội mà đã phi ngay ra đòi ông nội cho đi xem chim với gà, giờ này thì chúng nó ngủ hết rồi còn đâu nữa mà xem. Loanh quanh mãi 11h hơn mới chịu đi ngủ.
    [​IMG]
     
  11. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 16-17/04/2016
    - Ở với ông bà nội thích lắm vì sân vườn rộng tha hồ chạy nhảy, hết xem gà lại xem chim, xem vịt, hết đòi ông bế lại đòi bà bế.
    - Thấy bà nhóm bếp củi thì xông vào ngồi hát Happy birthday :rofl:
    - Đòi đi xem chim bồ câu nhưng thấy nó bay thì sợ
    - Ra ruộng xem lúa thì thấy nước cũng bảo sợ
    - Đại lười, đi đâu cũng đòi bố bế.
    - Được mỗi cái nhanh mồm, ai hỏi gì cũng trả lời rõ ràng mạch lạc, sau này mồm miệng đỡ tay chân cũng được ::D
    - Hay lợi dụng cơ hội áp sát để mượn đt của ông với bà.
    - Chạy nhảy nhiều nên đói nhanh ăn uống cũng tốt, không như ở nhà ăn lâu ơi là lâu.
    - Chiều chủ nhật lên xe về hà nội, kỉ niệm bằng 4 phát dĩn đốt đỏ hết cả chân, da độc nó tấy đỏ lên về nhà cứ kêu đau, đến khổ :sweating:
    - Tối về nhà bố mệt nên ăn cơm xong bố nằm nghỉ 2 mẹ con lại lôi nhau đi tiniworld chơi tận 9 rưỡi mới chịu về, nghịch cát bắn đầy đầu :banghead:
    [​IMG]
     
  12. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 18/04/2016
    - Mẹ hôm nay phải đi tăng ca, ở nhà với bố.
    - Sáng ngủ dậy làm kiểu j cũng không rửa mũi, rồ hết cả người.
    - Đi ăn sáng được lưng bát bành quấn thì bảo no lắm không ăn nữa.
    - Về 2 bố con chơi đồ hàng tận gần 1h mới chịu ăn trưa.
    - Đang ăn thì đòi đi ị :banghead:
    - Mãi đến 2h mới ngủ trưa
    - Chiều đi đón mẹ rồi cùng lên phố ăn cơm rang, ra Đinh Lễ bố mua sách, vòng ra tượng đài Lí thái tổ chơi, đòi mua bóng với thổi bong bóng.
    - Về mẹ rửa mũi thì nhất định không cho rửa, không hiểu kiểu j, ngọt nhạt các kiểu, khóc lóc ỉ ôi nửa tiếng mới rửa được cái mũi, mẹ nhẫn lắm mới không phát cho mấy cái :banghead:
    - Tối đi ngủ thì cứ thỉnh thoảng lại mẹ ơi đau, do mấy cái nốt dĩn đốt giờ nó đang tấy lên, khổ thân!
    [​IMG]
     
  13. doanquynhanh

    doanquynhanh Thành viên mới

    Tham gia:
    1/4/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    đáng yêu quá!!!chắc phải làm một bài như mẹ mới được.
     
  14. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 19/04/2016
    - Sáng rửa mũi đã hợp tác hơn rồi, mỗi tội vẫn phải lấy ipad ra để dụ
    - Đòi mang kẹo mút đi để chia cho các bạn, xong thấy nhiều quá lại cất bớt đí :rofl:
    - Cô bảo trộm vía ăn uống và ngủ được, học vẫn hơi thiếu tập trung, thỉnh thoảng cô gọi còn giả vờ coi như không nghe thấy
    - Chiều bố đón không chịu chơi dưới trường như mọi khi mà đòi về luôn, mẹ tăng ca 2 bố con đi chợ tự nấu cho nhau ăn
    - Bố nấu thịt đậu sốt cà chua, ăn được 1 lưng rưỡi với nửa bát canh, dạo này nghe vẻ khẩu phần ăn cũng tăng lên rồi.
    - Mẹ về tắm cho thì kêu ầm ĩ lên, quát cho thì lại cười :banghead:, khó mà giận lâu con được
    - Đêm nay trời mưa gió rít nghe ghê quá, ôm 2 bố con ngủ thôi..
     
  15. nizavietnam

    nizavietnam Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/4/2016
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Bé nhà mn xinh và đáng yêu quá mn ơi ! Hóng xem tiếp phần nhật ký tiếp theo nữa...
     
  16. tiinnguyen

    tiinnguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2016
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Dễ thương lắm đấy nhé
     
  17. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 20/04/2016
    - Sáng mẹ đưa đi học, mấy hôm nay hơi có mũi tí thôi, về cơ bản là sức khỏe tốt, ăn uống, ngủ nghỉ được, cứ thế này có phải bố mẹ đỡ mệt không.
    - Mẹ lại tăng ca, chiều bố đón không dám cho chơi dưới sân trường mà phải về luôn vì sợ trời mưa.
    - Bố nấu canh khoai tây, cà rốt với xương trộn với cơm ăn được hẳn 1 bát đầy với 1 bát canh.
    - Dạo này đồ chơi chơi cái gì xong là cứ phải cất hết đi, xong lần sau lấy ra mới có hứng chơi tiếp không cứ vứt trước mặt là 3 hôm mỗi cái 1 nơi. Nhiều đồ chơi quá nên chả chơi cái gì được lâu :mad:
    - Mẹ về rửa mũi xong hơn 10h đã lên giường mà nằm lăn lộn mãi 11h mới ngủ, mai mà không dậy được thì liệu hồn :mad:
     
  18. Mẹ kem thúi

    Mẹ kem thúi Hàng Thùng Trẻ Em

    Tham gia:
    5/11/2015
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày 21/4/2016
    - Hôm nay bố mẹ đều bận nên phải nhờ ông đón, cậu đang ốm nằm viện nên bà ngoại phải vào trông, ông đón cháu về rồi mua cháo cho cháu ăn, không biết ông mua cháo gà thế nào mà toàn thấy thịt chả thấy tí rau nào cả.​
    - Mẹ về qua ông rồi 3 ông con ăn cơm, quên vứt cái túi trong tầm tay quỷ sứ, lôi luôn cái thỏi son của mẹ ra vặn dài hết cỡ rồi ấn đậy lại ::mad:::mad:::mad: đi luôn cái thỏi son mấy trăm của tôi :banghead::banghead::banghead:
    - Tối 2 mẹ con đi qua siêu thị nhất quyết đòi mua ốc quế, cho vào tiện thể mua luôn sữa chua với bánh, cuối cùng thấy túi socola quên luôn ốc quế.
    - Rửa mũi tắm rửa xong cả nhà 10h lên giường đi ngủ... ::D::D::D
     
  19. support7

    support7 Super Moderator

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    8,326
    Đã được thích:
    3,293
    Điểm thành tích:
    2,063
    Mấy hôm nay ko có ảnh em trong bài đăng hả mẹ Kem? nhớ em quá
     
  20. snowlight1

    snowlight1

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    10,709
    Đã được thích:
    2,826
    Điểm thành tích:
    913
    trộm vía, bạn kem bằng tuổi bé nhà mình, nhìn yêu quá
     
    Mẹ kem thúi thích bài này.

Chia sẻ trang này