e biết là e ích kỷ, nhg thực sự e muốn sống cuộc sống mà e dc tự do, thoải mái, nghỉ ngơi hay làm bất cứ j mình muốn, chứ k phải cứ phải nhìn người này, chăm người khác, chiều ý người kia, nghe lời người nọ. trộm nghĩ: sao mình sống mà chẳng dc sống cho mình?! đôi khi e có ý muốn mãnh liệt là sống 1 mình, k vướng bận ai, cũng chẳng ai vướng bận đến mình. Chắc là chưa bao h dc thế nên những lúc mệt mỏi quá lại dấy lên nỗi thèm muốn ấy
Mình rất thích ở nhà một mình. Rất rât muốn những lúc được yên tĩnh một mình. Nên nhiều lúc muốn sống một mình một thời gian ngắn khoảng vài ngày thôi.
Oh mình cũng thế muốn bỏ đi đâu đó 1 thời gian nhưng sau đó ngồi nghĩ lại thì tại sao phải sống một mình nhỉ, mình tự biết bản thân mình, thế nào là tốt cho mình, tốt cho mọi người, ngày trước cái j thấy chướng tai gai mắt là tham gia lắm mồm lắm, giờ thì dừng lại ở mức góp ý với tinh thần xây dựng, thích thì chơi hok thích thì làm đúng bổn sự, không để ý tới nhận xét của người khác cũng không phán xét người khác
cái này cũng hay, nhưng chắc chỉ được khoảng nửa ngày thôi là phải quay lại với cuộc sống bình thường rồi
nhiều lúc chị cũng thích sống 1 mình,,,và giờ cho ck về quê sống,,chị và con gái đan sốn rất hạnh phúc,,,thich làm j thì làm, ko ràng buộc j,,,hp kinh khủng,,,
ừ,,,là chị,,,lúc đầu chị rất hận anh,,,nhưng giờ chị ko còn hận gì nữa,,,có thể vì chị đã hết yêu,,,nên ko còn hận,,,vì yêu mù quáng nên chị để mất mát nhiều,,,suy cho cùng cũng có lỗi của chị,,, giờ 2 mẹ con chị rất tốt,,,8 năm ân tình,,,cho đi luôn cùng số tài sản đó,,,,coi như 1 bài học đắt giá trong đời,,, cảm ơn em nhé,,
Quá khứ để lại sau lưng Mn ạ. M cảm thấy vui lây vì Mn đã cân bằng được cảm xúc. Chúc 2 mẹ con luôn vui vẻ.
hihi,,,giờ nghĩ lại thấy ý định tự tử của mình thật ngó ngẩn,,,đau khổ nào cugx có giơi hạn,,,,hihi,, cảm ơn mn đã đôgj viên nhé!
Mn nghĩ thông là tốt rồi. Nói thật nhờ câu chuyện của Mn mà mình cũng cân bằng đc cảm xúc đấy. M nhìn đời cũng lạc quan hơn rồi. Vô tư mà sống Mn nhỉ.
ừ,,,suy cho cùng còn nhiều người khổ hơn mình ý,,,giờ mình vô tư lắm,,,đời lại dần đẹp lên rất nhiều,,,mà mình nghĩ chăc sẽ ko có điều gì làm mình mất kiểm soát nua,,, cùng cố lên nhé,,,cố lên,,,,
thật 100% đấy,,,lúc đầu chị tưởng ly thân là cái gì đó khổ sở lắm,,,nhưng điều bất ngờ lại xảy ra với chị,,,tự do,,,chị và con gái rất vui vẻ,,,có khi muốn du lịch 1 mình chị mang con gửi ngoại 1, 2 hôm,,, 2 mẹ con thích an gì thì ăn, chơi thì chơi,,ko cần lo nghĩ hôm nay nấu món gì cho ck, đêm nay mấy giờ ck về, thags này mua gì cho mẹ ck, gửi bao nhiêu thì mẹ vui,,,,ôi,,,,ck về muộn thì có lại dính bồ ko,,,hay,,,khóc nức nở vì tiếc cái chug cư định mua mà ck để bồ lừa,,, âyza,,,buông bỏ hết,,,1 mình,,,, nhiều hôm ck ra chơi,,,lúc về khóc nức nở ôm mihf thật chặt,,,chỉ chẳng thấy xót gì hết,,,,thậm chí còn sướng,,,nghĩ tthaamf,,,giờ annh mới thấy giá trị của tôi đùng ko? có phúc còn ko biết hưởng,,,,đồ ngu,,,,ăcc,,,