Cho e gia nhập hội với ạ. Em xin giới thiệu Rồng nhà e là vịt giời , bes sinh ngày 15/8 ạ, cách đây 1 tháng cô giáo cân cho cháu đc 12kg mà sau 1 tuần cháu ốm vì viêm họng thì giờ chắc chỉ hơn 11kg thôi.bạn ý nói chung là còi vaf đặc biệt là hay bị táo bón lắm ạ, rất mong được giao lưu và học hỏi kinh nghiệm chăm con của các mẹ Rồng!
cu nhà mình giờ đc 29 tháng (sinh 29/12 mừ), 12,9kg, cao 93cm, thế lúc học lớp 1 thì vẫn tính theo năm đúng ko các mẹ
bé nhà em sinh ngày 8/10/2012, bây giờ nặng khoảng gần 13 kg, cao hơn 90cm (lâu rùi em chưa đo lại) bé đi học được 3 ngày rùi lại ốm, chắc sút mất mấy lạng rùi ạ
Cho e nhập hội với. Rồng con nhà em là con trai. sinh đầu năm - 30.1.2012. Giờ cháu cao 100cm và nặng 16kg rùi ạ. Sở thích của cháu là trứng và sữa. Cháu k thích ăn rau, hoa quả nên mẹ cháu phải vất vả với cháu lắm. suốt ngày xay sinh tố, ép mãi mới uống. Cháu hay bị táo bón nhg trộm vía dạo này đỡ nhiều rùi ạ. Mẹ cháu có 1 mẹo nhỏ cho các mẹ là khi cháu bị táo bón thì hay rang vừng đen trộn với sữa chua cho cháu ăn, hôm sau đỡ nhiều đấy ạ. Rất mogn làm quen với các mẹ và hi vọng học hỏi được nhiều kinh nghiệm chăm con từ các mẹ
Nhà tớ cũng ko thik ăn rau. Tớ cho bé uống nc canh, ăn hoa quả, sữa chua. Trộm vía bé cũng it bị táo ạ. Mẹ chiụ khó cho bé ăn rau ngót, ăn hoa quả ma´t, tốt cho hệ tiêu ho´a,nhé
trộm vía bé nhà bạn yêu thế con nhà minh sinh thang 1 năm 2013 nhưng van cuối năm thìn có mẹ nào biết muon cho con học sơm năm thìn thì co duoc ko vay vì tính ra con nhà mình năm đường là năm rắn, lại phải học cùng năm tị thì thiệt mất 1 năm rùi
nhà em đây ạ, mẹ sn 82 con sinh 06/03/2012 ạ. các mẹ ơi, hôm nào mình off đi, cho các con giao lưu ạ. nhà em ở cầu giấy ạ. em hay sang chỗ tô hiệu vui chơi, ăn sáng cafe cà faos heheheeh
hiii, con trai mẹ nó cách con trai tớ gần 1 năm cu nhà tớ 29/12/2012, chiều cao và cân nặng tương đương, cũng thích ăn trứng, ngoai ra rất thích ăn đầu gà, đầu cá, các loại da, hic, cũng lười ăn rau lắm
ku nhà tớ 14/12/2012 đây trộm vía cao cũng dc 106cm rồi nặng 19kg. ấy thế mà chẳng bit ăn cơm chán ghê cơ.
Hi, lâu lắm mới quay lại nhà mình.. Zai nhà tớ đuôi rồng đầu rắn. 2.1 dương, 21.11 âm mà. Cũng cao 1m05, nặng 17kg, người ko khác j sợi dây ý. Hồi anh ý 18 tháng là 18kg, ttonf như phạt di lặc. sau rùi cứ loay hoay quanh cái moics 17, 18kg đến tận bgio.chỉ tạ ơn trời là cậu chàng ít ốm thôi
Hic, ăn cháo thì mới phong độ vậy dfuowcj nàng ạ. Zai nhà tớ ăn cháo đến đúng 18 tháng, 18kg, tròn xoe. sau 18 tháng bỏ hẳn cháo ăn cơm, thế là ngót 2 năm rồi vẫn loanh quanh với 17, 18kg ấy. Mà trộm vía, nó vũng ăn hẳn 1/2 bát cơm nhé, trộn cá thịt vào là miệng bát con luôn. Con tớ cũng ko ăn rau... hic, ko ăn cháo là bó tay với vụ cho con ăn rau. Chỉ đành tự an ủi là.... dù sao nó còn thích ăn trái cây
con các mẹ dạo này thế nào rồi, con mình hơi nhút nhát so với các bạn cùng lớp, được 17.5kg rồi, mà cao được khoảng 1m
hic 17kg ccòn như sợi dây, con mình 15 kg hahaha. Ăn cơm từ lúc 18 tháng, trộm vía ăn hết cả bát cơm mà người vẫn vậy
Ko, tại vì zai nhà tớ cao cao nên trông dây thật. Có hôm tắm cho nó, tớ còn bảo bố nó là: nuôi con anh phí cả công. Ăn suốt ngày, tháng 6h sữa mà chỉ thấy dài ra... Nó ăn tốt 3 bữa chính, trong ngày còn ăn ko ngơi mồm. Con vẫn chưa đi lớp, ởr nhà với mẹ, chứ ko phải ở với ô sin giúp việc mà bảo nghi ngờ này kia.