Hi các mẹ, Xuất phát từ quan điểm TỰ LẬP LÀ ĐỨC TÍNH & KỸ NĂNG CẦN THIẾT NHẤT cho bé từ 2-5t, mình nảy ra ý tưởng tạo ra một góc để các bà mẹ chúng mình cùng chia sẻ những bí quyết nhỏ thật là thực tiễn & dễ hiểu; giúp bé có thể tự làm mọi việc một cách thích thú & lớn lên từng ngày thật là tự tin nha! Mình tạm gọi là GÓC BÉ TỰ LẬP. Những tips mình chia sẻ ở đây có thể xuất phát từ thực tế nhà mình, cũng có thể do mình sưu tầm từ trên mạng nhưng soạn lại cho thật đơn giản để các mẹ & bé cùng làm được thật dễ dàng. Mong các mẹ ủng hộ đóng góp thêm vào góc những bí quyết của riêng các mẹ nữa ah! "Mở đầu, hôm nay, ngày 3.3 âm lịch là ngày Tết hàn thực đó các bé. Theo tục lệ của người Việt, chúng mình sẽ cùng trổ tài LÀM BÁNH TRÔI để dâng lên ông bà tổ tiên nhé. Mẹ ơi, hãy để bé TỰ LẬP TRỔ TÀI ĐẦU BẾP khéo léo nha mẹ! Và mẹ sẽ rất ngạc nhiên thấy bé có thể làm rất tốt đó. Giúp bé biết được một nét văn hoá của dân tộc qua những trải nghiệm thú vị, lại tăng thêm tính tự lập tuyệt vời cho bé, còn ngại gì mình không thử luôn nào! Bước 1: Chuẩn bị tạp dề xinh cho bé yêu để tránh bị dây bẩn & giúp bé càng háo hức bắt tay vào "thử thách làm chú đầu bếp" nha mẹ! Bước 2: Mẹ giúp bé chia phần nguyên liệu làm bánh ra các bát nhỏ nhé. Nguyên liệu của mình gồm: - Bột: mẹ mua sẵn ở chợ hoặc ngâm & pha theo tỷ lệ 9 nếp:1 tẻ - Đường phèn: dạng viên để làm nhân - Vừng rang Bước 3: Bé tự ngắt bột ra làm nhiều phần nhỏ & để lên khay như này nhé! Bước 4: Mình nhét 1 viên đường xinh xinh vào giữa bột & vê tròn lại kín bột xung quanh như những viên bi ý! Dễ như chơi đất nặn trên lớp đó mà Bước 5: Sau khi nhờ mẹ mang đi luộc chín bánh, bé sẽ rắc vừng lên chỏm bánh & bày ra đĩa. Thế là mình đã tự tay làm được 1 đĩa bánh trôi ngon lành rồi. Bước cuối cùng là... chén thôi... yummy yummy
Mình thấy ở Tây người ta dạy con có tính tự lập từ rất sớm. Ở Việt Nam bố mẹ thương con nên thường hay làm hộ con nhưng xviệc mà lẽ ra bé tự làm được. Như vậy dần dần bé sẽ ỷ lại và sẽ không biết làm gì cả
Ờ, mình cũng hay thắc mắc sao ở trường cô bảo gì bé làm được nấy mà khi về nhà là cứ ko làm gì cả Ở trường mầm non của bé nhà mình, nhà trường có tổ chức khoá học kỹ năng sống cho các bé. Mình thấy thầy giáo có cách dạy khá hay: thầy dạy bài "Bàn tay có phép lạ"- là bàn tay biết tự làm nhiều việc giúp đỡ bố mẹ như: tự mặc quần áo, tự dọn đồ chơi, tự xúc cơm ăn... Các bé có thích bàn tay mình có phép lạ ko? Thế là bé nhà mình về rất khoái tự làm, làm xong lại khoe "Bàn tay con có phép lạ". Bố mẹ thì nhân đó cứ khuyến khích "Con có thích bàn tay con có phép lạ ko? Con thử dọn đồ chơi vào rổ đi là bàn tay có phép lạ ngay..." đại loại thế. Hiệu quả phết, hehe, các mẹ ah
Các bé 2 tuổi có thể tự mặc áo khoác mà ko cần mẹ giúp ko mẹ nhỉ? Tuần này, mình xin chia sẻ một mẹo nhỏ giúp bé MẶC ÁO KHOÁC SIÊU NHANH, SIÊU DỄ DÀNG nhé mẹ. Bé tự mặc được áo khoác của mình cũng là một cách tự lập đầy thích thú & đáng khích lệ phải ko các mẹ nhỉ?
hi chẳng bjo dạy con mặc như vậy cả. cái này chỉ mặc đc khi tập ở lớp thôi. khi ở ngoài đường làm sao trải áo ra mà mặc như vậy đc
Uh, ở lớp & ở nhà trước khi đi học chẳng hạn. Với lại cách này rất dễ cho các bạn nhỏ xíu khoảng 2,3 tuổi chưa bít với tay áo khoác ý mn nhỉ?
Rất hay và hữu ích. Ở nhà cứ thấy con ốm yếu là chả cho làm gì cả. Giờ 4 tuổi rùi mà cơm cũng không tự xúc đc. Khổ thế đấy.