Đau cũng phải chịu thôi các mẹ nó nhỉ. hihi. Mình có em bé và được sinh e bé là điều may mắn hạnh phúc lắm rồi.
Ban đầu thì m đk ở 108,nhưng sau quá ngày mà con k chịu ra,sang 108 thắc mắc,lo lắng thì ngta bảo cứ về,có dấu hiệu thì đến.Lo quá nên 2 vợ chồng vào phụ sản tư,sáng vào chiều mổ luôn. Đứa sau chắc m cũng đẻ ở ps. Bạn đã đk đẻ chưa,ở 108 p đk khá sớm,tuần 22 thì phải,còn ps trung ương thì m k cần đk trc
Hi làm mẹ thật HP nhưng run nhất là lúc sinh ạ. Em đẻ mổ 1 lần rồi vẫn thấy kinh. Sau này tập 2 lại xác định mổ nữa. Cảm giác lúc đó thèm được làm bố thay cho mẹ quá . Xong xuôi lại thở phào nhẹ nhõm
Mình mới xong một hiệp, chắc chắn phải làm thêm hiệp 2 nữa, nhưng thâm tâm muốn chơi 3 hiệp cơ. Nhưng nghĩ đoạn đi đẻ mà sợ phết.
đúng là giờ mới biết tình cảm thiêng liêng của người mẹ và người con, đúng là không gì bằng đau đẻ trước em sinh thường cũng vật vã lắm nhưng đúng là có vẻ ổn hơn sinh mổ
Trời âm u, đọc lại mà mọi việc vẫn như mới diễn ra ngày hôm qua, nhưng thay vì nỗi đau của vết mổ thì giờ là nhớ con ạ, chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ, e chuẩn bị về ôm nhóc nhà em đây
Em nhớ nhất lúc tập đi, và lúc đi tiểu. Eo ơi nó buốt, nhức, đau lắm. Còn lúc mà mổ xong hết thuốc thì đau nhưng đau quá thì xin đặt thuốc giảm đau luôn, nên đỡ hơn. vất nhất lúc tập đi thôi ak
Em nghe mn tả cũng có vẻ rất đau, thật sự phụ nữ quá là phi thường, nỗi đau sinh con là nỗi đau thể xác lớn nhất cuộc đời đó các mẹ ạ Sau này em xác định là sinh thường rồi vì cơ thể khỏe mạnh nên chắc người ta cũng ko cho mổ đâu em nghe nói sinh thường tốt cho cả bé và mẹ nữa, bé sẽ thông minh và khỏe mạnh hơn. Nếu sau này có tập 2 mn cũng sinh thường nhé. Chúc mừng mn mẹ tròn con vuông.
Đẻ mổ tập 1 là tập 2 tiếp tục mổ mẹ nó à. Nhưng tất cả vì con nên mẹ sẽ vượt qua hết bạn nhỉ. Chúc mừng hai mẹ con đều khỏe mạnh nhé!