Dear các Ông Bố 8X, 9X Dear các Bà Mẹ 8X, 9X Jack ma - Tỷ phú giàu có bậc nhất Trung Quốc từng nói: "Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải cái tội; nhưng 35 tuổi còn nghèo thì đó là tại bạn". Với xã hội hiện nay mọi thứ đều công bằng và bình đẳng, với công nghệ hiện đại tất cả đều được tiếp cận những thông tin và cơ hội gần như ngang bằng nhau, vấn đề ở chỗ bạn có chủ động tìm kiếm nó hay không! Thời nay không còn ai đó tự vỗ ngực nói rằng: Tôi giỏi nhưng tôi không gặp thời! Đây là chỉ là một lời ngụy biện cho ý chí vươn lên của bản thân họ - ý chí chưa đủ lớn! Với xã hội hiện này, bằng trải nghiệm của bản thân cũng như nhận xét của đa số những người thành đạt đúc kết rằng: Kiếm tiền không khó, chỉ kiếm nhiều tiền thì khó! Có câu: Phi thương bất phú, điều này hoàn toàn chính xác trong mọi hoàn cảnh xã hội, và hiện nay vẫn còn nguyên giá trị. Kinh doanh giúp con người trở lên giàu có, giúp mỗi chúng ta tự hoàn thiện bản thân một cách nhanh nhất và có thể hướng đến 2 chữ "hoàn hảo" hơn. Thế hệ 8X, 9X đang là nguồn "nhân lực" chủ chốt nhất để tạo ra những sự đột phá nhất ở hiện tại và tương lai gần. Tôi kêu gọi các Ông Bố, các bà Mẹ 8X, 9X, kể cả những ai chưa lập gia đình, chúng ta hãy giúp nhau LÀM GIÀU: làm giàu cho mình, làm giàu cho người, và làm giàu cho xã hội, cho đất nước VN. Tôi thích câu nói và cách nghĩ này: "Người nghèo chỉ biết dạy bạn cách để nghèo hơn! Bạn bài chỉ biết thúc bạn chơi bài! Bạn nhậu chỉ biết thúc bạn cạn ly! Còn người thành công chỉ biết dạy bạn làm sao để thành công! May mắn lớn nhất của cuộc đời, không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến 1 nền tảng cao hơn. Thật ra hạn chế sự phát triển của bạn, không phải là trí thông minh hay học lực, mà là nhóm quan hệ trong cuộc sống, nhóm quan hệ trong công việc của bạn. Người được gọi là Quý nhân là: người mở mang tầm nhìn của bạn, đưa bạn đến với 1 thế giới mới. Ngày mai có thật sự huy hoàng, tuỳ thuộc vào sự lựa chọn và hành động của bạn hôm nay". Với mong muốn đó, tôi muốn lập:"CLB Những Ông Bố, bà Mẹ 8X, 9X" để mỗi chúng ta sẽ là những "Quí Nhân" của nhau, giúp nhau LÀM GIÀU, THÀNH CÔNG hơn nữa trong xã hội này. Hãy chia sẻ cho nhau những giá trị: trong thế giới này chỉ tồn tại 2 người: ngwoif mua và kẻ bán. Và đỉnh cao của bán hàng, của những doanh nhân đó chính là bán tương lai cho người khác. Chúng ta hãy bán tương lai cho nhau nhé 8X, 9X!!!
Tôi cũng rất muốn tự làm cái gì đó, nhưng nghĩ mãi chưa ra, mà đôi khi nghĩ ra rồi nhưng không dám mạnh dạn để làm? ai có hướng đi đúng đắn chia sẻ chút nhỉ, hoặc lập hội kinh doanh gì đó khả thi chăng???
Bác này nói chuẩn ghê, Kd cũng phải có duyên mới thành công, hjhj như m kd thời trang thì còn kiếm được cơm ăn chứ sinh ra ở Thái Nguyên +bố mẹ sx chè mà k có duyên bán Chè Thái (Đăng số mẹ thì khách gọi ầm ầm, cho số m vào khách k gọi hjhj )
M ng là tìm nguồn hàng nào đó mọi người cần, Ngon - Bổ - Rẻ và nguồn hàng ổn định kiên trì nữa mới giới thiệu được cho khách hàng. M đi off cùng các mẹ ngoài đời m thấy một điều rằng k phải cứ Ngon - Bổ - Rẻ là mọi người mua đâu mà phải làm thế nào cho ng tiêu dùng biết đến là điều quan trọng sau đó mới giới thiệu được chất lượng và giá ý
Em 9x đây ạ Mới tập tành kinh doanh mà sao khó quá các mẹ ạ Hàng thì có sẵn, lại hàng chuẩn mà ko có mối để tiêu thụ Cô ruột em tuần nào cũng bay sang Matxcova 2 chuyến lấy hàng về mà toàn hàng tốt thôi ạ (( Gì cũng bán (( Các mẹ ủng hộ em với ạ
Lót dép học kinh nghiệm các chị. Mùa hè , em làm salon ít khách, có gì mọi người qua ủng hộ em nha hjx
Em cũng là 9x đời đầu, mới chuyển mặt hàng kinh doanh - thứ mà đã ấp ủ rất lâu rùi, mong mọi người ủng hộ em với nhé