Hi các Mom. Em đang băn khoăn quá không biết chọn con đường đi như thế nào cho đúng ạ. Em đang làm cho công ty nước ngoài, lương cũng được, ko quá cao nhưng chắc cũng hơn nhiều người. Em lại thích kinh doanh và muốn tự mình lập ra một thứ là "của mình" chứ ko phải là của người khác. Cơ mà em băn khoăn quá chưa dám quyết. Nếu mà chưa chồng con gì chắc em bỏ việc để tham gia thử thách mình luôn. Cơ mà chồng con rồi nên cái máu liều nó ko thắng được cái trách nhiệm các mẹ ạ. Đã mẹ nào dám từ bỏ công việc để ra làm kinh doanh chưa? Cho em kinh nghiệm để em có thêm động lực với ạ. hi hi
Em ko chỉ đấu tranh với bản thân mà còn phải thuyết phục cả lão chồng và cả nhà chồng. hi hi. Em bảo muốn ra ngoài làm ai cũng can. Thuyết phục ntn đây các mẹ ơi?
Giấu ko cho ai biết ấy hả chị ? Chồng em cùng cty. hiu hiu. Chắc e thuyết phục chồng trước xong rồi nhờ chồng giấu gia đình. Đến khi nào công việc của mình ổn định rồi nói nhỉ. Em còn muốn làm cả 1 trang trại trồng rau sạch nữa
Mình thì không có đam mê máu me kinh doanh như mẹ nó, nên không dám mạo hiểm để bỏ việc đi kd, nhưng cũng thấy có nhiều người thành công mà, tuy lúc đầu có nhiều khó khăn. mn cứ thử xem, biết đâu lại thành công. nếu không thành thì lại tiếp tục cuộc hành trình tìm việc lại thôi mà!