Chào cả nhà. Em sinh năm 90, cũng chót hứa với bố mẹ năm nay lấy chồng mà giờ vẫn độc thân lông bông quá. Mong muốn được làm quen, kết bạn với mọi người. he he. Em quê nội ở Hải Phòng, quê ngoại ở Phú Thọ, sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ, nhưng nhà em đang ở Hải Phòng. hihi. Còn em đang sống và làm việc ở Hà Nội. Nghề nghiệp: nhân viên kinh doanh PR, truyền thông quảng cáo. Trình độ: Đại học Chiều cao: 1m6, nặng 47kg, thân hình hoàn toàn bình thường, không mắc bệnh hiểm nghèo, không mè nheo đòi quà Tính tình: mọi người vẫn bảo hiền lành mà em nhìn quanh cũng ko thấy chỗ nào rách rưới nên chắc là mọi người đúng. Em hay tham gia từ thiện, thích đi du lịch. Mọi người có thể kết bạn với em qua facebook nhé: https://www.facebook.com/anhngocdan90 cám ơn cả nhà đã ghé qua đọc tin rao thân của em
90 hình như khó khăn đường lấy chồng và toàn lấy chồng muộn thì phải. Mình cũng 90 và cũng có rất nhiều bạn nữ ngày xưa học cùng lớp với mình vẫn vườn không nhà trống
Tuổi 90 các cụ bảo nên lấy chồng muộn thì tốt hơn, lấy chồng sớm thì lận đận. Mà nói vậy sau 25 là đẹp rồi ấy.
Dạ, cũng có tí "no no", nhưng khổ nỗi toàn chơi với hội ế nên cũng thấy thảnh thơi lắm, nhưng cứ tiếp diễn thì cũng ko ổn cho lắm
đúng là tình hình này mà kéo dài chắc không ổn cho lắm. Có ông anh cũng 90, nếu oke mình up hình cho.