Dạo này, ôm đồm làm công việc ke toán cho công ty của chồng, bận quá nên không có thời gian chơi với con. Về nhà mệt chỉ muốn nằm, con chạy đến và nói "Mẹ ơi, con muốn mẹ ôm con 1 chút!", nghĩ mà xót quá các mẹ ah!
Chia sẻ với mẹ nó, em cũng vừa đi làm vừa kinh doanh nên nhiều khi cũng khá bận. Về nhà định làm nốt cái này cái kia nhưng mà thấy con cứ ngồi xem ipad thì thấy thương lắm. Lại bỏ hết để chơi với con. Em cứ quy định ngày cuối tuần ko động gì đến công việc, mặc dù nhiều dự định. Cuối tuần với buổi tối dành hết cho con.
chị gái e cũng như mn, tội bọn trẻ lắm ạ, lúc nào e đến là bọn bé cún ấy lại xông ra vồ vập chỉ muốn có người ôm nựng, thương lắm. mn chịu khó sắp xếp dành thời gian mỗi ngày, nếu mệt cũng có thể cho con nằm cùng, dù sao cũng dc gần mẹ 1 lúc
Cám ơn mn. Nhiều khi ao ước được nghỉ bên con 1 ngày, cuộc sống cứ theo guồng quay, và mình cũng bị cuốn theo guồng quay cv. Mong hết việc để ở bên con, nhưng chưa hết việc thì trời đã tối mất rồi!
Mình cũng đang sx lại để dành thời gian cho con. Đúng là cuộc sống, không thể chọn lựa tất cả. Con cái quan trọng, tuổi thơ của con hình thành nên nhân cách con, nhiều khi nghĩ mệt mỏi lắm bạn ah!
Dạ, mn cố gắng nha. Đúng giai đoạn vất vả nhưng cái thời gian con ở tuổi này sẽ k quay lại dc, lớn hơn có khi lại k cần nữa
xót thì cũng cố chịu mẹ nó ah, cũng chỉ vì công việc và kiếm tiền cho tương lai của con mà, miễn sao vẫn dành thời gian bên con là được rồi.
Mình đồng ý với mn, ai cũng bảo là tại sao ko dành thời gian cho con, ai chả muốn, n ko kiếm tiền thì con sống bằng gì chứ hic hic