oh buồn thế, nhưng bạn thấy phần nhiều đều do bạn mà vẫn quyết chia tay à xem lại tình cảm của mình xem sao, nếu bạn thực sự còn yêu thì mình nghĩ đừng vì cái tôi quá cao mà đánh mất người mình yêu. Đó là suy nghĩ của mình thôi còn quyết định là do bạn mà, đừng để mất rồi mới tiếc Trước mình cũng đành hanh đanh đá lắm, lại hay mặc cảm mấy lần đòi bỏ chồng vì việc không đâu có nhiều việc khi mình nhìn lại mới thấy trẻ con quá, cũng may ông xã ông ấy ko thèm chấp hok thì cũng tèo rồi.
Khi chia tay một thời gian e mới hiểu ra nhiều chuyện. chứ hồi ctay và mới ctay e vẫn cao ngạo lắm, vẫn quyết định buông bỏ. giờ hiểu ra thì ngta có ng khác r. cũng k thể chen vào đc nữa, hơn nữa ngta cũng chẳng thiết tha j e và tình nghĩa mấy năm qua cả. e nt đều k bao giờ repl.
Thế thì thôi, còn j để nói nữa, biết đâu đây lại là cơ hội để bạn có thể tìm được 1 người phù hợp với mình hơn, cứ nghĩ tích cực mình sẽ thích cực cố lên
o day moi nguoi noi chuyen vui qua nhi vay ma lau nay k biet. con trai ve que roi o nha buon ma k biet lam gi ca
Tối nay em sẽ đi ăn KFC, đi cắt tóc, gội đầu :"> về dọn dẹp, chuẩn bị quần áo mai về quê :"> Chúc các mẹ có kỳ nghỉ lễ vui vẻ ạ