Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ của Ỉn, 17/8/2010.

  1. 0943972999

    0943972999 Mẹ Tôm & Ốc

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    2,675
    Đã được thích:
    1,061
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    uh. Chị dùng hết lâu rùi. Sang Ong Vàng bi giờ thì xa quá nhể. Em có bít đâu bán nữa hông?
     
    Đang tải...


  2. Neko

    Neko Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/1/2009
    Bài viết:
    1,114
    Đã được thích:
    417
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chị ra 36A NGuyên Hồng ý, ở đó cũng chuyên bán đồ làm bánh đó, hoặc hàng Vân Gia Vị gần cửa hang Liên Hoa ý chị
     
  3. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Tốt quá, tự nhiên em lại nhớ ra thêm vài món "kỉ niệm ngày xưa" quá bác ơi, cho em ôn lại với. Ha ha
     
  4. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Lần đấy em mua ở Ong Vàng. Em cũng sắp hết rồi dng chả có nhu cầu mua nữa. Hàng Thiếc có bán ko nhỉ
     
  5. duongkieuvan

    duongkieuvan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    1,080
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em Ỉn hôm qua chẳng biết dỗi gì tự dưng đứng lên. Bác thấy ra đến cửa rồi bác mới hỏi. Ỉn bảo: Cháu đi về nhà. Chả thấy mẹ Ly sang gì cả. Sang thưởng thức món Su đầu tay của bác chứ. Vẫn còn ở nhà kìa. Bắt đền 2 mẹ con nhà Ỉn.
     
  6. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Chiều về mẹ cháu ăn bù.
    Bác thông cảm, hôm qua mẹ cháu cũng muốn sang hóng lắm (hủy cả hẹn đi cà phê với hội bạn từ đầu tuần cơ mà)
    Nhưng nói thật là nhiều việc quá, ăn cơm xong là lao vào giấy tờ sổ sách (bác cũng nhìn thấy còn gì), mãi đến 10h mới xong.
    Cố làm nốt để ngày mai còn đi quán xuyến cỗ bàn của đám ăn hỏi em trai C. Khổ, có biết cái gì đâu nhưng nó có lời chẳng lẽ lại từ chối

    Quên ko hỏi, còn bánh kem ko? Ngồi bên này thấy bên đó thắp nến hát hò hoành tráng quá, nghĩ bụng chắc mọi người đang măm bánh kem nhà cakehomade, thèm ơi là thèm
     
    Last edited by a moderator: 1/10/2010
  7. bi2004

    bi2004 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2006
    Bài viết:
    2,655
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    hôm qua mình lần đầu tiên làm thành công cốt bánh ga tô hong kong mà mừng quá. Hôm nay lại học lỏm mẹ nó món lươn cuốn là lốt đây. cám ơn mẹ nó nhé
     
  8. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Các mẹ ơi, em quay lại trang 1 thì thấy ảnh của mình biến đi đâu hết ý. Hiện lên cái hình của photobucket, em thử vào photobucket thấy ảnh vẫn y nguyên, có phải tại lỗi của photobucket ko? Giờ em phải làm sao, up lại ngần ấy ảnh thì chắc em ngất, có cách nào khắc phục ko?
     
  9. ninhmeo

    ninhmeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/12/2008
    Bài viết:
    2,406
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    có khi em phải xoá bớt ảnh k dùng đến đi, vì hòm ảnh của e đầy quá rồi.
     
  10. duongkieuvan

    duongkieuvan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    1,080
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Vẫn còn e ơi, nửa cái lận. Anh Ỉn là hát sung nhất đấy. Buồn cười lắm, bảo hát mấy lần cũng hát. ăn thì chả ăn toàn thích chơi thôi. Hôm nay bác L đi ctác rồi. Về định làm mỳ xào ăn cho nhanh nên chả chợ búa gì hết. Về chị e mình ăn bánh trừ cơm luôn nhé
     
  11. MeChuotti

    MeChuotti Ngây thơ con vịt già

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    7,132
    Đã được thích:
    3,871
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Công nhận bây h mà muốn ăn lại mấy món thời xưa thấy chả có nữa! Chị thi thoảng lại mua được con rạm này nhé! rang lá lốt thơm ngon kiểu dân dã, hay phết! Nhà chị vẫn xào ếch măng cho lá lốt mà, em thử đi, có mùi lá lốt ngon hẳn nhé!!!
     
  12. choanglan

    choanglan Thành viên mới

    Tham gia:
    7/8/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Huhu, mua tận nửa cân thì ăn đến bao giờ cho hết? Khi nào định mua chung thì ới mình nhá, mình thích ăn cái này lắm ý, nếu có mình sẽ thấm đẫm cái sushi, hi hi.
     
  13. Mẹ vĩ đại

    Mẹ vĩ đại Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/7/2009
    Bài viết:
    3,443
    Đã được thích:
    1,023
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Hic,hôm nay có time rảnh em mạo muội khoe mấy món linh tinh em làm,xấu lắm các mẹ đừng chê tại e chụp = điện thoại,nhà thiếu ánh sáng,bát đĩa cũng dùng của các cũ từ xưa nên nhìn k hấp dẫn.....nhà có máy ảnh cơ mà em lười,toàn tiện đt chụp luôn,từ giờ sẽ để luôn máy ảnh dưới bếp cho tiện tác nghiệp...hihi
    Đầu tiên là món TRỨNG CUỘN RONG BIỂN....em nghiện món này,chấm với Mayonaise pha tí tương ớt thì...hic,chục đĩa cũng hết,mỗi tội béo.
    [​IMG][/IMG]

    Tiếp theo là món GIÒ XÀO....nhà em chả có cái gì đẹp đẹp để đóng nên em cho luôn vào chai Aquafina...hihi...nhìn hơi bôi bác tí nhưng mà ngon lắm ạ.
    [​IMG][/IMG]

    Món XÔI CHIM trả bài Mẹ Ỉn,bày vào cái đĩa trắng tinh nhìn nó đẹp hơn,bát đĩa nhà em toàn của các cụ từ xưa...hơi cổ lỗ 1 tí.Nhưng mà em thích món này lắm cơ,mình em ăn nửa nồi....hihi
    [​IMG][/IMG]

    CARAMEN nhà em đây ạ....k đc đẹp như các chị làm nhưng đc cái cũng ngon và chất lượng....hiiiii
    [​IMG][/IMG]

    THẠCH 3 MÀU GỒM : DÂU,CỐT DỪA,CACAO....em lười nên cứ tương luôn vào cốc cho tiện,chứ k có time để làm hình thù gì,đang định làm món Thạch kính của Mẹ Ỉn...hihi.Em hay làm thạch dừa nữa,nghiện lắm nhưng mà béo quá ạ.Em đúc kết ra là 4 vị này làm chung rất ngon : milo,cốt dừa,chanh leo,dâu tằm (nước cốt em mua của hội rắn),1 mình em chén hết hộp 750ml...hic.
    [​IMG][/IMG]

    Kimbab nhà em đây.....em ăn 1 lúc 3 cây...hic hic,tại lần đầu làm nên ăn sướng mồm thì thôi,mua ở ngoài đắt nên có dám ăn nhiều đâu,,,,hiii
    [​IMG][/IMG]
    Cuối cùng,mời các mẹ món Sơ ri nhà em,cây nhà lá vườn,cây này phải chở từ miền nam ra trồng vì ngoài bắc k có,năm nay mới bón phân nên nhiều quả,mỗi ngày cũng đc chục quả ăn chơi....hii,ngon lắm,sơ ri SG bán thua xa,vì nhà tự trồng tự chăm bón mà.Sáng nào em cũng ra tìm quả chín
    [​IMG][/IMG]
    Cả cái cây nó thế này nhé
    [​IMG][/IMG]
    Quả chín trên cây nè
    [​IMG][/IMG]
    Quả này ương ương,ngay hôm sau em đã xử nó...hihi
    [​IMG][/IMG]

    À còn đây là rau mầm nhà em
    [​IMG][/IMG]
    [​IMG][/IMG]
    Hic,các mẹ nhìn em phải trồng vào chậu trông có thảm thương k,tại mấy con này nên em phải trồng thế để tùy nghi di tản,nó cứ quần cả ngày lần đêm nên em hỏng mấy mẻ rau rồi,chưa kể ốc sên nữa chứ,có ngày bác giúp việc nhà em đi bắt đc cả trăm con,nó ăn hết cây cối....hic hic.
    [​IMG][/IMG] ---- thiếu 1 con ạ,còn 1 con chó nhỏ hơn nữa cơ...
    Em còn trồng rau ngót,mồng tơi,đậu đũa đang leo rồi,lá lốt nhiều vô kể,dọc mùng....nhưng mà ngại chụp....hic.
    Em lấn chiếm nhiều đất nhà Mẹ Ỉn qua....em đc cái lười nên k post thường xuyên đc mà hôm nào nổi hứng là làm 1 tràng luôn...hihi.
     
    Sửa lần cuối: 5/10/2010
  14. tittom

    tittom Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    2,601
    Đã được thích:
    3,649
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Nhìn cây Sơri mà thèm. Nhà mẹ nó rộng mênh mông, quá ngưỡng mộ!
    Mẹ nó cho tớ hỏi món trứng cuộn rong biển là trứng rán chín rồi mới cuộn có phải ko? Thanks mẹ nó
     
  15. LâmNhi-baby

    LâmNhi-baby Ong & Ong handmade

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    264
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Mẹ vĩ đại dễ thương ghê.. tặng hoa mẹ nó nè (u) (u) (u)
     
  16. Mẹ vĩ đại

    Mẹ vĩ đại Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/7/2009
    Bài viết:
    3,443
    Đã được thích:
    1,023
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    K đâu chị ơi,chị cuộn luôn trong chảo ý,lúc mà mặt dưới đã khô và mặt trên hơi ướt ướt ý chị,chị để miếng rong biển lên trên rồi cuộn lại như chị làm trứng cuộn bt ý mà.....ngon lắm chị ạ,có thêm rong biển nên k ngấy,lại tốt cho sk....hihi.Em hay đánh trứng với cà rốt,hành tây hoặc ngô ngọt....túm lại là củ gì mình thích ăn ạ...hihi
     
  17. Neko

    Neko Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/1/2009
    Bài viết:
    1,114
    Đã được thích:
    417
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    mẹ ỉn ơi cho em hỏi chút, thịt quay chị quay bằng lò hay nồi nướng đấy ạ, nếu nướng bắng nồi nướng thì nhiệt độ để thế nào ạ, va có phải bật nồi trước cho nóng không ạ.
     
  18. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em xóa rồi nhưng ko ăn thua chị ạ.
    Hóa ra em up quá 10Gb ảnh nên nó bắt em trả xiền nếu muốn duy trì, khoảng 26-27USD/năm chị ạ. Em lập tk khác rồi copy ảnh bên tk cũ sang, vừa nhanh vừa chẳng mất xu nào.
    Ngại nhất là cái khâu ngồi mò từng bài để up lại ảnh. May mà cũng xong
     
    ninhmeo thích bài này.
  19. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Vậy hả, hôm trước có mẹ cũng bảo là hay xào cho thêm lá lốt. Tưởng ko phải cho chứ cho được lá lốt thì em chẳng từ chối
     
  20. Ðề: Hay ăn thì lăn vào bếp - Các món linh tinh nhà Mẹ Ỉn

    Em ơi nhà em rộng thích thế, sân vườn cây cối nhìn sướng cả mắt. Chắc quét sân thôi cũng ốm ý nhỉ, he he
    Món trứng của em hấp dẫn quá đấy nhé, học tập ngay mới được
     

Chia sẻ trang này