Trẻ con hay hỏi sự xuất hiện của mình trong gia đình thế nào? Mình hay nói là do bố mẹ cầu xin bà tiên có cánh ban cho chúng tôi 1 đứa trẻ, bà tiên đã dùng 1 cái đũa thần chạm nhẹ vào mẹ 1 cái, thế là có 1 thiên thần sà vào lòng mẹ. Sau đó mẹ đựng con trong bụng và mang về nhà. Đảm bảo em bé nào cũng thích câu chuyện này.
Hôm nay em có trêu cháu gái bên nhà chị họ em là: "Sao cháu bụng to vậy??". Em chưa kịp hỏi là: "Cháu ăn nhiều nên bụng to phải không" thì cháu đã nhanh nhảu đáp: "Cháu có em bé đấy". Em đứng hình luôn, k biết nói gì nữa luôn @@
Câu trả lời này cũng dễ thương mà bạn. Với trẻ con thì người lớn mang bầu cũng rất hay gặp, và người mang bầu rất gần gũi với trẻ em. Người lớn nghĩ xa nên đứng hình mới là hư, trẻ con nghĩ gần nên hồn nhiên đáng yêu.
Giờ các bé có nhiều câu hỏi thắc mắc , làm cho Mẹ chóng cả mặt , ko biết phải chia sẻ với con thế nào.
Bé còn nhỏ vậy thì tốt nhất chỉ nên giải thích là có bà tiên tốt bụng thấy bố mẹ yêu nhau hạnh phúc nên mang con đến giấu vào bụng mẹ để bố mẹ chăm sóc con thôi.