chuẩn, mình thấy cứ làm, phải bắt tay vào việc, rối chỗ nào gỡ chỗ ấy, bình tĩnh và linh hoạt, liều ăn nhiều, không ngã sao biết mình đang ở đâu. Lập nghiệp, học hỏi thêm được những cái mới, khám phá thêm năng lực của bản thân mà trước kia không ngờ tới. Nói chung, làm gì thì làm phải có quyết tâm và nỗ lực, không nản chí
Vạn sự khởi đầu nan, không có việc mới nào mà lại thành công dễ dàng cả. Quan trọng là sự quyết tâm của bạn và sự ủng hộ của ông xã (hi..hi.. cái này rất quan trọng đó nha). Kinh doanh thì vốn dày một tí vì nó như làm nhà (k phải mua nhà), sẽ nhiều thứ phát sinh lắm đó ạ. Dù chọn đường nào cũng chúc bạn may mắn.
nếu bạn có nhiều khách mà bận việc công ty không thể làm cho khách được. Việc làm này là gì? Sản xuất? hay là chốt đơn hàng tư vấn bán hàng, ship hàng? Nếu là việc sản xuất hoặc gia công hàng cho khách thì mình ko có ý kiến gì vì không có kinh nghiệm. Còn nếu là việc chốt đơn hàng, tư vấn và ship hàng thì bạn hoàn toàn có thể thuê một cộng tác viên là bạn tin tưởng. Bạn chỉ việc quản lý, theo dõi, bây giờ có nhiều công cụ giúp bạn làm việc đó mà. Thế thì bạn hoàn toàn có thể vừa làm việc vừa kinh doanh được mà. Chừng nào trừ chi phí mọi chi phí thuê người các kiểu của bạn mà vẫn còn 1 khoản lợi nhuận mà bạn chấp nhận thì bạn hãy dũng cảm xin nghỉ để làm và phát triển thêm.
Ui trời ơi ngày xưa cũng xí xớn nhảy ra làm riêng sau 1 tháng thì căng thẳng không chịu được. Lại lò dò đi làm lại. Nhưng cũng có cái hay của nó các mẹ ạ. Đi làm lại thấy trân trọng sếp hơn và mình biết là trong công ty thì ai cũng quan trọng.
Số vốn ko hề nhỏ nếu làm rau sạch Con đường này hiện bỏ mối cho siêu thị thì ổn chứ bán lẻ thì ko cạnh tranh được 1 công việc ổn định giúp mình tập trung vào gia đình nhiều hơn Bạn nên tính thêm nếu kinh doanh ko thành công, bạn có tự tin tìm được 1 công việc khác như vậy ko vì mình thấy bạn đánh giá công việc ấy là công việc nếu bỏ cũng tiếc Có gia đình rồi, nhiều thứ phải suy nghĩ hơn, vì nếu mình thất bại, rất nhiều thứ ảnh hưởng theo mà quan trọng là ko khí gia đình nữa Ko có sự ủng hộ của chồng và gia đình cũng khiến mình rất stress Các mâu thuẫn ko đáng có cứ nảy sinh vì trong nhà đang có bất đồng quan điểm Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn Bạn nên bàn kỹ lợi hại với chồng chứ lên diễn đàn, mọi ng bàn qua bàn lại cũng chưa hẳn giúp bạn có 1 quyết định đúng
em không có kinh nghiệm nên k dám đưa lời khuyên, nhưng nghĩ là làm thuê hay tự kd, mỗi người mỗi khác, mỗi ng có suy nghĩ và cách sống khác nhau, nên k ai quyết định thay ai đc. Chỉ có chị tự hiểu nhất nên làm gì. Theo như em cảm nhận, c đã bán hàng đc 1 thời gian, yêu thích cv này, và đồng thời là việc kd cũng đang phát triển thì c mới nghĩ đến bỏ việc để làm, chứ làm bị thua lỗ thì k ai nghĩ đến bỏ việc cả. Nên em nghĩ chị làm được, em ủng hộ chị bỏ việc để tự kinh doanh, chỉ có tạo thu nhập thụ động thì mới tự làm chủ đc cs của mình, đi làm thuê, lương có cao mấy thì cũng k bằng được, chỉ có điều không phải ai cũng có khả năng tự kinh doanh.
4 năm trước mình giống bạn và bây giờ nghĩ thấy mình quyết định đúng, tự ra riêng và tự làm nhé. Do mỗi nhà mỗi cảnh, nếu đc thì chị cứ tiếp tục, ko thì tự kinh doanh vẫn tốt, quan trọng phải có liều lĩnh và tính toa1n mới nên thử nhé
Hiện tại bạn có đang kinh doanh cùng lúc với làm việc ở công ty không ? Nếu có thì bạn ráng làm song song thêm vài tháng coi tình hình có ổn không. Nếu ok thì dồn toàn tâm cho nó luôn. Còn nếu bạn đang không làm cho công ty thì bạn cần phải lên chi tiết các kế hoạch về tài chính (như điểm hòa vốn), khách hàng... để hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất nhé.
Em cũng đang có suy nghĩ này. Đọc bài của chị vào hình như lại có thêm tý quyết tâm. Đúng là không dễ lựa chọn dựa một bên là lương tuy không cao nhưng có phần ổn định, một bên là sự chủ động của mình nhưng chưa rõ tương lai sẽ phát triển thế nào. Nhưng dám nghĩ chắc là nên dám làm thì mới thành công được, .
cứ mạnh mẽ làm đi bạn, mình đây 35,5kg khi khởi nghiệp, bố mẹ già ở quê, con thì nhỏ, 1 thân 1 mình với cái xe đạp và 1tr4 tiền luong của cty trả. Buôn thúng bán mẹt đi lên. Cứ chịu khó, làm ăn uy tín chất lượng, trời không phụ lòng mình bạn ạ. Đừng sợ. Giờ bắt đầu thành quả đến, mỗi ngày khách nhiều lên. Thấy hạnh phúc lắm, muốn ăn chơi ngủ nghỉ mua sắm do tiền mình hết. Không phục thuộc ai