Thế mà có câu " con gái là con người ta, con dâu mới thật mẹ cha sinh thành" hzzzz chẳng nhẽ ko bao jo đúng sao
Con gái đi lấy chồng là phải chăm lo nhà chồng lo toan mọi việc gia đình nhà chồng nên mình thấy câu nói đó vẫn đúng chỉ có điều các bà mẹ ck miệng thì nói vậy nhưng mấy ai sống vậy
mẹ chồng nào cũng có ưu điểm, nhược điểm nếu bạn hiểu và nắm được tâm lí của mẹ chồng thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều
ôi chưa lấy chồng mà đọc mấy bài này thấy nản ghê. Chắc mai mốt chỉ dám quy hoạch mấy anh miền tây với miến nam thôi, vì nghe đồn làm dâu xứ bắc và trung khó lắm.
Cứ bơ đi mà sống thôi chị em ạ. Bà mẹ chồng có tốt đến đâu cũng thế mà thôi. Haizzz, người đời có câu khác máu tanh lòng cấm có sai. Em thì cứ quan điểm sống biết điều thôi, họ không tốt với mình cũng kệ, bơ đi mà sống cho đời thanh thản.
Chồng gần đừng lấy, hãy lấy chồng xa (xa là xa bố mẹ chồng). Cả năm về 1;2 lần là tốt đẹp hết ý mà!
Em muốn nhờ các mẹ đánh giá xem em ntnay có quá đáng không ạ. Em đi làm từ sáng tới tối ở nhà bà nội phụ chăm cháu. Em đi làm về thì nấu cơm, cho con ăn rồi dọn dẹp. Nhưng bà nội cháu lúc nào cũng bảo em ít nói không tâm sự, hỏi han gì bà. Tính em từ xưa vốn ít nói, mà cũng vì mấy lần hỏi thăm bà cứ nói giọng khó chịu nên em ko hỏi nữa. Thế là đâm ra 2 mẹ con chỉ nói mấy chuyện vu vơ và em chẳng bjo kể chuyện j vs bà. Bà cũng vậy vs em. Nhưng cứ lúc nhà có chuyện thì lúc nào cũng khơi ra em k nói năng ji vs bà. Nhiều lúc em cũng k hiểu nổi là em như nào nữa
Mẹ ck mình cũng thế. Hỏi thì khó chịu nhưng không hỏi thi bảo không tình cảm. Trong khi mình ốm mệt vào nằm 1 tí thì bóng gió rằng lười, mình bảo là lúc đo con mệt quá nên vào nghỉ bà bảo:"ai biết đấy là đầu".Nên bây giờ khi bà có việc hay ốm đau mình cứ niềm nở hỏi han. Thậm chí lúc bà bảo mệt đi ngủ mình vào tận giương hỏi mẹ mệt thế nào, mẹ ăn gì để con mua, rồi con mua thuốc cho mẹ luôn. Nhưng đáp lại vẫn là:"để t ngủ t k ăn". Nên Khó chịu hay không mình cũng kệ mà thái độ khó chịu quá thì mình hỏi luôn là mẹ đang đau hay khó chịu trong người ak. còn chuyện của mình thì tùy việc mình mới chia sẻ thôi. Mẹ ck bạn đã vậy mình nghĩ thỉnh thoảng bạn cũng nên quan tâm hơn và đừng quên hỏi thăm, khó chịu là việc của bà, hỏi han là việc của mình.
Các bà thích mình nc vs các bà thì mn cứ chăm tâm sự vs các bà đi, e ỏ nhà lắm miệng toàn le te có gì thì lại buôn vs mẹ ck, cái j cũng nói chuyện đc
Công việc, cơ hội kiếm tiền online tại nhà dành cho bạn: Viết bài đăng lên diễn đàn kiếm tiền tại nhà Viết truyện, dịch truyện kiếm tiền Viết review truyện kiếm tiền Viết review phim kiếm tiền Đăng lời bài hát kiếm tiền Phát thẻ điện thoại miễn phí Phát coin, tiền điện tử miễn phí Hướng dẫn kiếm tiền với Remitano Hướng dẫn kiếm bitcoin với Binance Đăng ký ngay: Tại đây