Không biết nhà các mẹ thế nào ? Nhà em mỗi năm cố gắng dành 1 tuần đi nghỉ hè. Đây là thời gian bố mẹ, con cái xả stress. Xa rời công việc , xa rời học hành. Nhà em hay đi biển, em thích không khí trong lành ở biển, em thích gió biển vào buổi chiều tối. Em nhớ, có lần đi nghỉ mát về. Con em nhất định không vào nhà, nó khóc ầm lên : " con chán nhà này rồi, con thích đi tắm biển cơ " . Nói thật là bố mẹ cũng thích nữa là con . Thường nhà em hay đi Sầm Sơn, Cửa lò. Chi phí vừa phải, ăn uống, tắm biển là chính. Nhưng năm nay hơi khác mọi năm, gần đây biển miền trung đang bị ô nhiễm, cá chết hàng loạt, không biết bị ảnh hưởng đến mức độ nào, phạm vi ảnh hưởng đến đâu ? Nên nhà em đang băn khoăn. Tháng 5, tháng 6 đến rồi, mà em chưa biết đi đâu ? mẹ nào có kinh nghiệm, ý tưởng gì chia sẻ với em nhé. Cảm ơn các mẹ !
Biển Đà Nẵng vẫn đẹp và khách du lịch vẫn đông đúc bạn nhé. Nên đến ĐN hè này đi mn, tắm biển và cả đi cù lao chàm nữa
Mình thấy mọi người khen Đà Nẵng nhiều lắm. Thành phố xanh, sạch, đẹp. ĐN ko bị ảnh hưởng vụ ô nhiễm biển vừa rồi ah bạn ?
hiện tại em đang sống và làm việc ở ĐN mà mn, các cấp lãnh đạo ở Đà Nẵng còn trực tiếp tắm biển, ăn hải sản để tuyên truyền là ĐN vẫn bt bạn nha. Sắp tới còn mở tiệc hải sản ấy hehe
Nếu nhà bác mà đi nước ngoài cần hỗ trợ làm visa bác cứ bảo em, em nhận làm visa đi nước ngoài nhé Đỗ Ngoãn 01648458658
Nhà mình có Căn hộ nghỉ dưỡng sát biển cho thuê theo ngày, bạn có ý định vào Vũng Tàu thì tham khảo nhé!https://www.facebook.com/homestayvungtau
Chủ top kể chuyện hài hước ghê. Bạn đi Đà Nẵng hay Huế chưa ??? À quên, nhà bạn thích tắm biển thì có thể xem xét vào miền Nam chơi cho biết rồi sẵn tiện tắm biển luôn, trong này có biển Vũng Tàu, Ninh Chữ, Mũi Né Phan Thiết, Mũi Nai Hà Tiên, Phú Quốc... Có vào miền Nam chơi cần thuê xe du lịch đi chơi thì hú mình với nhé. Thông tin cả nhà xem chữ ký dùm em với ạ.
tốt nhất là vivu Châu Âu đi mẹ nó ạ, tôi làm visa cho, yên tâm 100% đỗ nhé Nghe mọi người nhiều quá loạn không biết đi đâu
Mẹ nó ở Hà Nội thì có thể đi Cô Tô, Quan Lạn,... toàn các đảo đẹp mê ly. Đi Hạ Long thì chỉ được cái ngắm cảnh thôi chứ tắm biển thì hơi chán. Nếu vẫn sợ vụ cá chết thì mẹ nó đi du lịch nước ngoài. Đi Thái chẳng hạn. Đi Thái bây giờ rẻ rề à, vừa được tắm mát, bãi biển đẹp long lanh, lại tha hồ thăm quan, vui chơi, mua sắm.
Biển miền trung thì đợt vừa rồi có từ Hà Tĩnh đến Huế là bị ảnh hưởng thôi, chứ từ Đà Nẵng trở vào hay Cửa Lò trở ra thì vẫn mát lạnh và ngọt ngào lắm mn nhé. Nhưng mà đã tâm lý thế thì mẹ nó ra đảo chơi đi, gần thì có Cô Tô, Quan Lạng rất là thích đó. Năm ngoái nhà em đi Cô Tô, biển trong xanh thấy đáy luôn, thích lắm.
bên Du Lịch Chào Việt Nam đang tổ chức cuộc thi viết bài về biển tặng Voucher lên đến 1 triệu đồng, các mẹ có thể tham khảo http://www.dulichchaovietnam.net/ne...g-he-2016-cung-du-lich-chao-viet-nam-189.html
Mọi người chỗ mình mới đi Đà Nẵng về có sao đâu bạn. MÌnh thấy mọi thứ vẫn bình thường mà . Còn nếu bạn sợ thì thử đổi khẩu vị xem thay vì đi biển thì lên núi không khí vừa trong lành vừa mát mẻ. Mình nhát nước nên thích đi lên núi hơn
Các Tour đi Thái bây giờ có tầm 5-6 triệu/ người đi 5-6 ngày. Đi Thái giờ rẻ là vì chính phủ Thái họ quan tâm và khuyến khích khách du lịch đến Thái Lan nên có nhiều chính sách ưu đãi mn ạ. Các cty du lịch, khách sạn, kể cả vé máy bay cũng thường được ưu đãi giảm giá hơn với với những đoàn trên 16 người. Bên đấy cảnh đẹp, mua sắm rẻ nên bây giờ có nhiều mẹ du lịch sang Thái mục đích chính là để ôm hàng về nữa ý ))