Cái này mà các cánh đàn ông bọn iem cũng phải quan tâm nhiều đây. HIC. Lấy là 1 chuyện đơn giản nhưng giữ được thì lại càng khó khi cuộc sống bây giờ phức tạp, không còn 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng ...
hơ hơ nghe tên hội cứ tưởng vào sẽ có nhiều chuyện hay ho về các ông chồng mà chả mẹ nào chịu kể cả em lót dép ngồi hóng
Dù chán chồng nhưng chắc ai cũng có thể dám nói chuyện lên đây. . Như thế khác nào vạch áo cho người xem lưng. Hay Bạn @Na Bông Nốt mở màn đi.
hờ hờ em iu chồng em hok hết, thỉnh thoảng chán vì lão chả mấy khi nói iu e gì cả, toàn hỏi mới nói, thỉnh thoảng đi nhậu nhẹt bạn bè khuya mới về góp ý ko nghe còn cãi lại. Hì hì thế thôi chứ cái j cũng chán thì ở với ai
Đàn ông là vậy mà ( rất it nói yêu vợ - mà đang ngồi tự dưng lại nói: "Em ơi! Anh yêu vợ" thế này thì chắc chỉ có vấn đề gì đó khả nghi (làm chuyện xấu sau lưng chẳng hạn ).). . Bạn bè vẫn cần gặp gỡ chứ. Thoáng chút là oki mà.
Cũng đúng các mẹ còn nhớ cái vụ tự nhiên nhắn tin em yêu anh cho chồng hok, chồng e nhắn lại anh cũng yêu em, còn mấy ông khác nghe vợ kể lại ông thì: anh đưa em lương rồi mà, hôm nay em làm sao thế, em bị dở hơi à, ... nói chung là vô vàn kiểu phản ứng thấy cũng phê phê
Mình nhiều lúc cũng bực ck ghê lắm, may mà lão cũng never vào đây nên có chỗ xả Cái gì cũng vk, ko chủ động chuyện gì, chuyên gì vk cũng phải nhắc bực ơi là bực
Mà cho mình hỏi cm cb làm thế nào mà cõng đc cái chữ ký dài thế, tớ làm chữ ký có thế kia mà nó báo quá dài phải làm đi làm lại nhiều lần mới đc như thế?