Em bận quá nên tối nay chốt lịch nhé! Mn đi được 1.5 thì lên tiếng nhé! Các mẹ có thể nt qua zalo hoặc viber cho em hoặc chị nd kembong nhé! Sdt em 0976569087 ah
Mẹ ngocntm rảnh thì tham gia cho vui có cơ hội trao đổi nc mẹ yennhi cũng đi 1 mình mà 2 bé nhà mẹ ấy cũng về nhà nội
Chị Ndkembong ơi giúp em vụ chốt danh sách nhé vì mấy hôm nay em bận quá về mệt phờ ah! Tối 29 chị sang nhà em rồi m chốt lại kế hoạch cũng như dsach nhe! Lưu ý các ba mẹ là buổi dã ngoại này là dành cho các con là chính nên chúng ta gặp nhau chỉ nên xoay quay chuyện chăm sóc con thôi nhé! Không than thở và chia sẻ nhg chuyện ko liên quan tránh làm các con bị tổn thg. Những chia sẻ riêng m có thể vào clb hoặc nt group trao đổi nhé! Hì
Tổng kết cuộc off lần thứ nhất! Địa điểm: Vường Bách thảo đã đổi sang Cv thống Nhất Thành Viên: 10 ( 5 mẹ và 5 con) Nội Dung: - Gặp mặt, làm quen. - Giúp các con phóng sinh ốc ( mong các con sẽ biết quí trọng và tính mạng của muôn loài để lớn lên ko oán hận cha, mẹ...) - Các mẹ hàn thuyên, chia sẻ các vde trong cuộc sống... - Các con vui chơi... - 12h10 chia tay. P/s: Do là lần đầu tiên off và 1 phần cubgx do các thành viên người thì hủy người thì đăng ký quá muộn và ad thì ko có thời gian tiền trạm nên không tránh khỏi thiếu xót trong khâu tổ chức và chuẩn bị. Mong các ba, mẹ và các con thông cảm và khắc phục. Sau cuộc off ad có nhận được thông tin là hè năm sau các mẹ muốn off ở Đà Nẵng. Ý kiến rất hay nhưng nếu czcs mẹ qtam thì phải lên danh sách và lịch sớm để nhờ mẹ Kembong săn vé rẻ nhé! Đó là kế hoạch dài còn theo ad thì chúng ta nên duy trì hoạt động của clb 1 tháng hoặc ít nhất 1 quí chúng ta srx off 1 lần để các con giao lưu với nhau. Ít thành viên cũng không sao vì càng nhiều sẽ càng phát sinh mâu thuẫn.
Buổi off rất vui mn nhỉ chị e mình sẽ cố gắng duy trì 1 tháng 1 lần mn nhé để chị e mình có cơ hội nc và trao đổi
Chào cả nhà em cũng là single mom, em mới sinh bé được hơn 1 tháng. Nhiều lúc thấy có lỗi với con vì sự lựa chọn sai lầm của bản thân, nhiều tối nằm ôm con khóc. Rất muốn tham gia hội để tinh thần thoải mái hơn ah.
Có j em cứ vào đây chia sẻ với mn cho thoải mái e nhé chị e mình cùng hoàn cảnh dễ thông cảm với nhau hơn. Hiện h e đang ở đâu?
Vâng. Chuyện của em kể ra thì dài lắm ah. Giờ em còn không dám về gặp gia đình, sợ mẹ em bị sốc. E một mình sinh con ngoài hn. Em đang ở bên Long Biên ah.
Cố gắng lên e nhé có j e cứ inbox lại sdt cho chị , chị e mình sẽ nc nhiều hơn hoặc trên diễn đàn có số của e hydiudang e có thể lưu lại nt trao đổi và học tập kinh nghiệm từ e ấy
Xin chào cả nhà, e cũng là 1 bà mẹ đơn thân, hiện tại giun nhà e đã được 4 tháng tuổi oy ak. Là con gái ai cũng mơ có đuợc 1 gđ hạnh phúc, 1 ng ck biết yêu thuơng chăn sóc vk con, nhưng e lại không được may mắn khi e yêu nhầm 1 tên sở khanh, và kết quả là e đã trở thành mẹ đơn thân như bây h. Lúc đầu khi quyết định giữ lại cái thai khi trong khi tên đó chối bỏ tất cả, e đã phải chịu rất nhiều áp lực và sự phản đối từ gđ và mấy ng bạn thân, mọi ng nói rằng e ko đáng phải đánh đổi cả tương lai của mình như thế, thêm nữa đó chính là những lời nói của thiên hạ sẽ dành cho bố mẹ e. Và ngay cả bản thân e lúc đó cũg rất băn khoăn, nhìu lúc cũng áp lực lắm e lại nghĩ hay là bỏ đứa bé đi, nhưng sau tất cả đó là t/c e dành cho tên sở khanh đó vẫn còn, phần vì e cũg ko nỡ làm điều tội lỗi đó, nên e đã cố gắng vượt qua tất cả, và hiện giờ mỗi lần dc thấy nụ cười của con, e đã biết rằng mình quyết định đúng. Tuy rằng sẽ có nhìu khó khăn trước mắt, nhưng bây h bạn bè và gđ e cũg đã ủng hộ e, nên e tin rằng mình có thể vựot qua tất cả để nuôi con thật tốt Qua clb này e hy vọng sẽ làm quen vs các bà mẹ cùng cảnh ngộ với e, cùng tâm sự và chia sẻ những khó khăn mà mình gặp phải, cũng như tạo thêm động lực để nuôi con cho tốt
bé còn nhỏ nên hay khóc vậy đó, lớn thêm chút nữa là ngoan thôi e. Cố lên e nha Zalo của c0988184883 c,e mình kết ban nha
chưa thấy có bố nào toàn mẹ nhỉ ^_^ , nam 3x làm quen nào, mình ở gần hồ HCau, chiều tối hay cafe ...