@ mebun à , bé khó ăn giữ vậy à ?? hàng ngày chị cho bé ăn cơm hả chị ?? con em hồi trước cũng khó ăn lắm tại vì em suốt ngày cho ăn cơm sáng-trưa-tối, các cụ nói cơm tẻ mẹ ruột mà, nhưng bây giờ em k theo nữa vì k hiệu quả , bây giờ em cho con em thích gì ăn nấy , ăn bất cứ lúc nào , sáng pizza , trưa trong trường , tối KFC , và em cho ăn bánh trái nhiều lắm , thay đổi xoành xoạch , chỉ riêng cái vụ ăn uống cho con thôi là em cũng bận túi bụi , nào là tìm kiếm thức ăn mới cho con , nào là nghĩ làm sao cho con hứng thú khi ăn, rồi còn phải ngồi ăn với con cho vui, rồi dọn dẹp nữa chứ , may quá bây giờ cu cậu đỡ rồi...hehe
vì lần này là đợt đầu tiên đóng quỹ mình k biết ngân sách như thế nào để tính, vì vậy tạm thời mình ưu tiên cho các cháu trước , còn các mẹ tính sau nha
Cảm ơn me Bo, nhưng bé con hơi nhát và rất thích chơi với các anh chị lớn hơn bé, chắc phải nhờ Levin dụ cho bé bớt nhát. He he
chào các mẹ ở TPHCM chào các mẹ em là thành viên mới đây ạ. Sơ lược về em nhé TRẦN THỊ MINH sinh năm 1981, quê Quảng NAm, hiện ở tãi Hóc Môn, làm ở quận 10. Bé gái : TRẦN MINH THƯ Sinh ngày 11/11/2007 Cảm ơn các mẹ
Được quá đi chứ, hehe. Như vậy mới đúng là Hội phó của hội mình nhỉ hihi . Công nhận hội mình có cô Rada tuyệt vời quá, các mẹ có thấy vậy không ?
mẹ tin còi ơi! Cố gắng sắp xếp đi nhé! À! mà em chưa có thông tin của mẹ đấy nhé! tên mẹ + ngày tháng năm sinh Tên bé + ngày tháng năm sinh Địa chỉ: Điện thoại: Bổ sung cho em gấp nhé!
Cô Rada đỏ mặt, dễ thương lắm lắm. Mình nghe mấy bà đi chợ đồn rằng: Những người mắc cỡ ăn bánh kem ít lắm nhưng lại thích mua cho mọi người ăn, tin đồn đúng không hở mọi người?:mrgreen:
bun vẫn ăn cơm nát nhưng hay ói lắm . Mà bun có bgio thích ăn gì đâu , đưa cho cái gì ăn cũng không ăn , lắc đầu nói không biết . Mua hết thứ này thứ khác cho ăn cũng chỉ ăn 1, 2 miếng . Ăn cơm thì ăn được hơn. có hôm lười ăn cho nhịn hẳn bữa trưa, chiều ăn vẫn quay hơn cả chong chóng . không ăn tươi lắm, chẳng bao giờ biết đói . Nói chung pó tay.com. Hi hi. Đến gặp mọi người chủ nhật này để xin ít kinh nghiệm cho con ăn. Cảm ơn mẹ Levin
Cám ơn mẹ Tuyết Nhung nhé. Thôi để off rồi giới thiệu một thể, chỉ sợ là 2PM tụi nhỏ còn ngủ thôi. Chắc chắn là sẽ đóng tiền hội chứ, các mẹ cũng cần có quỹ để "hoạt động" chứ nhỉ
Mình cũng muốn cho bé đi nhưng giờ đó là giờ ngủ trưa của bé (2h30 dến 5h) nên đi tới nơi là bé ngủ tới lúc về rồi tội bé mà tội cả mẹ nữa (mệt vì ẵm bé). Thôi hẹn khi nào hội op buổi sáng thì mình cho bé đi
nhiều mẹ lắm hả ?? ai vậy ta , tự giác đi các mẹ ... chung lại làm cái bánh to to cho các con ăn và các mẹ ké với ..hehehe.. hôm đó 2 mẹ con mình để bụng an bánh cho nhiều k thì phụ lòng ng mua bánh :tonqe::tonqe:...hehe.. k biết ăn nhiều có đau bụng k nhỉ
Cả 2 mẹ con bệnh rồi, of ef gì được nữa các mẹ ui. Con sốt cao, đêm tịt mũi ko ngủ được . Lại teo vài lạng rùi .