Vợ chồng e cũng mới có đứa con đầu lòng, hiện con e được 15 tháng rồi, thương lắm cái gì cũng dể ngủ sâu, không quấy đêm, cũng thích vui đùa nhưng chỉ mỗi tội là biếng ăn, bé biếng ăn lắm, mỗi lần cho bé ăn e đỗ cả mồ hôi, thấy bé không ăn là ép mong sao con có gì trong bụng để kịp có chất dinh dưỡng, nhưng khi ép thì bé khóc, rồi ho rồi lại ói ra hết trơn, e vẫn đổi món thường xuyên nhưng bé vẫn biếng ăn dù làm đủ mọi cách, nào là đọc thấy trên mạng chia sẽ mua thuốc siro, xong lại tìm cách cho bé thích thú và dụ bé ăn, bồng con đi dạo hàng xóm cho bé vui để bé ăn bồng nhà này sang nhà khác mãi nữa chén cháo không hết, vẫn không thay đổi được, cháu chỉ thích mỗi sữa bịch vinamilk và thích uống nước ngọt, sữa lon cũng không chịu uống, e lo con không đầy đủ chất dinh dưỡng như con người ta, nhìn con người ta mập mạp thấy mà ham, nhìn lại con mình, ôi buồn. e tính gởi trường khi bé đủ tháng để còn đi làm, nhưng bé biếng ăn như vậy không biết sẽ ra sao đây! Mong các mẹ cho xin lời khuyên, e rầu quá
Càng ép bé ăn nhiều quá bé càng sợ ăn đấy ạ. Bé đã sợ ăn rồi thì có nấu gì thì bé cũng sẽ không chịu ăn đâu ạ. Còn bí quyết để bé chịu ăn thì chắc phải chờ các mẹ thông thái lên trợ giúp thôi ạ
mn cho con uống men bach mai xem. con mình uống vào nên ă uống ok lắm ạ. để tối mình cho bé ăn mình up video cho mn xem nhé. ăn ngon lanh. chỉ ngồi 1 chỗ xem rồi miệng há tem tẻm ấy. Men này chỉ 140k/ hộp 20 lọ 5ml dùng được 20 ngày mn ạ. ban ngày đi học ăn 2 bữa cháo, 1 bữa súp, 2 bữa sữa, 2 bữa hoa quả. 4h30 đón về làm hộp sữa chua dầm xoài hay dầm bơ + nước cam hay dừu tầm 60-100ml nữa. 7h làm 2 miệng bát cháo. 9h30 làm 150ml sữa nữa rồi đánh 1 giấc đến sáng. hihi. nhìn con cho ăn, khách đến cứ thèm. hi hi
bé ăn được thích thật đó, mn nuôi giỏi thế, dạ để em mua cho bé uống thử xem, mong là bé uống đúng thuốc Tks mn đã chia sẽ nhé
Mẹ nó đừng ép con ăn quá nhé như thế bé sẽ sợ ăn đó. Trẻ con được lập trình để không tự để cho mình đói đâu nên mn đừng lo quá. Toàn là mẹ lo con đói chứ con k đói đâu ạ. Khoảng cách giữa các bữa ăn nên thoáng thoáng 1 chút. Mẹ nên quản lí nghiêm ngặt chuyện ăn vặt của con. Lên giờ bữa chính và cả bữa phụ nữa. Cho con chọn đồ con muốn ăn. Nếu bé đã lớn lớn thì cho con cùng vào bếp và cùng ăn với cả nhà. Mình ng lớn mà ăn cơm trong không khí ấm cúng gia đình cũg thấy cơm ngon hơn phải ko ạ. Và bé thấy mọi người ăn thì cũng sẽ bắt chiếc theo thôi. Tâm lý của trẻ em khi chúng đc tham gia vào chuẩn bị bữa ăn sẽ khiến chúng hào hứng việc ăn hơn đó mn. Con không ăn chỉ là vì con không có nhu cầu ăn thôi ạ Còn việc gửi trẻ mn đừng lo vì con biếng ăn. Các cô giữ trẻ đc học qua trường lớp sẽ biết cách làm cho bé nhà mình ăn ngoan hơn đấy ạ.
Kinh nghiệm trị chứng biếng ăn của em là để cho con tự đói ăn khát uống. Trước kia cứ đến bữa ăn nhà em cũng như trận chiến ấy. Mẹ thì quát, con thì khóc, bố làu bàu. Em nản quá đành kệ. Con ăn thì ăn. Không ăn thì không ép. Con thích ăn gì thì cho ăn cái đó nhưng tuyệt đối không cho con ăn vặt nhiều. 3 ngày đầu thì con vẫn còn thờ ơ, có vẻ gầy đi. Nhưng sang đến ngày thứ 4 là bắt đầu đòi ăn. Nhà em uống sữa A2 không đường ấy. Nó tự bưng cốc uống mới lạ chứ. Nó bảo sữa này ngon lắm mẹ ạ. Giờ ngày nào cũng 3 cốc 250ml. Rồi đòi ăn ngô, ăn cơm, ăn bánh. Trước thì đòi đồ chơi. Giờ chuyển sang đòi ăn. Có ngày ăn liền mồm đến 4 bắp ngô không cản được.Em cũng tự để con ăn chứ không xúc nữa cho con tự lập. Chúc các mẹ thành công nhanh như em.
Mấy ông bố là chuyên làu bàu. Anh nhà e cũng thế cứ lúc ăn mà con khóc là lại làu bàu, mình thì cũng có sung sướng gì cho cam
Mình khổ gấp vạn lần các ông ấy. Mẹ nó cứ kiên trì. Quan trọng là đừng xót con quá mà ép con ăn, thì con sẽ càng chán ăn đấy. Em mới áp dụng thành công nên chia sẻ cho mn đấy.
Mình thấy đúng rồi mn ạ, mình hay cho bé ăn vặt lắm, cam hay sữa chua, bánh...có là cứ cho bé ăn, bé thích ăn vặt nên mình cũng hay cho bé ăn, nhưng bé không ăn nhiều, ăn 1 xíu rồi thôi, chắc mình phải lập lên chế độ ăn vặt và ăn chính cho bé quá, cách mn chia sẽ hay lắm ạ, mình sẽ thử theo cách mn xem, cảm ơn mn đã chia sẽ nhé
Trước em có đọc được 1 topic có chị chia sẻ cách mà giúp con ăn nhiều hơn, đó là xem con thích hoạt hình gì có nhân vật xấu thì lấy ví dụ cho con. VD như: Bảo con "Con không ăn thì sẽ xấu như bà phù thủy đấy". Xem con có bị tác động không ạ.
Mình thấy cái này ko hay lắm Mn à mình thiên về hướng giúp con yêu thích việc ăn hơn " được " ăn chứ ko phải là " phải " ăn. Ăn là một món quà chứ ko phải là hình phạt
Mn nên cho bé ăn thêm mem tiêu hóa. Đừng ép bé ăn mà nên tạo cho bé cảm giác ăn không phải là vấn đề gì ghê gớm, đó như một trò chơi của bé!
Vậy mẹ nó có thể ví dụ giúp em cũng như các mẹ khác cách mà mẹ nó giúp các con hiểu được điều đó được không ạ??
Từ khi con bắt đầu ăn dặm mình cho bé ngồi ăn cùng gia đình trên ghế ăn của bé ạ. Luôn tạo cho con không khí vui vẻ của bữa ăn. Khi con lắc đầu ko muốn ăn nữa mình cũng dừng lại ko ép con ăn. 1 tuần mình cho bé ăn dặm chỉ huy ít nhất 3 lần thường là vào bữa trưa để bé làm quen và tự vầy thức ăn + hình thành thói quen tự đưa thức ăn vào miệng. Mẹ cứ tin vào lập trình của con đi. Trẻ em thông minh hơn những gì ng lớn nghĩ đó ạ. Khi bé đói bé sẽ đòi ăn thôi ạ
Cứ nghĩ như những câu nói hồi xưa ba mẹ vẫn nói là vậy: "hồi xưa làm lụng vất vả, cơm còn không có mà ăn nhưng tao với bố mày vẫn sinh 7 đứa con ra, nó cũng lớn đụi đụi đó thôi". Nghe sao hồi xưa dể dàng quá hen
Đúng đấy mn. Chắc tại các cụ ngày xua mải lo đi làm kiến ăn nên trẻ con thời đó nhận thấy mình phải tự ăn đúng bữa, ko thì đói thôi