Các mẹ ơi, chỉ vì cái vụ cá chết đợt vừa rồi mà cty em đang hoang mang style ợ , cảm thấy là du lịch biển giờ quá nguy hiểm, đang tính xoay ra lên núi cho nó lành. Em băn khoăn không biết đi Sapa thì nên tổ chức cho anh em đi tham quan những điểm nào? Chọn phương tiện nào thì là tiện nhất? nên ăn ngủ ở đâu mà ngon bổ rẻ? .... À, đoàn nhà em còn có mấy cháu nhỏ dưới 5 tuổi, đặc biệt có một cháu tầm 1 tuổi nhưng bố mẹ cháu thích đi quá nên cũng tham gia và cho cháu theo cùng. Bố mẹ nào đi Sapa rồi hoặc có kinh nghiệm tổ chức tư vấn giúp em với, e đang lo quá trời, hixxx Em cảm ơn các bố mẹ nhiều.
Đi Sa Pa cũng đẹp mà bạn..Còn du lịch biển thì hoàn cảnh hiện nay nên đi các tour Biển Bắc như Cát Bà, Cô Tô, Hạ Long, Quan Lạn.
Nhà mình cũng đang định đi Sapa hè này đây, vừa rồi nhà có người quen đi trên đó về thấy bảo là mát mẻ dễ chịu lắm, nên mình cũng muốn tham khảo các bạn ở đây thêm nhiều kinh nghiệm nữa, tích lũy lại đi cho yên tâm. Các Mẹ nào có kinh nghiệm đi Sapa rồi vào chia sẻ nhé!
đi biển QUảng Ninh thử đi mẹ nó, Quan Lạn, Cô Tô, Bãi Đá Đen chẳng hạn, toàn những nơi mới khai thác du lịch nên còn hoang vu và sạch sẽ lắm ấy.
Nếu tổ chức cho đoàn thể, bạn nên tham khảo Tour. Họ sẽ tư vấn cho bạn kỹ càng. Còn nếu đi cá nhân, thì có thể đi tàu, đi ô tô. Chưa đi thì nên đi cho biết bạn ạ. Bé nhà mình 1 tuổi cũng đã cho đi Sapa rồi.
Quảng Ninh cũng nhiều địa điểm đẹp lắm bạn ạ., trong đó thấy Quan Lạn khá là ok..đẹp hơn Cô Tô..chỉ là ít chỗ chơi hơn thôi
Cảm ơn mẹ @nguyenbaochau đã chia sẻ. Mẹ nó đi Sapa lâu chưa ? Kể thêm cho mình tẹo nha. Bé nhà bạn 1 tuổi mà đi vậy con có quấy không? Rồi ăn uống của con thì sao mẹ nó?
Mình cũng nghe dân tình khen Sapa đẹp nhưng mà mình chưa đi tới đấy bao giờ nên muốn được các mẹ chia sẻ kinh nghiệm với ạ
Mình đi Sapa mới có 5 lần thôi bạn, lần gần nhất cho bé nhỏ đi là hôm tết âm lịch vừa rồi nhé. Bạn nhà mình ăn cơm sớm, nên ăn theo bố mẹ bạn ạ. Còn bé nhà bạn chưa ăn được cơm, vẫn ăn cháo thì vẫn có nhiều hàng quán có cháo cho bé bạn nhé. Mình thích món cháo cá hồi Sapa lắm.
ui mẹ @nguyenbaochau ơi, mẹ nó đã đi Sapa tới tận 5 lần cơ ạ. Mỗi lần đi như vậy cảm giác có khác nhau không mẹ nó? Nghe mẹ nó nói làm mình thấy quyết tâm phải tới đây quá.
Mà mẹ @nguyenbaochau nuôi con giỏi quá, con 1 tuổi đã ăn được cơm. Mẹ nó chỉ cho mình mấy điểm tham quan ở Sapa với nhé.
Chính vì đi nhiều nên mình lên đây chỉ để hưởng cái không khí trong lành và đồ ăn tươi ngon thôi bạn ạ. Chứ cũng không ham hố đi thăm quan nhiều. Năm nay mới có cáp treo, bạn có thể lên tận đỉnh Pan si Păng nhé. Còn không có thể leo núi Hàm Rồng, đi bản Cát Cát, Tả Phìn, Cầu Mây...
Mẹ nguyenbaochau chỉ cho mình một số món ăn ngon được mẹ nó ưa chuộng khi lên Sapa với nhé? Mấy cái khoản ăn uống này là mình ham lắm. Không biết có phải là do sinh con xong nên người béo lên nhiều quá thành ra ham ăn hay không nữa
Đợt em đi mùa đông thì không đẹp, đồ ăn thì vào mấy quán đều không ngon kém xa Hà Nội, có cái không khí ở đây thì thích
Đi mùa đông mình thấy ăn lẩu hoặc đồ nướng vỉa hè cũng thú vị mà bạn. Chỉ có cảnh là không đẹp lắm thôi.
Các bạn đi Sapa thì tránh tháng 7, 8 ra nhé. Một lần mình lên vào thời gian này đúng là mùa mưa ở Sapa, buồn lắm chẳng đi đâu được, nên phải hủy về sớm các bạn ạ.