1. Giới thiệu bản thân: Nữ, sn 1988, thân hình hơi cao một tý, hơi phì một tý (thực tế iem cao tận 3 mét bẻ đôi và nặng có nửa tạ ý mà), quê nhà iem Luyện... đang cày ở Hà Nội. 2. Tình trạng: - Gắn liền với chữ "độc" như độc đoán, độc ác, độc thân... - Tính: Nói nhiều, cởi mở (có cả cởi cả mở nhưng mở đến đoạn nào thì các bác tự tìm hiểu nhé, em ngại giới thiệu lằng ngoằng), yêu mèo, ghét sự giả dối nhưng cũng hay chém gió (mâu thuẫn nhể); Nghiêm túc trong mọi mối quan hệ nhưng ko thích bác nào chuẩn nghiêm túc--> iem hay chém gió, sợ ko hợp lại cãi trứng vịt lộn... hị hị - Sở thích: Thích ăn (chết vì ăn), thích nghe nhạc ko lời, thích du lịch lăng quăng bằng bus (thực tế là hay đi chùa hoặc đi thăm lăng bác thui) - Sở ghét: Ghét thì chả ghét nhưng ko nên kết hợp với người nào quá nhiều :"độc" giống iem, không thích các bác nông rân chăn rau chăn vịt... vì iem là giun đất, ko phải rau hay vịt gà... 3. Nhu cầu: Tìm bạn cùng sở thích (cùng sở thích đi chùa càng tốt ợ) để cùng làm những gì chúng ta thích =))... Tạm thời thế, bác nào có nhu cầu thì mời zô nhé
ấn tượng ghê, thân hình hơi cao 1 tí, hơi gầy 1 tí, hẳn là 3 mét bẻ đôi, mình trước cũng hay đi chùa với anh nhà bác nhưng giờ thì ít đi rồi. thời sinh viên thì cứ học ế 1 cái là nhảy lên xe bus đi khắp thành phố nhưng 6 năm nay ko đi xe bus nữa rồi không biết thế thì có làm quen dc ko mn nhỉ?
hơ hơ, chắc anh ko phải nông rân nên ko biết chăn rau, chăn vịt... khi nào gặp nông rân như thế em sẽ giới thiệu anh học hỏi thêm nhé
mình hay tranh thủ cn cuối tuần đi, hay đi Trấn Quốc b ah, đi thấy thư thái, nhẹ nhõm đầu óc và cảm thấy bình an
Vào mùa này thỉnh thoảng chủ nhật em cũng phải trực tại showroom. Ngày trước trọ bên Phú Thượng thì em cũng hay ra chùa Trấn Quốc, nhưng em không tín lắm nên chỉ gọi là đi chơi, ngắm cảnh thôi Giờ về mạn Mỹ Đình trọ, cv bận túi bụi. Sắp không biết chơi bời là gì nữa rồi chị ạ
mình cũng chưa hẳn là tín nhưng khi cs có nhiều điều phiền muộn, lên chùa lễ phật tự nhiên thấy bình an thôi. Căn bản chắc mình cũng có duyên với đạo phật, nhiều điều nghiệm ra từ cuộc sống thấy cũng đúng lắm.
mình mỗi hôm ký một kiểu, xin làm gì tốn giấy lắm mà cũng ko để làm gì ý anyway, rất vui dc làm quen với b
bác nghĩ xấu ko sao nhưng mà em sợ sau khi xem hình xong có biến chứng lắm, mấy trường hợp xion hình iem xong chạy bỏ cả rép =))