Con mình năm nay vào lớp 1 khá tốn hơn so mọi năm mà tình chồng mình khá thoáng. Mặc dù mình thích tính chồng như vậy nhưng giờ nhiều khoản phát sinh mà mình khuyên không có được. Các mẹ chỉ mình cách với
Chong thoang ma me no muon vat bot tien cua chong thi cung co nhieu cach day: - Ngoài khoản chồng mẹ nó đưa hàng tháng cho vợ thì một số nhu yếu phẩm dùng trong gia đình và các hóa đơn mẹ nó nên khéo léo để chồng thanh toán. Gia sư khi đi siêu thị cố gắng mua mọi thứ dùng cho cả tháng để chồng bạn rút ví cho trà cũng mất vài triệu đấy. Có hóa đơn tiền điện, net, cặp,. đến thì khéo léo bàn việc lúc đó như chăm con, làm việc nhà để khéo léo nhờ chồng thanh toán hộ. - Thi thoảng rủ chồng đi mua quần áo cho con, giày dép cho chồng và tranh thủ ke của mình và của con vào vai đôi. hê hê. - Nuôi lợn tiết kiệm cho con: Chong có khoản gì hay lĩnh lương thì bảo con xin bỏ tiền nuôi lợn.. Nói chung là tìm mọi cách có thể để rút bớt tiền của chồng. Còn tiền của mìh và khoản chồng đưa thì để tiết kiệm..
Bạn có thể bàn với anh xã tham gia kế hoạch tiết kiệm quỹ giáo dục cho con của bảo hiểm nhân thọ. Vừa chắc chắn tương lại cho bé, lại khiến anh ấy có quyền tự hào vì trách nhiệm của anh với tương lại của bé không phụ thuộc vào hên xui trong cuộc sống.
Mẹ nó nên khuyên chồng mua bảo hiểm cho con hoặc mở 1 tài khoản tiết kiệm đứng tên con để hàng tháng trích gửi vào. Bằng việc trích tiền gửi tiết kiệm cho con vừa bảo đảm được tương lai cho con sau này, vừa để hạn chế chi tiêu không hợp lý
mình nghĩ bạn và chồng nên bàn bạc thẳng thắn với nhau và đưa ra kế hoạch chung yêu cầu cả gia đình cùng thực hiện sẽ hay hơn
mn cứ khoán mỗi tháng cố định bao nhiêu ấy, còn đâu nịnh nọt để đưa thêm, nhưng mà khoản tiền khoán motọ tháng nhất định phải đưa đủ
Mẹ nó vạch ra nhiều khoản cần chi tiêu đến tiền, và nâng mức chi tiêu lên ( có thể khải khống lên để láy chỗ thừa tiết kiệm dùng việc khác) để chồng thấy xót ruột và không chi tiêu thêm nữa.
các hóa đơn của nhà, chị để ck trả hết đi + cùng ck lập tra quý khuyến khích con học bằng điểm 9, 10 của con, mỗi điểm 30 - 50k để nuôi lợn bé lớp 1, 1 tuần cũng ngốn của ck chị độ 300k đến 500k đó nhà e đã thử và ck ủng hộ
mn cứ cho chồng một khoản nợ nào đó là chồng sẽ phải lo thôi mà. Ví dụ như mua cái gì đấy mà hàng tháng phải trả một phần tiền cố định, kiểu gì chồng mn cũng phải bỏ ra 1 khoản để trả cho mà xem.
Thật khó để có thể quản lý tài chính của chồng, theo mình cách tốt nhất là chia sẻ mục tiêu tài chính với chồng, qua đó bạn ngầm đặt ra phần đóng góp của chồng hàng tháng, hàng năm vào mục tiêu đó, mình cũng đang làm theo cách như vậy, rất hiệu quả bạn ah
bây giờ phải nói rõ với chồng xem chi tiêu cụ thể một tháng như thế nào, và bảo ổng đưa tiền cho như vậy. Còn đâu thì mặc ông chi tiêu thế nào thì tùy, đừng động đến khoản chi tiêu hàng tháng của mình là được.
Ôi đàn ông mấy người chịu như vậy chứ bạn. Chuyện tiền nong nó cũng tế nhị lắm. Như chồng mình ko dám hỏi tiền chồng bao giờ. Nếu có ông ý tự đưa và đưa bao nhiêu mình ko dám đòi hỏi. Nhưng bù lại mình có sổ ghi chép chi tiêu hàng tháng của gia đình và cũng có kế hoạch đầu tư và tiết kiệm nên chồng tin tưởng và đưa cho 70% thu nhập. Còn 30% nữa chồng phục vụ cho quan hệ xã hội, ăn sáng, xăng xe đt, ....Nói chung là đàn ông họ kiếm ra tiền họ cũng ko muốn mình quản hết sạch rồi họ phải xin mỗi khi tiêu gì đâu..Vì cũng như mình thôi tiền của mình mà chồng đòi quản hết mình cũng ko thoải mái phải ko ? Nhưng khi chồng cần việc đến tiền mà hỏi các mẹ nên đưa ngay và thoải mái, chứ nhiều mẹ cầm tiền chồng thì dễ mà đưa ra thì khó thì chồng sẽ lập quỹ đen đấy nhá.
Nhà em thì mỗi người chi tiêu 1 khoản cố định trong tháng nên ko ai quản lý lương của ai. Nhưng e còn rút thêm tiền của chồng vì ông ý kiếm thêm được nhiều hơn bằng cách: - Nuôi lợn tiết kiệm: mỗi ngày 2 vợ chồng mỗi người để vào 50 - 100k. Như thế tháng cũng để ra được 3 - 4 triệu rồi. - Khi nào mua bỉm + sữa thì con sẽ bảo bố mua. Tiết kiệm đc 1 khoản nhỏ. - Đến đầu tháng nộp tiền học cho con, lúc nào có sẵn tiền trong túi thì chồng đóng luôn hoặc đưa cho vợ đóng cho con. - Khi nào thấy ví chồng có nhiều tiền là bảo chồng đưa vợ giữ hộ cho, thế là ông ý lại rút ra 1 ít đưa cho. Em lại ôm khoản đó gửi ngân hàng.