“Vợ của tôi” có lẽ không phải là chủ đề chia sẻ mới mẻ, nhưng nó cũng không phải là cũ. Điều đáng nói ở topic này là chính từ ông chồng – là tôi viết xuống, có vẻ không nhiều. Vợ tôi là người con gái tuyệt vời trong đời tôi. Vợ tôi yêu và thương tôi hơn cả bản thân cô ấy. Dù ăn, ngủ hay làm việc, tôi vẫn là ưu tiên số một trong lựa chọn của vợ tôi. Vợ của tôi tuyệt vời lắm: Lúc ở nhà Vợ tôi ân cần chu đáo và tỷ mỉ từng công việc tù nội trợ đến thu dọn và chuẩn bị đồ đạc cho chồng. Vợ tôi luôn miệng bảo: “Chồng của em ra ngoài không được nói một câu. Em sẽ chăm sóc và phục sức cho chồng không thua bạn đâu, những chồng hứa phải yêu chiều vợ nhiều đó nha. Không được la máng hay cáu gắt vớt vợ nữa, nhất là khi vợ mệt”. Vợ tôi nói là vợ tôi thực hiện vây. Từ ngày có vợ, tôi như “thay da đổi thịt” vậy. Ăn mặc thì gọn và hợp thời hơn, không lôi thôi như trước. Tác phong và trách nhiệm về gia đình nhỏ cũng ngày được thăng tiến nhờ chính tình yêu và sự chu đáo của vợ tôi. Người phụ nữ được gọi pà phái yếu. Họ sinh ra để và được yêu thương nâng niu. Nhưng với vợ tôi, có lẽ sự nâng niu chưa đủ so với những gì vợ dành cho tôi. Tôi sẽ làm gì để tròn bổn phận và đáp trả tình yêu ấy? Câu hỏi tự tôi sẽ dần trả lời và mong các thanh viên trong lamchame gợi ý. Ở nơi làm việc Đứng trách nhiệm là quản lý và bao việc phải lo, nhưng ranh chân rảnh tay là vợ tôi lại INBOX ngay. Khi thì hình động khích lệ chồng làm việc. Lúc thì những dòng tin nhắn ngọt ngào. Đôi lúc thì nhưng tiếng gọi quen thuộc: “Xã ơi… em mệt quá!” Chỉ vậy thôi, nhưng ngày qua ngày vợ tôi vẫn giữ và như quen với việc quan tâm chồng con như vậy. Nhiều lần, vợ tôi còn tranh thủ ngắt những lá cây hay mảnh giấy nhỏ để tạo những hình ảnh lãng mạn để gửi cho tôi. Thật không thể nói gì hơn rằng: “Anh yêu em nhiều lắm, xã yêu”. Có thể nói, cái gì có trước mặt, vợ tôi đều có thể tạo ra những hình ảnh yêu thương tình cảm để chia sẻ với tôi; từ những mẩu vải thừa, trái dưa hấu, bát gạo, lá câu hay cả những miếng da tay chân bị bóc, đều được vợ tôi tạo kiểu hết vậy. Từng giây từng phút vợ tôi đều có có tôi. Không lời nào chia sẻ hết được. Thật hạnh phúc. Khi đi chơi xa Từng bước chân, dù ngắm cảnh thưởng ngoạn là đam mê của vợ tôi; nhưng không vì thế mà vợ tôi bỏ rơi tôi ở nhà. Chỉ một ảnh nhỏ gửi inbox là đủ thấy không ở chỗ nào mà vợ tôi không nhớ đến tôi. Một lần kia, vợ tôi đi Tây Bắc, có gửi cho tôi một ảnh 2 quả mận. Nếu chỉ là chụp để khoe vợ đang ăn gì thì thật bình thường. Những đây thì không. Một trái Tím và một trái Xanh. Tím là Tuổi vợ tôi (mệnh Hỏa). Xanh là Tuổi của tôi (mẹnh Thủy). Không phải ngẫu nhiên mà vợ tôi chọn như vậy, và có lẽ không phải ai cũng nhìn ra sự sâu sắc đó. Thật tuyệt! Vợ của tôi. Trên tất cả, tôi viết bài viết này là để chia sẻ sự yêu thương và trải long với mọi thanh viên trên lamchame rằng: tôi quả là người đàn ông may mắn và hạnh phúc. Chúc tất cả các gia đình, mỗi nhà mỗi cảnh, sẽ có được những niềm hạnh phúc riêng của mình.