Đi lao động Nhật Bản sướng hay khổ , hôm nay cũng có vài dòng cảm xúc lượm lặt , mang đến cho mọi người trích từ nhật ký của 1 người bạn đang làm công nhân bên đó Phần nào đó muốn chia sẻ cảm xúc của 1 người con xa nhà nơi xứ người..vui có , buồn có ,tủi thân cũng có.. Nhưng đó tất cả chỉ là động lực để cố gắng cho 1 tương lai tươi sáng , là kim chỉ nam để cố gắng đi tiếp chặn đường dài phía trước... Trích .. nhật ký !! Sang nhật tôi đánh rơi tuổi trẻ Xa mái nhà xa mảnh đất quê hương Đến 1 nơi k tình thương của mẹ Bao vất vả con nào dám nói ra Sợ ở nhà mẹ lo rồi lại ốm Rồi khoe cơm ở đây hơn mẹ nấu Đâu biết rằng con vẫn dấu đấy thôi Nhìn hộp cơm con đâu có nuốt trôi Nhớ cơm nhà mà nước mắt con rơi Ở nơi đây họ sống phân biệt lắm Mình chỉ là tầng lớp công nhân Quản nó chửi mình vẫn phải vâng Vâng e sai ngay cả khi mình đúng Nhìn bọn bạn con chỉ muốn như chúng Vào đại học chọn nghành con mong ước Mà lâu nay con dấu kín trong lòng Vẫn cố làm để mẹ khỏi long đong Mong nhà mình có chút kinh tế Để sửa lại mái nhà ở quê Cuộc sống tha phương nhiều khi vất vả cuộc sống xa nhà kiếm kế sinh nhai Cuộc sống xa nhà đành chấp nhận thôi 7tháng 7 ngày trên đất nhật e viết đk thế thôi --Chia sẻ -- >> Đọc thêm : trải nghiệm về cuộc sống bên Nhật Bản : https://www.lamchame.com/forum/threads/1-phut-trai-nghiem-cuoc-song-ben-nhat.1932199/
xa xứ làm các công việc vất vả chứ không sướng gì, không có vợ con bên cạnh chăm sóc. Tất cả chỉ vì cuộc sống.
thế nên nếu ra nước ngoài , theo con đường du học sẽ đỡ vất vả hơn và thu lại được nhiều hơn cái mình mong muốn