Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Là người đứng giữa quả thật là kó bạn nhỉ, bên là mẹ đẻ, bên là chồng, bạn nên khéo léo nói với mẹ là chồng mình chằng bao giờ có ý thế, chả qua đàn ông ăn nói nhiều khi không hết lẽ khiến mẹ hiểu lầm, mẹ thế thôi chứ thương con gái lắm chả làm j khó dễ con Rể đâu. Theo ý riêng của tôi thấy là hiện tại chắc vợ chồng bạn cũng có điều kiện thì mẹ mới hỏi vay, mà thực sự có tiền thì cũng nên trả bà, mình vay mà nên có tí nào tích cóp thì nên trả luôn, người lớn tuổi họ quý đồng tiền và tiết kiệm hơn mình nhiều, có thể đấy là phần tiền mẹ bà để dưỡng già. Bạn cũng nên phân tích cho chồng thấy mình phải à người chủ động để nghị trả tiền chứ đừng để bà đòi, mà nếu bà có đòi cũng là đương nhiên thôi, ko nên trách bà
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Chia sẻ với mẹ nó về tinh thần thui nhé, chứ tớ chưa gặp phải cảnh này bao giờ, nhưng nói chung là ox nhà mẹ nó như thế là chưa đúng rồi, lẽ ra khi bà có việc cần tiền thì mình mà có phải chủ động đưa cho bà luôn chứ ko đợi bà hỏi, còn nếu chưa có thì cũng nên nói 1 câu; trong chuyện này mẹ nó đóng vai trò quan trọng nhất đấy.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Khó quá các bà à? Tui chẳng biết nói gì nữa. Mẹ tui nói tui ngồi im nghe, chồng tui nói tui cũng ngồi im nghe. Chưa nói được gì nữa cơ. Lương 2 vợ Chồng hơn chục. Nhưng cũng tiêu hết à, chẳng tiết kiệm được mấy. Giờ chỉ chờ thưởng cuối năm mới có tiền trả thui. Bây giờ trả nợ đi,. trong nhà ko có tiền thì sợ lắm, con ốm con đau, vay tiền ở đâu được.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động ái chà, thu nhập vợ chồng bà gấp đôi vợ chồng tôi đấy, nhưng tôi ở quê nên mức chi tiêu cũng đỡ hơn. Bây giờ bà cố gắng nói khéo với từng người 1, chứ 3 mặt 1 lời thì khó lắm. Mà giờ bà cũng chưa có tiền để trả thì đánh gặp riêng mẹ để nịnh nọt bà thông cảm cho vậy, thay mặt chồng xin lỗi mẹ 1 câu để mẹ thoải mái tư tưởng
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Thu nhập nhà bà cũng gấp đôi nhà tôi đấy. Hihi. Thôi mẹ nào chả thương con gái nhất, cố gắng nói với mẹ là chồng ko có ý đó đâu. Xin khất nợ rồi trả dần. Chậc, tôi thỉnh thoảng cũng phải làm người giữa khi mẹ đẻ bực chồng, chỉ vì bà cho rằng chồng vô tâm, ko biết quan tâm đến người khác.Hic @Đạt: Hihi. Nếu uống grow mà ko cao thì bà đổi sang nutriben của tôi xem sao nhé. Sữa này giàu canxi và vitamin giúp trẻ phát triển chiều cao đấy. Nhưng mà 1 thùng grow 1,8kg có mấy hộp nhỉ? Uống bao giờ mới hết đây.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động nó uống cũng nhanh thôi bà ạ, 1,8kg thì tháng cũng gần 2 hộp roài, 1 thùng là 6 hộp, để xem thế nào nhé.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Vừa vào thấy đi ọp, các nàng ơi cho ít thông tin đi.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động kể ra cũng khó nhỉ, nhưng bà ngoại đã cho vay rùi, có ít thì mình gửi ít chứ nếu k đưa bà k đưa bà ngoại đồng nào thì cũng k fải cho lắm, hơn nữa để cả 2 vợ chồng hoặc ông xã cũng cố gắng hơn, khỏi ỷ vào mẹ vợ nhiều. Nợ người ta nhiều khi cố gắng mà trả chứ nợ bố mẹ có khi lại chả lo nghĩ mấy. Cái gì cũng fải :'tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát', mấy cái vụ tiền nong là hay mất lòng lắm
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Cám ơn các bà nhé! tui cũng đang nghĩ cách đây? Đúng là mang tiếng thu nhập 2 VC không đến nỗi nào mà để mang tiếng. Chán thật, tui nản dần. Ước gì lại được thời đi học, thích làm gì thì làm không phải suy nghĩ lung tung
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Ai chả muốn ước gì đc nấy bạn ơi. Như tớ nè lúc đi làm ước gì mình được đi học, ước gì trở thành sinh viên nhỉ, đi làm chán. Thế rồi đến lúc đi học, đi học mệt quá, kinh tế khó khăn...lại ước gì nhanh ra trường đi làm kiếm tiền. ÔI, cứ ước thế đấy. Đi học trăm thứ đổ lên đầu, chồng bạn phải nuôi cả nhà đấy kô đơn giản đâu. Thu nhập vợ chồng Tớ chỉ bằng 1/3 thu nhập của vợ chồng bạn thôi nhưng vẫn cố gắng đủ sống, vẫn chiến đấu. Cố lên!
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động He he, nói đến ước đúng là không lúc nào chúng ta ngừng ước cả, lòng tham con người là vô đấy, ko có giới hạn nên có đưc[j cái này sẽ ước cái kia,.... thế nên chúng ta hãy cố gắng chấp nhận hiện tại nếu không quá xấu, và nghĩ xem có cách nào để phát triển hơn thôi
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động he he, ngày trước chắc bà học giỏi môn chính trị lắm nhỉ?
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Hôm nay mồng 1, chúc các nàng ỉn THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ cả tháng nhé.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động khì khì, bà nói thế làm tôi xấu hổ quả, biết chui đi đâu bây giờ nhỉ
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Cảm ơn bà, tôi cũng đang đi tìm cái may mắn của tháng này đây, mà sáng tới giờ vẫn chưa thấy
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Tôi cũng ước được đi học như các bà đây này, sướng nhỉ, chẳng phải lo kiếm tiền.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động ủn ỉn ụt ịt, giờ này chắc các nàng đang khò hết rùi nhỉ, mỗi mình chả có ai 888 bùn ghê
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động có tui nè bà vừa chạy nhong nhong ngoài đường từ sáng giờ nè
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động he he, hình như từ hôm gia nhập hôm nay tôi mới được gặp bà hay sao ý, bà chịu khó vào 888 cho nhà cửa đông vui nhé, lát tôi sẽ sang thăm topic nhà bà, mời bà cũng ghé thăm topic nhà tôi nhé
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Được megialong giới thiệu sang đây. Chào nhà ỉn. Cho mình đăng ký hai mẹ con nhé. Mẹ quý hợi con đinh hợi đây.