vậy làm cùng cty luôn hả? thê cũng khó nhỉ? hic. Em là em cũng chẳng chịu được đâu, hic. Cứ kiểu đó stress tinh thần có mà đột tử, hic.
Thanhf vợ thanhf chồng mấy mặt con, nguoi ta còn phản bội em ạ, chị thì nghĩ nó là duyên phận thôi em, mình cố nhìn về phiá trước, quá khứ chỉ làm em đau, thi em nên khoanh vùng suy nghĩ lại. cứ nghĩ đến đấy là em cho suy nghĩ của mình sang chuyện khác. cunxg phải mất thơì gian em ạ. Đau mấy cunxg phải ngưngr đầu mà bưóc. Chuyện tình nó thế, có mấy ai không phải trải qua đâu, thế ngươì ta mới nói> Đơì là bể khổ, tình là dây oan. Cứ tâm sự vơí mọi ngừơì cho khuây khoả.
Chia buồn vs mn, người như thế ko đáng để mn qtam, vứt chúng vào sọt rác và tìm hạnh phúc khác lớn hơn cho mk, 1 ng yêu mk hơn ng đã yêu mk mn ạ.
Mình hiểu nỗi đau này vì cũng đã từng vì người ko đáng, rồi thời gian sẽ xoá nhoà hết tất cả. Những ngày tới là những ngày dài u ám nhưng hãy cố lên, cs vốn ko công bằng, hãy tự yêu lấy bản thân mình nhé
khá hơn chưa bạn? haizz, hay là chuyển cty đi, khi mình chưa lành vết thương thì chưa đủ sức đối mặt mà k đau đâu
Em hnay lên công ty rồi các mẹ ơi, em mặc bộ váy mới, đi dép cao gót, make up nhẹ nhàng, e sut 3 kg xong mặc váy nhìn eo ót hơn hẳn ý, ai cũng khen xinh hơn nữa ^^. Lúc em gặp người đó, e k nhìn và đi qua bình thường, còn với con bé kia e vẫn cười bt nữa chứ, hóa ra em mạnh mẽ phết
E cảm ơn các chị đã động viên em nhiều lắm, mấy hôm trc trong SG, hôm nào e cũng uống say ngất, hnay về HN thì đỡ hơn rồi ạ
Xem như là may mắn phát hiện sớm, Cá đầy ngoài biển khơi Chúc mn vững tâm có nhiều may mắn trong cuộc sống
Hjhj, thế là đc rồi mn ah, cứ coi như ko có chuyện gì xary ra, sống vui vẻ hơn, tìm 1 ng khác xứng đáng hơn.
chia sẻ cùng bạn, mình đương nhiên là sẽ mạnh mẽ vượt qua khó khăn rồi, 2 con người ấy thực sự không ra gì nên mình k phải tiếc nuối, cố lên nhé cuộc sống tươi đẹp còn đang ở phía trước
Em đã tưởng em mạnh mẽ lắm, e đi qua họ mà ko còn cảm giác gì, nhưng vừa nãy khi em vào phòng, thấy họ đang ngồi cạnh nhau, cười với nhau, e chạy qua thật nhanh và lại òa lên khóc, tại sao họ ác với em như vậy?
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Con cá mất là con cá to. Chuyện thất tình rồi đau lòng đến mức muốn chết đi cũng là chuyện mình cũng đã từng trải qua nên rất hiểu. Tuy nhiên sau này em sẽ thấy không đáng phải đau khổ như thế đâu. Hãy dành thời gian cho công việc, bạn bè, tập thể dục thể thao... và rồi sẽ thấy cuộc đời còn nhiều điều ý nghĩa hơn là chuyện cứ buồn đau, qui lụy như thế!
Cuộc sống mà hãy bình tâm bạn nhé, mọi việc cứ để tùy duyên cho nhẹ nhàng. Bạn còn may mắn vì phát hiện sớm đó, hãy mạnh mẽ lên nào.
Cố lên bạn! Có thể chuyển công ty thì chuyển, chứ đi ra đi vào, gặp nhau hơ 8h/ngày với họ thì đúng là cực hình. Muốn quên mà cứ gặp thế cũng chẳng quên được, chỉ đau hơn thôi!
yêu nhau 5 năm rồi bảo quên đi thì không thể, thời gian sẽ chữa lành vết thương của bạn. chúc bạn sớm vượt qua nối đau này nhé sau cơn mưa trời lại sáng bạn ạ