Chào các mẹ, các chị em và các anh em. Thời gian gần đây em mắc chứng tự kỷ và rất mất tự tin vào khả năng giao tiếp cũng như năng lực của bản thân. Em tìm đến các loại sách để đọc như là một phương thuốc cứu chữa. Và may mắn thay, facebook của em được kết bạn với TS Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc công ty sách Thái Hà. Mỗi ngày đều đọc status của thầy, mỗi ngày đều dành ít nhất 10 phút để đọc những quyển sách hay mà thầy và những người khác giới thiệu. Em tự đặt ra mục tiêu là phải đọc ít nhất 50 trang sách mỗi ngày, ngày nào bận quá thì ít nhất 10 phút đọc sách mỗi ngày. Việc đọc sách mỗi ngày khiến em thấy kiến thức được mở mang, tâm tình thư thái và nhẹ nhõm, hiểu biết hơn rất nhiều. Ngoài ra, em còn học hỏi được cách nói chuyện, cách trình bày sự việc rõ ràng, dễ hiểu và lôi cuốn hơn. Em muốn mình có thể viết được những bài tham luận, những bài thể hiện quan điểm cá nhân về một vấn đề nào đó một cách rõ ràng, mạch lạc và trôi chảy, thuyết phục... chứ không phải không đầu đuôi và lủng củng như bây giờ. Không biết có mẹ giống như em không? Em xin được lập hội những người yêu sách để mọi người cùng nhau vào chia sẻ những cuốn sách hay, những bài học bổ ích, rèn luyện văn hóa đọc và chia sẻ để cùng dạy con cái và những thế hệ sau này. Mọi người ủng hộ thì cùng tham gia hội và cùng chia sẻ nhé. Em Kiều - 1989 - sống và làm việc tại Hà Nội - Mong hội được ủng hộ và lớn mạnh để ngày nào đó có thể offline giao lưu chia sẻ nhiều hơn. Thân ái
Có chị em nào đọc sách nào hay thì chia sẻ lên đây cho mọi người cùng biết với nhé. Kiều vừa đọc được quyển "NGHỆ THUẬT BÀI TRÍ CỦA NGƯỜI NHẬT" hay lắm các mẹ. Đảm bảo các mẹ đọc xong cũng sẽ phấn khích như Kiều, nếu áp dụng tốt, nhà cửa các mẹ sẽ luôn gọn gàng ngăn nắp, và chỉ tổng vệ sinh, tổng dọn dẹp 1 lần duy nhất thôi. Kiều đã thật sự được khai sáng sau khi đọc quyển sách này. Chắc mọi người đã thấy người ta kiếm tiền được từ việc dọn dẹp như dịch vụ dọn nhà trước khi về nhà mới hoặc dịch vụ giúp việc theo giờ, người giúp việc tại gia, nhưng qua quyển sách này, người ta có thể kiếm tiền bằng cách cao siêu hơn đó là dịch vụ tư vấn của một chuyên gia về dọn dẹp nhà cửa và từ đó làm thay đổi hẳn cuộc đời của khách hàng - người được tư vấn và làm theo. Mà thôi, bỏ qua việc quan tâm ngta kiếm tiền thế nào mà hãyquan tâm là quyển sách này khai sáng cho ta như thế nào đi. Với đam mê dọn dẹp và sắp xếp từ nhỏ, tác giả đã ko ngừng tìm tòi và học hỏi để đúc kết lại một kho kinh nghiệm để chúng ta học hỏi và áp dụng. Rất nhiều người đã luôn thắc mắc tại sao dọn nhà hoài mà vẫn lộn xộn, bừa bộn, mới dọn buổi sáng đó mà buổi chiều đã rối tung lên... Quyển sách này hướng dẫn chúng ta phương pháp để chỉ dọn một lần mà gọn gàng mãi mãi, và phải can đảm và quyết tâm thì mới thành công được. Mấu chốt chính là "Nghệ Thuật Từ Bỏ". Ngay sau khi đọc xong quyển sách, đúng dịp về nhà mẹ nghỉ lễ 30/4, Kiều đã tranh thủ thuyết phục mẹ dọn dẹp căn phòng ngủ của mẹ với tủ quần áo hơn 10 năm chưa thải một bộ nào, nhưng mẹ ko đồng ý (chắc chắn bà mẹ nào cũng có tính tiếc của, bỏ thì thương mà vương thì chật chỗ là vậy). Tình huống của Kiều lúc đó giống y như tình huống của tác giả khi thuyết phục người nhà dọn dẹp và bỏ bớt đồ đạc. Nhưng Kiều ko thể tự ý vứt bỏ đồ của mẹ, Kiều đành tác chiến với căn phòng không quá 14m2 của mình trước. Nói là phòng của mình chứ thực tế là phòng "chị truyền em nối" của 3 chị em, Kiều ở đến hết 12 thì đi đại học, nhường lại cho 2 đứa em nó ở, rồi con chị nó đi, nhường lại cho con út, cứ thế mà đồ đạc cứ tăng dần chứ chẳng thấy bỏ bớt đi. Và chỉ trong vài tiếng đồng hồ, K đã thải ra gần 20 túi rác lớn nhỏ (Trong hình dưới chỉ là 1 phần thôi, còn hàng để quyên góp, hàng tái chế bán đồng nát Kiều kéo ra sau nhà để mà quên chụp lại). Đống rác đó là bao gồm sách vở, quần áo, quà lưu niệm, hình ảnh, sổ, bút ... của mấy năm cấp 3, từ ngày 3 chị em đi học đại học đến nay gần 10 năm nó vẫn nằm đấy, chưa được động đậy. Đấy, mọi người có nghĩ căn phòng vỏn vẹn 14m2 mà chứa được chừng đó rác ko? Nhưng bất ngờ hơn, đó mới chỉ là 1/3 số rác mà Kiều dọn ra được, còn lại trên giá sách và trong tủ đồ là "gia tài" tích trữ từ 6-7 năm nay của hai cô em gái mà Kiều chưa hỏi ý kiến tụi nó nên chưa dám dọn vứt đi Việc dọn dẹp này có gặp một số khó khăn, đại loại như đang dọn quần áo thì mẹ vào ngồi cùng, nhất quyết không cho vứt áo này, quần nọ, bảo là còn mặc được, òa òa (thề là 10 năm rồi không mặc tới), Rồi còn một đống sách hướng dẫn ôn thi, sách Hạt giống tâm hồn, Báo Hoa Học trò, ảnh ca sĩ thần tượng thời đó... mà vứt cứ thấy tiếc tiếc, nhưng nghiệm lại phương pháp Konmari mà sách hướng dẫn, Kiều đã vượt qua sự tiếc nuối và vứt sạch sẽ... Và rồi 2 ngày nghỉ lễ ở quê hết, K phải quay lại Hà Nội nên ko kịp sắp xếp mọi thứ cho hoàn chỉnh như sách đã hướng dẫn, nhưng Kiều đã cảm nhận được căn phòng có một sự thay đổi rõ rệt. Kiều quyết tâm sẽ thuyết phục được mẹ và mọi người trong nhà cùng áp dụng phương pháp Konmari này để nhà cửa gọn gàng hơn, con người cảm thấy thư thái thoải mái hơn và sẵn sàng dung nạp những thứ mới mẻ, mang lại nhiều niềm vui hơn. Mọi người cũng đọc và áp dụng xem sao nhé!
Các mẹ có thời gian thì cùng chia sẻ sách hay cho mọi người cùng đọc với nhé. Mấy hôm cuối tuần, tối nào Kiều cũng nghiền ngẫm quyển "Trồng Hoa không cho mọc rễ" của TS Nguyễn Mạnh Hùng. Phải công nhận, mặc dù Kiều chưa gặp thầy lần nào, chưa nói chuyện với thầy bao giờ nhưng đọc sách của thầy cứ cảm thấy như đang được ngồi nghe thầy nói chuyện, nghe thầy chỉ bảo vậy. Trong sách có nhiều bài rất hay và Kiều rất tâm đắc. Để có thời gian tí, Kiều chia sẻ lên đây cho mọi người cùng chiêm nghiệm nhé. Chúc các mẹ các bố có một tuần làm việc vui vẻ
Mình cũng rất thích đọc sách giấy, không mấy khi đọc sách điện tử, nhưng hầu hết là truyện, nhà cũng có sưu tầm được một ít kha khá.
Các chị em có sách hay thì giới thiệu lên cho mọi người cùng đọc với nhé. Trước đây mình cũng hay đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh, tiểu thuyết của Quỳnh Giao, nhưng giờ thì hướng về đọc sách phát triển kỹ năng nhiều hơn Thực tế là đọc sách tốt nhưng phải lựa được đầu sách tốt cơ Mn đang đọc sách gì đó?
Trời, sách bây giờ rẻ bèo mà mn ơi. mua chục quyển sách mới bằng 1 bữa nhậu mà. mn tranh thủ đi các hội chợ sách á, các giang hàng trong hội sách thường hay bán đồng giá sách tồn kho 20K/quyển, sách mới thì giảm giá 20, 30, 50%. Nếu ngày bình thường ko có hội sách, mn lên các web bán sách phổ biến là Tiki hoặc Adayroi để mua, toàn sách giảm giá 30 - 50% luôn đó. Hoặc tiết kiệm hơn nữa, mn down phần mềm Waka, Wattpat hoặc Alezaa về dùng, rất nhiều sách miễn phí, còn sách có tính phí thì không quá 20K, có quyển 5K, 10K, đọc mãi ko hết luôn ) Như vậy thì không thể nói vì sách tốn kém mà ko đọc nữa rồi Chúc mn sớm luyện tập được thói quen đọc sách mỗi ngày nhé!
Kiều ơi! Cảm ơn em đã chia sẻ nhé, chị cũng thích đọc sách lắm mà giờ ít thời gian quá! Vì bây giờ chủ yếu toàn đi mua sách cho các con và buổi tối thì đọc sách cho bé gái 4 tuổi em ạ, hiii...
Cảm ơn em! Chị sắp có nhà mới rồi, chắc quyển này "NGHỆ THUẬT BÀI TRÍ CỦA NGƯỜI NHẬT" hữu ích lắm em nhỉ! Chị sẽ mua và đọc nó
đúng rồi đó, nghĩ đến sách giảm giá là mình cũng nghĩ ngay đến Tiki. mn có sách gì hay thì chia sẻ cho mình v mọi người cùng đọc với nhé
Chuẩn luôn chị, em định recommend cho chị quyển đó, chị làm nhà xong, dọn đồ về chắc chắn sẽ thấy quyển này có ích như thế nào, keke. NhÀ em cũng vừa chuyển sang nhà khác, thải ra một đống đồ luôn chị ơi.
Em ơi, cuốn Nghẹ thuật bài trí của người Nhật em mua ở đâu? Chị ra ĐInh Lễ chắc có em nhỉ! Hôm qua lại đưa 2 con ra Hiệu sách KIM DỒNG, thích lắm em ạ! Con trai chị cũng thích đọc sách lắm
bọn trẻ thích đọc sách là mừng rồi chị, chỉ sợ thích game với tivi không thì hỏng sách em mua ở Thái Hà Book, chị mua online cũng được, đang giảm giá 30%, link nè chị: http://tiki.vn/nghe-thuat-bai-tri-c...c=nghệ thuật bài trí&ref=c316.c862.c867.c5980.
e rất thích đọc sách mà k có thời gian để đọc ý, lúc nào thời gian của e cũng full hết làm xong việc là buồn ngủ nên đi ngủ luôn