CLB các bé sinh 6 tháng đầu năm 2005 đây. Bắt tay

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bupty, 22/12/2005.

  1. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Cô giáo ứ thích bố Zĩn mẹ zozo ạ. Ko lo ko lo :p
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Trường quốc tế nhưng cô giáo Vn dạy thì cũng ko khác trường tốt vn là bao đâu chị nhờ.
     
  3. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    Chào cả nhà. Hic, hôm nay em lại nghỉ ở nhà, lại đánh vật với con. Dạo này nghỉ nhiều quá mà ko làm sao khác đc.
    Cái vụ cho con đi bộ đội đau đầu nhỉ, nhà em có lẽ cũng tính đến chuyện cho đi bộ đội nhưng đang lăn tăn quá. Thương con lắm cơ. Chắc phải cố gắng đến 2,5t mới cho đi.
    > mẹ táo: mẹ t có đặt smetana chỗ bác H k? ngày mai em đi lấy hàng đây ( ơ em mới nghe osin nhà bác í bảo ngày mai có hàng thui nhé, chưa check lại đâu ) dù sao cũng hỏi trước mẹ táo có đi lấy ko?
     
  4. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    bà thông gia đấy à, lâu không gặp, bùn quá đi thui.
     
  5. Mẹ_Cún hói

    Mẹ_Cún hói Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2006
    Bài viết:
    1,636
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    103
    Các mẹ đi làm mà có người trông được thì tội gì. ít nữa em mà đi làm là phải cho Cún đi nhà trẻ tư vì BN thì già mà BNg thì còn bận đi chợ trừ khi bà nghỉ chợ thì trông được nhưng thế thì bà móm mất :?
     
  6. Ba miumiu

    Ba miumiu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Hello Cac M e

    Chao các mẹ
    Lâu quá không gặp các mẹ ,wow đã được 84 trang rùi ,các mẹ kaakak 8 quá .
    Mẹ Bupty không biết có xuất hiện không ,có hẹn với ba MM đi ăn trưa từ thàng trước mà không thất reply lại gì cả :evil:
    Xin updated tình hình anh cả MM 1 chút
    Cao : 83 cm, nặng 10 kgs (gần 15 tháng ) ,cho than chút các mẹ ơi sao nuôi hoài không lớn chán quá xá,Ông bà nội ngoại nói "Hổng biết Mày nuôi con sao,sao cháu tao còi quá ? Còn đang bị tay chân miệng chán quá
    Anh MM ăn cũng được sao không mập nối các mẹ cho ba MM vài lời khuyên nha.
    Chào thán ái đến các mẹ .
    @ Mẹ Taomeo : wow TM lớn qúa ,dễ thương quá chừng .
    @Mẹ Jin ,Jin lớn nhanh ghê , trộm vía kakaak dễ ghét
    Bye các mẹ
    Ba MM
     
  7. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Lâu lắm mới thấy ba Miumiu vào DD. Anh MM như thế là cao lắm rùi, được tận 83cm còn rì nữa, em Bống bây giờ mới chỉ có 78cm thôi, không lùn nhưng cũng chỉ bình thường thôi. TRẻ con bây giờ chỉ cần nhất là chiều cao, chưa cần béo đâu, không thì lại lo đi giảm béo cho con thì chít (AQ tí)

    Ba MM vào đây thường xuyên nhá, không thì update không kịp đâu.
     
  8. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    Chào ba míu mìu nhé. Ba mm lâu rùi ko vào dd nhỉ?
    > mẹ táo dạo này đi đâu í nhỉ? có mua phomai ko? à, mà tận thứ 2 cơ mới có hàng nhiều. Trưa vừa gọi cho mẹ C&L xong mờ.
     
  9. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    KK à, nếu thấy cái loại mà mẹ Táo nhờ thì lấy hộ nhà Táo, nhà Táo trộn hoa quả cho Táo ăn cũng tốn lắm mà Táo lại rất thích nên càng nhiều càng ít (ít thì chỉ Táo ăn, nhiều thì bố mẹ Táo ăn, cái này đừng nói với mẹ C&L mà mẹ í không bán cho thì chít :D), tui vào cái là qua cửa hàng thực phẩm của mẹH xem thế nào rùi mới qua nhà mình được :lol:, qua nếu thấy có thì cứ vác về nhá, hôm rùi qua biết nhà bác í rùi KK ạ, ngó tủ lạnh bé tí thấy mấy đồ mà Táo không thích nên không lấy, cố tham lấy cho Táo cái quần ngố yếm về thì mặc chật :(, mẹ Táo thấy cái Smetan đó trộn hoa quả ăn vừa ngậy vừa ngon nên kết món đó lắm. Táo mèo chán cái phomai rùi, độ này mẹ không cho ăn nữa, hết tuần sau lại mua cho ăn tiếp cho hết chán đã. độ này chuyển qua ăn hoa quả trộn Smeta đấy, thấy anh chàng thích.

    KK ơi, bác Táo qua ST mua cái váng sữa Mộc Châu 10K hộp to đùng nhưng mẹ Táo không dám cho ăn vì thấy mấy mẹ bảo cho con nhà các mẹ í ăn bị táo bón nên mẹ Táo hãi, nhà mình có ai thử cái này chưa, KK ăn chưa? không biết thế nào. bố Táo bảo mẹ Táo là lúc nào cũng xính ngoại hic hic, nhưng mà đồ nội nó táo bón thì toi KK nhỉ?.

    Tối qua mẹ Táo cho Táo ăn hết 1 bát con rùi nhá, xong rùi Táo ị đùn bố mẹ phải lên nhà thay rùi lại cho xuống nhà, mẹ Táo tham cho ăn thêm được đúng 1 thìa, thìa thứ 2 Táo phun thành vòi, ướt hết cả yếm, quần bố, quần mẹ hic hic, báo hại mẹ lại lên nhà thay và tắm cho Táo đến 9h xuống làm lại từ đầu. Bác Táo bảo là tại mở cửa lạnh nhưng không phải mà là do mẹ Táo tham lam, biết là thế nhưng khổ thân cứ làm như ăn thêm được vài thìa thì lớn ngay lên được í, thôi mẹ Táo cạch đến gần già cái vụ ép con. chẳng biết các mẹ thế nào?
     
  10. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    A chào bác ba Míu Mìu... lâu quá... em tưởng bác quên chị em trong cờ lắp rồi :p. Trộm vía anh Míu Mìu cao phết nhỉ, em Zĩn đang cố gắng cao bằng anh đây.
    Bệnh của anh MM chưa hết hẳn à bác ơi???

    Nhà Táo kia, khổ thân chưa... con phun vòi vì mẹ tham. Em phải học tập kinh nghiệm mới đc. Nhưng mình thêm đc thìa nào hay thìa đấy nhỉ. Em tập cho Zĩn uống nước hoa quả mà bố Zĩn ngày nào cũng phải hãm/ :p
     
  11. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    hu hu mẹ táo ơi, cái vụ con phun thành vòi thì em kn lắm rùi. Cho cố thêm thế là ale toàn bộ công trình đổ bể hết. Nhưng cái con mẹ mìn mãi ko chừa tật tham. Lần cố được, lần ko.... thành ra bố kk cứ phải chạy theo 2 mẹ con mãi đâm ra quen.
    Mẹ táo nói smetana hoa quả à? mơ í gì. Tận thứ 2 em mới tới nhà bác í cơ. yên tâm, thấy thể nào em cũng rinh về cho nhớ.
     
  12. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    chiếm dt quá. Sorry
     
  13. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
  14. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Zĩn ơi mẹ Táo biết là không nên ép con rùi nhưng cố tật của các mẹ là cứ làm như con lớn lên ngay được với mấy thìa thêm í nên cứ ăn là đút, mấy lần mẹ nấu hơi nhiều con cứ ăn nên mẹ cứ đút kêt quả là bị phun đấy, độ này gần hết thấy ọe là thôi ngay thế mà hôm qua còn cố, trưa nay gần hết mẹ thôi luôn không tham nữa. sợ lém :wink:
     
  15. Mẹ_Cún hói

    Mẹ_Cún hói Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2006
    Bài viết:
    1,636
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    103
    Cún nhà em cũng thế nhiều khi còn thìa cuối đút nốt cho con thì ... ôi thôi nó phun hết cả bát ra luôn. mà dạo này làm sao mà Cún cứ ăn được 2/3 bát là ọe ọe (không nôn đâu), có gần hết lại nôn. Sợ lắm, vừa cho con ăn vừa run, lúc lào cũng chầu sẵn cái chậu nôn cái là mẹ hứng ngay không thì đi dọn mệt lắm. Có lúc sắp nôn em bế luôn vào nhà tắm mở vòi nước cu cậu nhìn thấy quên luôn không nôn nữa nhưng có lúc lại vẫn bị nôn :(
     
  16. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Chào các mẹ từ qua đến nay Táo lại sốt rùi, nóng đầu này, sổ mũi này, sáng ra ho vài tiếng này, lại mọc răng đây, chắc lần này là 2 cái dưới, 2 cái trên cũng đang dài ra nhìn ngộ lắm, cười là nhìn thấy cả 4 cái yêu ơi là yêu nhưng con trai cứ sốt mọc răng thế này thì mẹ bùn quá.
    Sao nhà mình hôm nay yên ắng thế nhỉ?
     
  17. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Hì hì hì, hôm mình qua nhà chị C&L thì cô bé giúp việc hỏi luôn chị là mẹ Táo mèo à ? hic hic hic hoá ra cũng có người sumo như mình, về nhà sướng quá trẻ bằng mẹ Táo mèo ha ha haa. Kể cho AX nghe thì AX bẩu là nó chỉ nhầm 2 mẹ béo với nhau thôi tự mẹ Bống nghĩ là mình trẻ cú thế :cry: :cry: :cry: :cry:
     
  18. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Hôm nay mẹ Táo lại làm sáng à, Táo lại sốt mọc răng à . Bống nhà mình mấy lần trước mọc răng không sốt thế mà lần này mọc răng hàm sốt mất mấy ngày đấy nhưng mà chỉ sốt nhẹ thôi khoảng 37.5 đến 38 độ thôi.
    Còn vụ cho con ăn mà bị oẹ thì tui kinh nghiệm lắm rùi . Cứ gần hết bát mà mẹ cứ đút miếng nào con nuốt miếng đó thì cứ cẩn thận . Vì lúc nào chuẩn bị oẹ ra là nó cứ ngồi yên, không ngọ ngậy, đút miếng nào ăn miếng đó thì là sắp oẹ ra đấy , thế là cho thìa nước , nghỉ một lát để bé hoạt bát trở lại rồi cho ăn nốt đấy . Mà lúc cho ăn lúc nào cũng phải chuẩn bị ca để bé oẹ thì còn hứng không thì suốt ngày đi giặt với thay quần áo cho con và cho mẹ mệt lắm .
     
  19. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Mạng hôm nay sao mà mình toàn up 2 lần liền, tốn diện tích quá!!!!!
     
  20. trungthu

    trungthu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Cho con con mấy miếng cuối sợ thật đấy, em cứ cố thì anh xã ở ngoài lại bảo là ko bón nữa. Nhưng mà vẫn muốn bón thêm, có hôm cố thêm miếng để ko bón nữa (trong bát vẫn còn) thế mà lại phun. Trộm vía là mấy hôm nay ko bị. Lúc cuối bón cho con chỉ cần cu cậu ho hay mặt đần ra là sợ xanh mặt, toàn phải kéo tai để cu cậu khóc to cho quên trớ. THế mà hiệu nghiệm ra phết :twisted: Ai nhìn thế cũng bảo sao lại làm thế, nhưng mà mặc kệ (hơi dã man). Nó mà phun ra thì có phải là bao nhiêu công nấu nướng cho ăn là đi tong lại còn phải thay quần áo cả mẹ cả con nữa chứ. Cu cậu chỉ kêu to một tí thôi nhưng mà yên tâm hơn. Ko bit có mẹ nào hitle như mình ko. 8)
     

Chia sẻ trang này