Ôi, tớ cũng 87 đây. tình duyên lận đận lắm, yêu anh nào cũng chuẩn bị cưới, mà cứ vào chung kết là tèo. haha. Hình như ai sinh cuối 87 đầu 88 là bị lận đận tình duyên đấy.
ui vậy hả. t gặp mấy nàng cuối 87 như tớ lận đận tinh duyên lắm. nhều lúc thấy bạn bè cưới hết cũng buồn ghê, mà duyên số vậy nên cũng đành chịu. có nàng nào ở HN lập team 87 ế thi thoảng shopping đi chơi cho vui đê.
có 3 phương pháp hết ế là Rút cọc phang trâu Gia tăng khuyến mại Tích cực đi đám ma, tăng gia đi đám cưới để mở rộng target Phản đối việc các chị Ế lập hội chơi với nhau nhé. Như thế càng khó để cho đối tượng tiếp cận
Em là lính mới trong hội. Đọc cái tiêu đề em vào xem ngay, cứ tưởng boy 87 thì đẹp quá , ai dè. Em 89 mà cũng đang ế sưng ế sỉa lên đây. Người chả đến nỗi mà sao từ lúc chia tay mối tình đầu đến nay đã 3 năm rồi mà cũng chả có mối nào