Cái này là do yếu tố di truyền, do tạng người. Còn ý "con bắt chước cha mẹ" ở đây mình viết là muốn nói tới trẻ dễ bắt chước những hành vi "ăn uống" xấu từ người lớn cơ!
Đúng rồi, ý mình cũng là vậy mà, nhiều bậc cha mẹ dễ ăn, họ ăn nhiều thứ và tập cho con họ ăn theo --> bé dễ ăn --> múp míp, nhiều cha mẹ rất khó ăn, kén ăn, ăn qua loa --> con họ cũng vậy --> ốm. Mình không nói số đông hay số ít, chỉ là những trường hợp mình thấy thì như vậy thôi
mình nghĩ bé hay lớn là thiên về tạng người, còn mập ốm sẽ theo cách mà cha mẹ tập và làm gương cho bé đấy, có thể lúc đầu bé nhỏ con nhưng bé vẫn ăn uống được, dễ ăn, thời gian sau vẫn sẽ đầy đặn người ra thôi ^^
chỉ là mình nhìn thấy những trường hợp như vậy, tuy nhiên bạn cũng nên tập cho bé ăn đủ các loại thức ăn, ăn đúng ba bữa (không ăn vặt gần các bữa ăn), ăn xế khi có thể, mình nghĩ như vậy bé sẽ cải thiện được đấy ^^
con mình giờ hơn 3 tuổi rùi,đến lúc be biết cảm giác đói no rồi ,giờ mà cho đói 1 bữa là kiến bò bụng ngay!
vì lúc đó bé chưa phải nghĩ nhiều, trong bộ não bé k phải chứa đựng nhiều thông tin như người lớn nên bé có thể nhớ nhiều học nhanh hi
Biếng ăn cũng k nên ép quá, bé càng chán vs sợ ăn. Thay đổi món và kể cả để đói 1 chút, k sao cả, sẽ lấy lại được cảm giác thèm ăn
hôm nào e thử để trẻ tự chọn món ăn cho bản thân hoặc lựa chọn thực đơn cho bữa ăn cũng là cách khuyến khích trẻ ăn một cách tự giác hơn. Điều này sẽ tăng thêm cảm giác ngon miệng cho trẻ mà người lớn không cần phải bực mình vì vấn đề cho con ăn.
may chộm mụ bạn ý hết giai đoạn lười ăn rồi bác ah,giờ bắt đầu đến giờ ăn là hỏi rùi,mẹ chậm 1 tí là rối rít ngay!