cho em 1 chân nào. Em học du lịch ra làm kinh doanh. Sinh con 2013 và nghỉ ở nhà đến giờ. Bán hàng online kiếm đồng ra đồng vào. Năm nay đang nộp hồ sơ mấy chỗ nhưng lương toàn 3-4tr. Em vẫn ở nhà ăn chơi và bán hàng đây ạ.
Mình thấy đòi lương cao không hẳn là xấu, mình không phải đòi hỏi mà là thỏa thuận hợp đồng lao động. Tuy nhiên, các bạn cũng lưu ý là ở vai trò nhà tuyển dụng, họ coi trọng hiệu quả làm việc của bạn. BẠN LÀM TỐT, HỌ TRẢ CAO! Do đó, các bạn hãy nên cống hiến trước, học hỏi trước rồi đòi hỏi lương lậu sau. Ở môi trường mới, kiểu gì chúng ta cũng phải học và tìm hiểu thêm, có tự nhiên mà đòi lương cao được đâu!
Vào đây mới thấy nhiều mẹ long đong nghề nghiệp giống mình quá, mình nghỉ sinh đứa đầu từ 2011, toàn ở nhà làm freelancer và bán hàng online, giờ sắp vỡ chum đứa t2 chắc lại mất 2 năm ở nhà nữa, để xem tổng cộng chắc là ở nhà 7 năm. hic thế này sau đi tìm việc lại ai nhận đây?? hoặc phải chịu mức lương thấp, cv ko thích??ẹc, tớ học cao đẳng du lịch, tiếng anh ok mà vẫn khó xin việc các mom ah.
TUYỂN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG (cho vay tín chấp) * Số lượng: 10 * Mô tả công việc: - Tìm kiếm, và khai thác khách hàng tiềm năng, mở rộng mạng lưới khách hàng - Chăm sóc và hỗ trợ cho khách hàng trong quá trình giao dịch - Giới thiệu, tư vấn khách hàng về sản phẩm và dịch vụ - Lập kế hoạch và đề xuất các phương án giúp đỡ cho sự phát triển của phòng ban - Tham gia các công việc khác của phòng kinh doanh (hội thảo, hội nghị, thuyết trình,... - Đạt mục tiêu kinh doanh đề ra - Hiểu rõ và tuân thủ chính sách tín dụng, quy tắc ứng xử và các quy định của công ty. ( Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn ) * Yêu cầu công việc: - Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn,hoà đồng,ưa nhìn - Chủ động trong công việc và linh hoạt trong xử lý tình huống - Biết tạo áp lực và trách nhiệm cho bản thân - Chịu khó,kiên trì và nỗ lực trong công việc - Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm - Có hiểu biết và đam mê về tài chính và kinh doanh - Kỹ năng thuyết phục và làm hài lòng khách hàng - Có tính độc lập và chịu được áp lực công việc * Yêu cầu khác: - Nam, nữ tuổi đời từ 18 trở lên - Thành thạo máy tính Làm việc tại: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Hải Dương, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Sơn La, Lạng Sơn, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, Khánh Hòa... * Mức lương: 7 – 10 triệu (tùy theo năng lực) * Quyền lợi: - Lương cơ bản + Hoa hồng (Theo hiệu quả làm việc) - Các chế độ theo chính sách của công ty, lương thưởng, chế độ bảo hiểm, có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý cấp cao. - Được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ tư vấn tài chính. - Được tham gia các party, các hoạt động văn hóa thể thao của công ty. Ứng viên vui lòng gửi CV tóm tắt quá trình học tập và làm việc qua địa chỉ liên hệ: lethihongtram@kgk.vn Tiêu đề mail ghi rõ vị trí ứng tuyển và địa điểm muốn làm việc. * Thông tin liên hệ: Phòng nhân sự: Ms.Trâm Địa chỉ: Tầng 3, số 56 Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, HN. Điện thoại: 0462 855 793 Mail: lethihongtram@kgk.vn Ứng viên gửi mail vui lòng ghi rõ vị trí ứng tuyển và địa điểm muốn làm việc.
cho em tham gia hội với em đang buồn quá, thất nghiệp cộng áp lực tiền bạc em sinh năm 91 ở long biên các mẹ ạ 1 chồng 1 con thuê nhà, có việc gì cho em tham gia với
mn đi làm chưa, bên mình tuyển nhân viên kinh doanh lương cứng 5tr + % doanh số nhưng ở thanh xuân mn có tiện k
Chào mọi người, chán cvc là chủ đề muôn thủa nhỉ, vì đi làm thuê thì ở đâu về t,c cũng như nhau ah, chỉ có điiêu khác nhau giữa người quản lý ở đâu biết tôn trọng người lvc thui. E giờ cũng đang chán cvc hiện tại nhưng chưa dám bỏ vì mới sinh con xong, chi phí cho gia đình đội lên nhìu quá, phải cày ms đủ sống. E thấy ý tưởng tự kinh doanh cũng hay đấy ạ. E cũng đang tập tành bước vào kd dc tuần, ai có kinh nghiệm chỉ dạy em vs, e muốn sau này mình thành chủ nhỏ của mình chắc sẽ thoải mái hơn ah.
đi lon ton lại gặp topic này, tớ là ví dụ điển hình. Nghỉ việc mở 1 quán cơm văn phòng, phải nói là thời gian đầu vất vả, lúc mở cửa hàng con mới đc 17 tháng, nhà có ông bà giúp, xã thì đi công tác suốt, 1 nhớn đang học tiểu học, mọi thứ tưởng như ổn hơn khi quán càng ngày càng đông khách, nhưng, nghĩ đến các con tội quá, quán đông đồng nghĩa với việc phải chăm chút nó, các con cũng cần sự chăm sóc của mẹ, vì cả nhà cứ vất va vất vưởng, chả bữa nào ra bữa nào, lại nhượng quán mà tiếc đứt ruột, lại đi xin việc phỏng vấn lại từ đầu, cơ quan cũ vẫn gọi về làm nhưng chán quá, đi pv toàn bảo già, mới ngưỡng 30 chứ mấy, đi tuyển mấy chỗ lương toàn tầm 4-5tr, chả biết bắt đầu thế nào, pv xong cũng đc gọi đi làm nhưng chán vì nghĩ mức lương bèo bọt, cuối cùng thì cũng ổn định ở chỗ 1 chị bạn vì nghĩ ở tuổi này cần 1 nơi ổn định, có thời gian cho con, chăm sóc gia đình... tìm việc bây giờ khó lắm đúng kiểu cao ko tới thấp ko vừa, mình vẫn đang dự định sẽ kinh doanh gì đó mà chưa tìm đc.
như mn thế là giỏi rồi, mình nhiều lần tính mở hàng ăn, nhưng có chăng là mở ra thôi chứ nấu ăn mình đoảng lắm. Đang tính kinh doanh mỹ phẩm Made in Việt Nam mà hông biết tn. mình cũng chật vật đường công danh hoài à. Thấy chán ghê
hàng ăn bận lắm ý, nhưng nhìn thấy lãi hàng ngày luôn. kinh doanh hàng ăn phải có người nhà giúp hoặc cực thân mới dám làm, mình 1 thân 1 mình lo từ A-Z, chẳng còn sức nào mà làm, rồi lại chăm con nữa, làm cái gì bây giờ cũng phải tính toán, mà bán hàng gì phải có chiến lược, mà ko phải ai cũng bán đc đâu, mình nhượng cửa hàng ai cũng bảo chỉ có mày bán đông khách nhượng lại 2 người rồi mà quán vắng teo.
cho t đăng ký thất nghiệp đây, con 10 th rồi mà còi quá ko có ai trông nên quyết định tập 2 một thể. Bán quần áo nhưng có vẻ vắng teo khách, ế lắm. Đi làm bây giờ chỉ dc 6,7tr thôi. T định chuyể sang nghề may xem thê nào. Có mẹ nào cùng hoàn cảnh vào chia sẻ đi
mẹ này máu thế. giữ bằng gốc cũng mặc cơ ạ. công của bao năm ăn học của mình chứ có ít ỏi gì đâu. e là e cứ giữ khư khư cái bằng gốc trong ngăn tủ thôi keke
mn giờ làm gì? Nếu làm lại hàng ăn mn có làm nữa ko? mình muốn hợp tác. Và bán hàng ăn thì mn bán cả ngày hay tn? địa điểm đâu vậy? ib mình xin sđt của mn nhé. sđt mình dưới chữ ký
tớ làm sale trong lĩnh vực thương mại và hàng nhập khẩu cho nhà máy khu công nghiệp. xã tớ đi công tác nước ngoài 6 tháng mới về, nên giờ tớ bó tay bó chân, tớ cũng thích làm ăn uống, giờ kinh nghiệm đầy mình rồi, nếu mn thích tớ truyền kinh nghiệm nhá.