Con trai em 2 tuổi, gần đây bắt đầu có biểu hiện chống lại lời ba mẹ (nhẹ nhàng thôi, nhưng bắt đầu có rồi), ví dụ như: - Gặp khách không chịu chào mặc dù ba mẹ có nói nhẹ nhàng, năn nỉ... đến nghiêm khắc cũng không chịu chào - Bảo làm việc này việc kia không chịu... trong khi trước đó bé rất ngoan, chỉ cần ba mẹ nhắc là thực hiện ngay. Hiện tượng này xảy ra vào cuối tuần trước (khoảng 2-3 ngày), bây giờ thì lại bình thường ạ, lúc đó vợ chồng em rất bối rối, không biết xử lý làm sao, và cũng không hiểu tại sao bé lại có thái độ như vậy. Các bác vui lòng advise xem tụi em phải làm gì khi con có biểu hiện như vậy nhé. Xin cám ơn trước ạ
Mẹ Jeany ơi, có lẽ bé đã đến lúc "đòi quyền" rồi đấy ạ :lol: . Với trường hợp gặp khách lạ: Kinh nghiệm của em là trước khi đi đâu hoặc sắp sửa có khách đến, VC em nói trước với cháu "Lát nữa con gặp bác X, khi bố mẹ giới thiệu đây là bác X thì con 'Chào bác' nhé". Vậy là lúc trước mặt khách, cháu sẽ tự động chào sau khi bố mẹ giới thiệu "Đây là bác X". Với cách này cháu sẽ chủ động hơn. Còn khi bảo làm việc này việc kia mà bé không chịu: Tuỳ từng hoàn cảnh cụ thể mới đưa ra quyết định được chị ạ. Nhưng nói tóm lại, với các bé 2 tuổi, chị nên tạo điều kiện cho cháu có cơ hội được lựa chọn.
Đúng là đang đòi quyền chị ạ, bé biết về ông bà ngoại là được chiều nên cứ khi nào có việc gì không hài lòng là lại nói "cho con đi ông bà ngoại", thế cơ đấy. Những lúc bé không nghe lời tụi em cũng chỉ biết nói nặng nhẹ chỉ bảo cho cháu thôi.. nhưng đôi khi cũng chả ăn thua gì chị ạ
Mẹ Jeany ơi, với tụi nhỏ nhiều khi nói kiểu này không hiệu quả thì mình phải đổi kiểu nói đi một chút. Ví dụ, cu nhà em giờ đi tắm mà bảo "Con ơi đi tắm đi" thì dứt khoát sẽ nhận được câu trả lời "Con không thích tắm" (mặc dù nếu đi tắm rồi thì lúc bảo ra khỏi bồn tắm là hơi khó). Còn nếu đổi kiểu nói "À, con thử mang món đồ chơi này vào bồn xem nó nổi hay chìm nào?" hoặc "Con mang chai này vào và đổ đầy nước vào đây nhé" thì không bao giờ phải nói đến lần thứ hai
Phỗng nhà mình cũng đang trong tình trạng này đây, VC mình cũng không biết phải xử trí như thế nào, mà không phải chỉ mấy ngày như bé nhà Mẹ Jeany đâu mà là hàng tháng nay rồi, mình cũng đã bảo ban từ nhẹ nhàng, đến nghiêm khắc, có lúc bố bé bực quá còn phạt đòn nhưng cũng chẳng ăn thua gì cả, các mẹ có kinh nghiệm gì giúp em và mẹ Jeany với, em cảm ơn rất nhiều.