Tâm sự Nhờ Anh Chị , Các Bố Mẹ Tư Vấn Giúp Em, E Đau Đầu Quá!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi yến tứ phương, 1/6/2016.

  1. yến tứ phương

    yến tứ phương Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    2,257
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    173
    Em chào anh chị. E đang đau đầu về vấn đề nên về quê hay cố ở lại hà nội bon chen này. Em sinh năm 88, có cái bằng cao đẳng kế toán, cũng có tý kinh nghiệm thôi ạ. Mấy năm vừa rồi e làm sales bất động sản ở hà nội, nhưng cũng chỉ đủ chi phí ăn ở thôi a.
    Em vừa mới nghỉ việc, nửa muốn về quê tìm việc r ổn định, nh tìm việc ở quê giờ cũng khó quá.Cách nhà e 2km có chỗ đang tuyển kế toán viên, lương thử việc 2 tr, thử 3 tháng, hết thử việc lương khoảng 3,5tr, k bảo hiểm k hỗ trợ.
    Em đang lăn tăn quá, nửa muốn ở lại hà nội tìm công việc phù hợp - nếu may chắc cũng chỉ tìm đc việc lương 4-5tr thôi . Anh chị cho e lời khuyên với ạ, nên về quê làm chỗ kia r chờ tìm việc khác hay ở lại hà nội chờ cơ hội ạ? Em cám ơn nhiều ạ.Em viết hơi lủng củng, mọi người thông cảm giúp em!
    :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yến tứ phương
    Đang tải...


  2. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    theo e, chị nên về quê. làm việc thì đâu cũng vậy, miễn ổn định, mà lại gần gia đình, ngta chỉ phải sống xa khi có cơ hội tốt thôi
     
    yến tứ phương thích bài này.
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    nếu ko vướng bận gia đình, ko quá yêu Hn, cũng ko có ý định kinh doanh thì về quê tốt hơn em à....bạn chị ngày xưa cũng kế toán...lấy ck theo về quê, ban đầu lương cugx 3, 4 tr...giờ lên 8t...và hay có khoản riêng...vợ ck cham chỉ...đã có nhà và xe hơi rồi....
     
  4. yến tứ phương

    yến tứ phương Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    2,257
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    173
    E cám ơn chị, e thì k vướng bận gì cả, nh giờ nhiều tuổi, về quê công việc đã khó khăn rồi mà lại suốt ngày bị ngta nhìn vảo bảo sao mãi chưa lấy đc ck, khổ lắm...
     
  5. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    haizz xã hội mình nó vậy, chán thật, thế thì đúng là về cũng khổ. hay c có bạn bè làm ở tỉnh khác k, theo vào đấy, dễ xin việc hơn HN đấy
     

Chia sẻ trang này