Tình hình là em là mem cũ đấy, nhưng chưa chào hỏi cả nhà bao giờ. Nắng nóng này, các mẹ bán hàng có tốt ko ạ, rảnh rảnh vào giao lưu với em đi ạ Nhà em chuyên gạo Séng Cù, bánh phu thê và nem Giao Thủy Sắp tới có thể chuyển ngạch sang hẳn mặt hàng MICA Rất vui đc làm quen với tất cả mọi người ạ!!! (Mời mọi người vào nhà em tham quan ạ, mẹ nào có nhu cầu gì ủng hộ em nha)
Công nhân là nắng mn nhỉ. nhà em may quá vẫn mát. vì ở mạn Hồ Tây. hiện tại 2mc ở nhà chưa cần bật điều hòa
ui, nóng quá bán đc hàng mà e đi ship cũng phê lắm, cứ đi 1 đoạn lại dừng lúc để nghỉ cho đỡ choáng bác ợ
mn tự đi ship à. e vẫn nhớ như in cái hồi này năm ngoái nắng nóng 40đ. e bụng chửa vượt mặt trốn chồng đi ship hàng. về đến nhà tưởng tèo cơ
, e toàn tự đi và thường là free ship vì h hành chính công việc của e cũng hay phải đi ra đường ngưỡng mộ mn quá bầu bí thế là đi nắng là mệt và cũng nguy hiểm lắm. người ta thanh niên còn k chịu nổi nhiệt mùa hè đây
Em mem ở sài gòn nhé! hehe, sài gòn cũng nắng nóng, hic, cũng ế ẩm và lười làm ạ, e mới book vé ra ngoài bắc 9 này, mà nghi trúng đợt nắng nóng quá ạ
kiếm ăn mà mn. đi ship đến các mẹ còn ái ngại và thương vì bầu bí. hehe. Năm ngoái thì vẫn lăn ra đg. năm nay thì đc ở nhà ôm con. đang nằm giường mát mẻ chém gió vs các mẹ. hehe