Hi các bố các mẹ Có bố mẹ nào có trùng ý tưởng với nhà mình không? Tường nhà là để cho con tự do viết và vẽ. Từ lúc con còn bé xíu cầm bút viết các nét lên tường đến khi con có thể viết thành các chữ và các con số, rồi đến khi vẽ được một bức tranh. Tuy rằng trông bức tường khá lem nhem nhưng ẩn trong đó là vô vàn trí tưởng tượng của bé. Có thể trong trí óc của người lớn chúng ta những nét vẽ kia khiến bức tường của ngôi nhà không còn sạch sẽ nữa, khiến thiết kế của ngôi nhà không được hoàn hảo nữa. Người lớn chúng ta có thể tức giận quát mắng vì hành động vẽ lên tường như vậy (mà ta hay gọi là vẽ bậy). Tuy nhiên chúng ta có thể ngưng lại vài phút ngắm nhìn những thứ mà các bé đã tạo ra và hãy cảm nhận bằng trái tim yêu thương, chúng ta sẽ thấy được các bé đã vui thích như thế nào khi được thỏa sức sáng tạo với không gian của riêng các bé. Có bố mẹ nào đồng quan điểm kết bạn tâm sự đi ạ
Mn thật tạo điều kiện cho con. Giá mà có một khoảng riêng nào đó dành cho con như mẹ nó thì cũng tốt. Hic, nhưng nhà mình thì con ko được làm thế.
Nhà mình nhỏ, hơn nữa lại ở với ông bà, làm sao mà có thể cho bé vẽ tự do được. Có chăng thì cho bé giấy bút, bé thoải mái thể hiện, chứ không được vẽ lên tường mn ạ.
hoho, nhà mình ở riêng và có 3 tầng. tầng 1 con mình vẽ ko còn chỗ nào để vẽ cơ.mình còn dán các học liệu cho con đầy nhà, mọi ng còn tưởng cái nhà trẻ cơ, mọi ng đến cứ bảo mày quát quát nó, đánh nó chứ ai lại để nó vẽ thế kia. mình coi như ko nghe thấy và bảo , cho nó vẽ bao h đẻ đứa sau, đứa sau lớn và ko vẽ lên tường nữa thì sơn lại nhà. còn ko nên cấm khi chúng thích vẽ. nhưng anh bạn nhà t hồi mới hcaajp chững thích vẽ, còn bi h gần 3 tuổi rồi lại ko thích nữa. in ra nhiều hình cho tô màu bạn ta còn ko tô cơ, hừm. mình đang cố gắng cho con phát huy mọi khả năng để xem con có năng khiếu về môn j để tập trung phát triển môn đó
Ở với ông bà thì không được tự quyết định rùi. Phải coi sắc mặt của ông bà và phải được phép của ông bà thì mới được. Thui mn mua giấy bút cho con cũng được, nếu bé thích, nhưng mình nghĩ khổ giấy to sẽ kích thích sáng tạo hơn.
Mình cũng nghĩ như mn. Con thích môn gì thì mình nên đầu tư môn đó, không cố ép theo ý muốn của người khác.
Nhà mình con cũng vẽ khắp cả tường nhà, nhưng đúng là nhìn xấu xí lắm ý. HI hi. Đến thằng thứ 2 thì k còn chỗ vẽ nữa.
Bé nhà mn chịu vẽ ở tập là chịu khó rùi. Bé nhà mình mà đưa cái tập đó ra thì ... xoẹt xoẹt vài nét vẽ ... Xong ... Gấp tập lại ... Chạy đi vẽ lên tường
Hi hi. Đây không phải ý tưởng của mình đâu. Mình thấy hay nên học theo thôi. Đc cái anh xã mình cũng ủng hộ vụ này. Vậy là nhà mình có các bức tường độc nhất vô nhị.
Ừ có đó. Nhưng giá thành cao mà lại không lưu giữ đc lâu những thành quả của bé. Mình muốn bé nhà mình có thể giữ lại những gì bé vẽ trong 1 thời gian đủ để bé hiểu bé đã tiến bộ như thế nào cm à.
khi mọi ng đến cứ bảo mày quát quát nó, đánh nó chứ ai lại để nó vẽ thế kia. mình coi như ko nghe thấy và bảo , cho nó vẽ bao h đẻ đứa sau, đứa sau lớn và ko vẽ lên tường nữa thì sơn lại nhà. còn ko nên cấm khi chúng thích vẽ. nhưng anh bạn nhà t hồi mới hcaajp chững thích vẽ,