Không lo đâu mn ạ! Tháng cuối con lên nhiều mà, mn chịu khó ăn nhiều mía vào, trộm vía vào bé nhiều lắm! Nếu ăn được trứng vịt lộn nữa thì ăn càng tốt.
Mn cố gắng nghỉ ngơi và ăn uống các tuần cuối của thai kỳ, nếu chế độ tốt bé có thể tăng trung bình 200gr/tuần. Tuy nhiên mẹ đừng lo lắng quá nhé, nhiều bé nhẹ cân nhưng sau khi sinh được chăm sóc tốt bé vẫn tăng trưởng và khỏe mạnh!
Chị ơi mua mattila bầu mà uống vào ah, chỉ tăng vào con mà ko vào mẹ mấy.ngày 3-4 chai thì có mà thổi vào đít bạn ấy đấy ah. Chúc mẹ bầu vui vẻ.
hi, mình thấy nhiều mẹ khuyên uống ensure, còn hiện tại thì mình uống 1 lít sữa tươi ko đường/ngày, để cuối tuần đi sa xem con có tăng lạng nào ko. Trước mình thử mấy loại sữa bầu đều ko dung nạp đc
Kg nặng siêu âm còn +- 200g mà mn,mn cố gg ăn uống vào nhé! M trvia ăn được nên bjo bs còn đang bảo hạn chế ăn ..
Những tuần cuối ăn uống tẩm bổ tích cực vào là con tăng cân nhanh lắm b ạ, với cả cân nặng khi siêu âm chỉ mang tích chất tương đối thôi, mẹ nó đừng có lo quá mà ảnh hưởng đến bé nhé
Uh, cảm ơn mn, tớ cũng biết thế, nhưng bé bị thiếu chuẩn nhiều quá mn ạ. Mn chắc phải ăn ít bột đường đi nhỉ
Hu, tớ đi sa 2 chỗ đều bị bs nói con bé, hic, thực ra bé một chút cũng ko sao, tớ lo là ko bit có ảnh hưởng gì đến thể chất, trí tuệ của bé ko khi bị còi ngay từ trong bào thai
Bé nhà em sâ mỗi chỗ một khác, em cũng đang phải tích cực ăn thêm như chị đây ah. Ngày trước con gái sinh ra chỉ 2,8-3kg, con trai 3-3,3 là được, giờ các mẹ tẩm bổ nhiều con cũng tăng cân theo. Bạn em sinh con gái toàn 3,3-3,5kg , con trai toàn xuýt soát 4kg làm em cũng sốt ruột quá.
Em ghĩ Trí tuệ thì phải xem vòng đầu chứ chị, có liên quan gì đến cân tặng đâu, cân tặng là do xương thịt chứ, bé nhà em trôm vía mọi chỉ số đều ổn chỉ mỗi hơi nhẹ cân tý thôi.
uống nhiều sữa tươi thế có mà no căng bụng, chả buồn ăn thêm gì đâu, em cũng có giai đoạn ngày uống 1l sữa devondale tách béo rùi nên em hiểu
thế cũng ko nhỏ lắm đâu...3 tuần nữa cơ mà...mấy tuần cuối con to nhanh phết đấy...nghĩ thoáng va thoải mái nhé....chỉ cần con khỏe là hạnh phúc rồi.
Các mẹ ui, mừng quá, em tích cực ăn uống. hqua đi sa 37 tuần con lên đc 2,7kg rồi ạ )) BS bảo ko bé quá nữa, may quá. Cảm ơn các mẹ đã động viên mẹ con em ạ!
Không bé đâu mn ạ, với lại từ tuần 32 bé mới tăng cân nhanh, mn chịu khó ăn thêm vào nhé, đừng để như tớ chủ quan tuần 32 bs bảo bình thường (2kg), đến tuần 35 thì bị bé, hic
em cũng giống như mẹ chủ thớt hôm đi làm hss ở bưu điện được 35 tuần mà con dc có 2,3kg thôi lại còn ít ối (86mm). Hjx. Em cũng uống 1 ngày 1l sữa devon tách béo, thêm nước dừa nước lọc để đủ ối. 1-2 ngày lại ăn 2 quả trứng vịt lộn nhưng e k ăn dc con chỉ ăn dc lòng đỏ thôi, k bít như vậy có vào dc con k. Em đang lo cân nặng của con lắm vì hôm đi làm hss thì nta bảo trong máu của em có viên gan B nhưng nó chưa hoạt động nên chưa làm ảnh hưởng gì tới 2 mc e. Nhưng ở Bưu điện thì sinh ra con phải 3kg trở lên vs dc tiêm mũi viêm gan B đầu đời nên e lo lắm k biết con mình có đủ k. cuối tuần này em mới ra 125 TT đi SA lại xem tn ạ. Lo quá